1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HẠNH PHÚC TÌM Ở ĐÂU?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi thaoanh_85, 15/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc được tìm thấy trong và sau những nỗi bất hạnh.
  2. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    "Xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt! "
    ô kìa, hạnh phúc tưởng xa mà ngay bên cạnh ta kìa!
    Hãy nắm lấy hạnh phúc khi nó đến bên ta nhé!
    Đừng để khi đi rồi mới thấy hối tiếc!
    :)
  3. thaoanh_85

    thaoanh_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    tất cả đều gần như là nói vìa cái tớ đang pàn mà lị
  4. Dungnk_FFX

    Dungnk_FFX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thui, nói như thaoanh_85 thì không chịu đâu, hạnh phúc ư? cái đó tuỳ thuộc vào suy nghĩ và cảm nhận của mỗi người, như nghiện thì có ma tuý mới hạnh phúc và như ai đang yêu (với tình yêu chân thành) thì nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là hạnh phúc nhất rồi!.....tuỳ các bác thôi, như tui giờ hạnh phúc nhất là có ....ở gần.
  5. thaoanh_85

    thaoanh_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    oạch điệu chết đi được ừh mỗi người một cách hiểu về nó và mỗi người một cách cảm nhận khác nhau nhưng tớ vẫn jữ nguyên í kiến of tớ hehe
  6. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phuc ở ngay trong chính mỗi con người.Nhg thật tiếc là kô phải luc nào mình cũng cảm nhận đc nó.Mình biết là nếu yêu người đó thì mình sẽ hạnh phúc vậy tại sao mình lại từ chối nhỉ?
    EM XIM LỖI VÌ ĐÃ KHÔNG ĐỦ CAN ĐẢM ĐỂ YÊU ANH!
  7. vietsipvan

    vietsipvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    tinh yeu o day ne , co ai muon tim hanh phuc hong nao !
    rat mong nguoi den dau tien, tat nhien la se co qua tang khuyen mai rui, hihi.
  8. thaoanh_85

    thaoanh_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    cứ như kiểu fát wà 1/6 í nhờ?
  9. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    ng ta bảo ng hạnh phúc là ng biết tự bằng lòng với những gì mình đang có, dù nó xấu hay đẹp, méo hay tròn. Thế thì mình đang là ng hạnh phúc, rất hạnh phúc
  10. vietsipvan

    vietsipvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    lạ thiệt, sao ai cũng nói rằng mình đang buồn đang chán vì không không có hạnh phúc nhỉ !
    hạnh phúc la những gì ta đang có , nó đang hiện hữu trước mắt chúng ta , nó đang ở bên chúng ta.
    tại vì chúng ta không bằng lòng với những gì ta có , chúng ta luôn đòi hỏi những thứ mà ta không thể nên luôn thất vọng về mình.
    đơn giản vậy thôi.
    hạnh phúc la mảnh chăn hẹp, người này ấm thì người kia sẽ lạnh.

Chia sẻ trang này