1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hạnh phúc từ đâu mà có ?

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi NEVER_SAY_NEVER, 01/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nvp_zorro

    nvp_zorro Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Không có tiền có ai cưới vợ được không.
    Thời buổi bây giờ làm gì còn MỘT TÚP LỀU TRANH VÀ HAI QUẢ TIM VÀNG nữa

    H_A_N_H is the queen of my heart
  2. duongthiminhphuong

    duongthiminhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    omega này ! tôi không hiểu bạn là con người như thế nào nữa !tại sao ban thíc chọc phá người khác thế hả ? bạn cứ phải phá tung mọi thứ lên thì mới chịu được à ! một con người mà với họ tiền là tất cả thì sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn đâu ! tôi không hiểu những lời bạn nói kia có phải là sự thật không nhưng nó phản ánh một phần nào con người của bạn , người khác cũng có thể đánh giá conngười của bạn như thế nào ! bạn vừa xin lỗi cả box xong bây giờ lại tiếp tục đi phá mọi người ! thật vô lý không tả nổi ? hay những việc làm đó mang lại cho ban hạnh phúc ? tôi không muốn vd ra đây những người không có tiên mà vẫn được hạnh phúc hay nhưng người có tiền mà hạnh phúc vẵn không trọn vẹn vi có thể điều đo các bạn cũng biết và sẽ cho tôi là củ chuối ! thế nhưng chắc chắn rằng tiền là quan trọng nhưng không phải là tất cả !
    omega này ! sau khi hỏi tôi câu hỏi trên người bạn của tôi đã trả lời tôi rằng : hạnh phuc do người khác mang lại cho mình rôi mình lại đem lại hạnh phuc cho người khác cứ thê truyền dần đi và tất cả mọi người sẽ cùng đươc hạnh phúc !tôi không nghĩ điều này hoàn toàn đúng nhưng đây cũng là một ý kiến hay và có thể nhiều người cũng có cùng ý kiến đó ! tôi thây từ khi bạn tham gia diễn đàn bạn chả làm được điều gì cho ai vui cả . bạn chọc fei , ban trêu tôi và nhiêu người khác nữa vậy bạn có được hạnh phúc không khi bạn không mang lại niềm vui cho ai ? sông mà ích kỉ như bạn thì suốt đời không được hạnh phúc ! những điều tôi nói đây chỉ là do tôi cảm nhận những gì bạn viêt trên diễn đàn ! tôi không biết có phải là con người của bạn hay không nhưng dù sao tôi cung hi vọng bạn suy nghĩ lại về hành động của mình ! như thế liệu có nên không ?
  3. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    duongthiminhphuong là ai thế nhẩy ?Hợp ý em thế ko bít.Vote cho chị 5* luôn.Hôm nào chị em mình giao lưu văn hoá cái nhẩy !
    he he.Bài này của chị và bài ở đơn xin lỗi của em là hơi đỉnh chị nhẩy !
    to omega:thấy chưa,có rất nhìu người phản đối anh rùi đó !
    Hãy xem lại mình nhá.Xem đủ tư cách làm thành viên chưa ?
    NHân đây em cũng trả lời luôn câu hỏi của NSN là:hạnh phúc do gia đình,bạn bè và những người mình yêu quý mang đến chị ạ !
    Còn tiền ư ?nó ko mua được hạnh phúc thực sự đâu.Nếu được đó chỉ là hạnh phúc giả dôi thui !





    Chip in 87-89 club
  4. sututrang

    sututrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    bây giò thì tôi biết hạnh phúc đối với omega là gì rồi: không bị các thành viên # chỉ trích nữa nhỉ!!!quá đúng chứ omega??? hé hé hé!!!
  5. omega_blueknight

    omega_blueknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Box này toàn người không thích đùa,kiểu này tui dễ phải khăn gói quả mướp đi chỗ khác thôi.
    Khi nào buồn thì mới vào đây được

    Yêu nhau chỉ làm khổ nhau
    Đừng tự làm cho đời thêm đau
  6. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    to chibo: duongthiminhphuong là chị đây nhóc ạ ! hôm nay trả lời bài xong rồi chị mới thấy đây không phải là tên của mình ! vote * cho chị thì vote cho never nhé ! thank bé !
    to omega : không phải là mọi người trong bõ không thich đùa mà vì những trò đùa của bạn không đung chỗ đung cách đúng người đúng lúc hiểu không ?
    tình yêu và sự xa cách giông như lửa và gió ! có thể lửa sẽ tắt cũng có thể lửa sẽ cháy bùng lên !
  7. sututrang

    sututrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    ôi omega!!! sao đây nhỉ!!! khổ thân quá!!!
  8. omega_blueknight

    omega_blueknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Omega đang chuẩn bị hành trang cuốn gói thôi,sợ các bà ở đây lắm rồi,thằng nào các bà không nhằm lại nhằm đúng vào tui.Chẳng nhẽ số mình lại cực khổ với con gái thế à?
    Anh em ơi!Giúp tôi đi chứ,chẳng nhẽ đàn ông với nhau lại đứng nhìn nhau bị tấn công như thế này à?

    Yêu nhau chỉ làm khổ nhau
    Đừng tự làm cho đời thêm đau
  9. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    [H7] Hạnh phúc ư? Từ mình mà ra ấy! Hãy hưởng thụ cuộc sống,đó cũng là một niềm hạnh phúc!
    cuộc đời là một cái hôn.
  10. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Chúc omega đi đường thượng lộ bình an(mình mong chờ câu này lâu lém rùi)





    Chip in 87-89 club

Chia sẻ trang này