1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hạnh phúc từ đâu mà có ?

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi NEVER_SAY_NEVER, 01/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc từ đâu mà có ?

    Có một người bạn đã hỏi tôi rằng :theo mày thì hạnh phúc do mình tự tạo hay do người khác mang lại ?
    Theo các bạn thì hạnh phúc từ đâu đến mà có người luôn kêu rằng mình bất hạnh ?

    tinh yeu va su xa cach giong nhu lua va gio .
    co the lua se tat cung co the lua se chay bung len !
  2. sututrang

    sututrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    hạnh từ đâu mà đến ư??? hạnh phúc từ chính trong suy nghĩ của mình mà ra.từ ngay chính cách nhìn của mình đối với mọi người đã đổi khác như thế trong hôm qua và bây giờ!
  3. sututrang

    sututrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    "when one door of happiness closes,another opens"
  4. dark_boy

    dark_boy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc thì do người iu mình mang lại
    LUÔN LUÔN LẮNG NGHE LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
  5. sututrang

    sututrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    sao dòng " hạnh phúc do người yêu mình mang lại" lại bé thế hả dark_boy???
    Được sututrang sửa chữa / chuyển vào 01/07/2002 ngày 16:45
  6. nvp_zorro

    nvp_zorro Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc nằm ở trong ví tiền của mình, hehehehehehe.

    H_A_N_H is the queen of my heart
  7. omega_blueknight

    omega_blueknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Tán thành,em xin vote cho bác 5*

    Yêu nhau chỉ làm khổ nhau
    Đừng tự làm cho đời thêm đau
  8. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    lại bắt đầu linh tinh rùi
    Tinh yêu đó là thơ ca của cuộc đời. Cuộc sống thiếu tình yêu, không phải sống mà chỉ là sự tồn tại
  9. omega_blueknight

    omega_blueknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Nói đúng quá còn lin tinh cái gì nữa!Không có tiền thì ông chẳng có cái gì cả,
    tiền là tiên là phật
    là sức bật của lò xo
    là phân do loài người
    là nụ cười tuổi trẻ
    là sức khoẻ ông già
    là cái đà danh vọng
    là cái lọng che thân
    là cái cân công lí
    là hết ý cuộc đời
    Thấy tui nói có đúng không(chắc mọi người đều nghe qua rùi)

    Yêu nhau chỉ làm khổ nhau
    Đừng tự làm cho đời thêm đau
  10. mummy144

    mummy144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc theo tôi nghĩ thi nó do một phần là khách quan đưa lại nhưng mà chủ yếu là do mình mà thôi.Tuy nhiên có một câu châm ngôn như thế này.
    "Tôi hạnh phúc không phải là do tôi tìm mọi cách dể làm thoả mãn các đòi hỏi cua tôi mà là kìm hãm các đòi hỏi của tôi"
    hoangha

Chia sẻ trang này