1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hạnh phúc trong tình yêu đơn phương!??

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi jolie80, 01/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Khi yêu đơn phương bạn không sợ phải chia tay. Tôi rất sợ phải chia tay với người mình yêu. Có thể nói thế thì yếu đuối quá, nhưng mà thật lòng tôi rất sợ phải yêu rồi đau khổ vì yêu...
    Tôi lý tưởng tình yêu đơn phương là vì vậy. Tôi có người để mơ mộng, không sợ người ta làm mình buồn( vì có bao giờ nói chuyện đâu mà làm nhau buồn.., các cậu nhỉ...
  2. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    thế những lúc sắp điên lên thì bạn làm gì???
    c'est la vie
  3. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người là một thế giới riêng???nên sẽ có những cảm nhận khác nhau về hạnh phúc . Khi ai đó nói ??otôi đang hạnh phúc??? có nghĩa là người đó đang thực sự thấy mình hạnh phúc???làm sao người khác có thể nói hạnh phúc đó là không có thật?
    Tình yêu cũng vậy???bạn làm sao biết chắc cái nào la` tình yêu đích thực, cái nào chỉ là những điều ??otương tự tình yêu???? Cho dù chỉ là một thứ ??otương tự tình yêu??? thi` cũng đã một thời gian dài, nó được coi là tình yêu đích thực???một thời gian dài, nó tồn tại_đem đến hạnh phúc và đau khổ cho một ai đó???
    Tình yêu từ một phía cũng là tình yêu, một ngừơi có thể tự lừa dối mình rằng mình đang hạnh phúc, đang tự bằng lòng với mình, nhưng nếu không được đáp lại, ít có ai lại tự lừa dối rằng mfinh đang yêu người ấy???cho nên không thể bắt mình phải làm thế này , hay thế kia???
    _bởi vì ???Tình yêu tự đến và tự đi, không cần ai dìu dắt.Nó hoàn toàn tự do. Muốn giam cầm nó thì nó sẽ bay đi. Muốn thả nó bay đi có khi nó ở lại???.???
    Tình yêu thường mang đến khổ đau nhưng đồng thời tình yêu cũng mang đến hạnh phúc. Có một lá cờ bay trên hạnh phúc và có một đóa quỳnh héo úa ngủ trong khổ đau. Cố gắng tránh đừng than thở. Thử thở dài một mình và quên lãng. Ta không thể níu kéo một cái gì đã mất. Tình yêu khi muốn ra đi thì không có một tiếng kèn nào đủ nhiệm màu để lôi về lại được. Trong nó đã có sẵn mầm sống và sự hủy diệt.
    ???..Tình yêu tự đến và tự đi, không cần ai dìu dắt.Nó hoàn toàn tự do. Muốn giam cầm nó thì nó sẽ bay đi. Muốn thả nó bay đi có khi nó ở lại???.???
    (vet thuong tinh thuc _ TRINH CONG SON)

    c'est la vie
  4. GoingCrazy

    GoingCrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đã bao nhiêu lần em vứt bỏ sỹ diện của mình chỉ để nghe anh nói vài câu rồi anh chủ động cúp máy.
    Em không biết mình là con ngốc khi không xóa bỏ được hình bóng của anh, hay ngốc khi vẫn giữ mãi một tình yêu đơn phương mà không dám đấu tranh để có được tình yêu của anh nhưng em sợ lắm rồi khi phải nghe lời từ chối.

    Men ask women anything
    GoingCrazy
  5. devil_in_heaven

    devil_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    ui cái chủ đề này cũng hay đấy chứ,thế mà lại bị bỏ quên
    mình thấy yêu đơn phương cũng có hạnh phúc,đó là khi mình cảm thấy mình đang hy sinh cho người ấy,ko phải vì hèn nhát mà giữ kín tình cảm của mình ,mà chỉ vì mình biết nếu mình nói ra sẽ làm người đó khó xử,vậy thì tình yêu đơn phương đó là hạnh phúc đấy chứ
    Nay ban oi
    dung buon chi
    vi ta da tin vao ngay mai
    Hay quen sau di
    Hay vui cung nhau
  6. crazymantrue

    crazymantrue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Khi người yêu anh đi lấy chồng, anh đã tiếc cho mình đã chậm mất rồi sao không ngỏ lời... Nhưng dù sao cũng chúc em hạnh phúc, bởi yêu đơn phương nên chẳng biết làm sao...!
    Tình yêu dù song phương , đơn phương, đa phương thì cũng vẫn là tình yêu các bạn ạ. Mỗi một tình yêu đều có vẻ đẹp, có nỗi buồn có niềm vui riêng... Ai bảo yêu song phương đã là sướng, ai dám khẳng định yêu đơn phương 100% toàn là đau khổ....
    Đã biết iu là khổ...
    sao ta còn cắm cổ vào iu.
    Đã chấp nhân iu thì phải chấp nhân mọi hương vị của nó thôi.
    Dù sao thì cũng thật tiếc vì mình chưa được iu ai dù là đơn phương, cũng chưa được ai yêu..!

    Crazyman
  7. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0

    Em vẫn cứ đợi anh_ dù biết đó là điều ngu ngốc
    Như con sâu non dõi tìm chiếc lá xanh giữa cánh rừng tàn
    Hy vọng xa xôi như chồi khô tưởng mình chỉ ngủ quên giữa đông dài giá rét
    Khấp khởi chờ xuân sang.
    ...
    (TNT)

    c'est la vie
  8. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Sao nhiều người khổ thế ko biết???
    "Đã hết rồi ngày bão với giông"
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  9. kiki_and_coco_new

    kiki_and_coco_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    trơi ơi yêu đơn phương thì buồn và cô đơn lắm........em chưa thấy ai mà yêu đơn phương mà lại thấy hạnh phúc cả !
    sống có nhau trong lòng còn hơn vồ vập lấy nhau !
  10. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    ừ...
    nhưng em có bao giờ hối tiếc vì những ngày đã qua đâu. Nếu được bắt đầu lại từ đầu, em vẫn muốn bắt đầu là anh.
    ...Anh không giống bất kỳ người nào mà em đã từng gặp, và có lẽ sẽ không bao giờ còn được gặp đến lần thứ hai, cho nên em cũng sẽ không bao giờ yêu ai giống như thế này đưọc nữa. Yêu anh và thương anh, dù vui hay buồn, em đều thấy mình hạnh phúc. Chỉ là một mình em yêu anh, mà lại không mong chờ gì, cho nên em chẳng bao giờ phải nghi ngờ, ghen tuông, hờn giận...cũng chẳng cần để ý đến chuyện anh đã có người yêu...Đôi lúc có chán ghét anh, thì cũng không cảm thấy mình có lỗi!
    Chỉ là một mình em yêu anh, nên lúc nào em cũng tin anh. Em tin anh thật sự là một người đặc biệt hơn những người khác.
    Em có nhiều bạn, mỗi người là một thế giới riêng...Nhưng chưa có người nào giống anh cả...Anh vừa mới lạnh lùng làm em phát sợ, đã thấy ân cần dịu dàng ngay đấy. Có những lúc nhìn anh ngoan ngoãn đến mức em cứ nghĩ anh không thể làm được những trò láo xược điên khùng như anh vẫn hay làm.
    Anh lúc nào cũng sôi nổi, nhiệt tình, lúc nào cũng cười cười nói nói, vậy mà có lúc lại ngẩn ngơ làm em cũng thấy bất ngờ.
    Anh vừa có thể rất hiền lành ấm áp, lại vừa có thể nham nhở và "mất dạy" hết sức! (xin lỗi, em dùng từ của anh đấy nhé!!!)
    Em luôn cảm thấy có thể nói với anh về tất cả mọi thứ trên đời, cho dù chỉ là một chuyện hết sức nhảm nhí, nhưng cũng thấy sợ anh vì anh lúc nào cũng như nhìn thấu ruột gan người khác vậy...Anh vừa người lớn, vừa trẻ con, vừa dễ thương vừa rất đáng sợ... Mỗi ngày gặp anh, em đều thấy ở anh có một điều gì đó mà trước đây em chưa từng biết. Vậy nên lúc nào em cũng tưởng như mình chỉ vừa mới gặp anh thôi.Anh biết không, anh hay làm cho em bất ngờ lắm, nhưng mà tất cả những gì anh làm, tất cả những điều anh nói đối với em lại rất thân quen_ giống như từ ngày xưa em đã biết là như thế...không biết sao lại thế hả anh...sao có thể vừa thấy quen mà vừa thấy lạ được???

    Anh có nghe tình yêu em hát
    Như nắng xôn xao trên hàng cây

    Được sửa chữa bởi - jolie80 vào 06/05/2002 01:40
    Được sửa chữa bởi - jolie80 vào 06/05/2002 01:44
    Được sửa chữa bởi - jolie80 vào 29/05/2002 01:09

Chia sẻ trang này