1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hạnh phúc trong tình yêu đơn phương!??

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi jolie80, 01/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HRSMecury

    HRSMecury Guest

    Tinh yeu don ph?ưuong chi dem lai bat hanh cho ta ma thoi !
    That ngan ngam cho ai dang ap u mot tinh yeu nhu?ư vay !

    r30)]
  2. HRSMecury

    HRSMecury Guest

    Tinh yeu don phuong khong bao gio co hanh phuc !
    No chi dem lai bat hanh cho ta ma thoi !

  3. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Tình yêu đơn phương à? Hạnh phúc đấy chứ. Này nhé, bạn có quyền nghĩ về người ấy cả ngày mà không sợ ai cười này, bạn có thể mộng mơ về một hình tượng lý tưởng nè, bạn đâu có cần phải nói chuyện với người ta.
    Tôi đã từng nuôi một tình cảm đơn phương với một anh hơn tôi 4 tuổi. Từ ngày tôi chỉ là con bé con, tới giờ đã 6 năm rồi. Chưa hề nói chuyện nhé, nhưng tôi vẫn tin đó là tình yêu đầu tiên của mình.
  4. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    6 năm?... vậy là mình sắp theo kịp bạn rồi...nhưng mà nếu bạn chưa hề nói chuyện ...và lúc nào cũng thấy hạnh phúc như bạn đã tả , thì chắc chưa phải là bạn đã yêu người đó đâu ...hay có thể là bạn chỉ yêu cái hình ảnh của người đó mà bạn đã tạo ra ?!...
    ....dù sao thì tụi mình cũng nên "dừng lại đúng lúc..."
    ....nhưng biết đâu đối với bạn sẽ có một kết thúc tốt đẹp!!! Mình rất mong như thế.
    c'est la vie
  5. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Híc, mình mới có 2năm rưỡi mà sắp điên lên rồi
    Suốt cuộc đời biển gọi những ước mơ
    Nỗi khát vọng những chân trời chưa tới.

  6. crazylove2002

    crazylove2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Toàn những người yêu lâu nhỉ

    SON

  7. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương, nó cho ta biết cảm giác nhớ nhung một người là như thế nào, quan tâm thầm lặng đến một người là ra làm sao.Hạnh phúc cũng có. Đau khổ cũng có. Vấn đề là mình quan niệm nó như thế nào, mình có đủ nghị lực để duy trì nó, và chờ mong có một kết thúc tốt đẹp hay không.

    "THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES"


    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  8. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Tinh yeu chang la cai gi hetttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
    dung to ve la yeu nhau hay chung thuc trong tinh yeu di
    hoi cac ban hay.....................................??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????YEU DE LAM GI CHUUUUUUUUUUUU?

    Trinh Y Kiet in 1980 Family
  9. Kuja-H

    Kuja-H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người thật buồn cười!Hình như mọi người quên mất đi rằng tình yêu luôn có điểm cuối cùng là hướng đến hạnh phúc thực sự,1 hạnh phúc khi được chia sẻ,được yêu thương,được chăm sóc,yêu và dược yêu...
    tất cả các thứ còn lại đều là biến dạng của tình yêu...kể cả tình yêu đơn phương!
    đừng tự đánh kừa mình bằng những ảo tưởng nữa.Biết rằng thoát ra không phải dễ nhưng dừng tự ru ngủ mình bằng thứ hạnh phúc giả tạo đó chứ!
    Mong mọi người tìm dược hạnh phúc thực sự!

    Kuja
  10. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đơn phương mới thực sự là tình yêu chân thành nhất (cho dù nó được coi là đau khổ nhất)
    Songbac In 1980 family

Chia sẻ trang này