1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hạnh phúc từ đâu mà có ?

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi NEVER_SAY_NEVER, 01/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. omega_blueknight

    omega_blueknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa đi đâu,hành trang còn nhiều lắm,khéo phải sang năm mới hết cơ,he he
    I 'd rather hurt myself than make you cry
  2. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    omega này ! bao giờ bạn đi hả ? không thích trêu người nữa hả ? chán quá nhỉ ?
    ông bạn thấy chưa ! làm cho người khác buồn thì mình cũng có được sung sướng gì đâu ? tôi thấy từ ngày ông có cái đơn xin lỗi cũng tiến bộ hơn nhiều rồi nhưng cần cố gắng thêm đấy !
    tình yêu và sự xa cách giông như lửa và gió ! có thể lửa sẽ tắt cũng có thể lửa sẽ cháy bùng lên !
  3. nguoividai

    nguoividai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    ô hay , cái ông omega này cũng vui tính đấy chứ nhẩy , nhưng mà đùa đúng lúc vẫn hơn , còn câu trả lời cho bài này là : hạnh phúc nằm trong bàn tay của mình , khi ta mở bàn tay mở rộng bàn tay bàn tay mình tức là mình đã mang lại hạnh phúc cho chính mình nữa đấy

    TÔI ĐÃ BIẾT:
    CUỘC SỐNG KHÔNG XÂY BẰNG ẢO TƯỞNG
    NGƯỜI TA ĐI LÊN BẰNG MƠ ƯỚC ĐỜI THƯỜNG
  4. TRAN_HIEU_new

    TRAN_HIEU_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    các bạn đang bàn vấn đề hạnh phúc mà . Sao lại chuyển chủ đề vậy các bác . Các bác có muốn nghe ý kiếm của tôi chứ.
    Theo tôi hạnh phúc là do chính mình đem lại , không ai có thể cho hạnh phúc đuợc , mà hạnh phúc là nhưng mơ ước của con người , mà mơ uớc thì không bao giờ ngừng vì vậy hạnh phúc sẽ không bao giờ ngừng cả .
    nvp_zorro nói Hạnh phúc nằm ở trong ví tiền của mình, vậy bạn đã nhầm , nếu như bạn chưa có việc làm thì bạn cũng phải xin tiền , nếu như bạn đã đi làm thì đó là công bạn được hưởng mà thôi , bạn chỉ nghĩ đến lúc vui vẻ mà không bao giờ nghĩ đến lúc buồn . Nhưng thời gian bạn buồn và thời gian bạn hạnh phúc là như nhau đó , vì vậy bạn không nên nghĩ đến hện tại mà quên mất tương lai và quá khứ .

    Si tình , tình phục , phục tình si
    Yêu tình , tình kệ , kệ tình yêu
  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Omeha định đi hả.Nghe này:
    "Vẫy tay vẫy tay chào nhau..." đi nhá.Đi bình yên nhá.
    "Hạnh phúc hiện hình từ trong gian khổ... " (trích văn của nhà văn Nguyễn Khải- truyện ngắn mùa lạc)
    Tình yêu không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi.

    A2 vạn tuế,thầy Soát vạn vạn tuế
  6. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Choáng thật

    Byebye_ tinhyeu

    [h2]TinhyeulaWC => Anti_Boy[/h1]
  7. nvp_zorro

    nvp_zorro Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Hội chứng Thi ĐH à, lôi cả văn ra đây nữa chứ. Vãi lúa.

    H_A_N_H is the queen of my heart
  8. omega_blueknight

    omega_blueknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Cứ đợi đấy chưa đến lúc đâu!
    I 'd rather hurt myself than make you cry
  9. nguoividai

    nguoividai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    giờ tôi đã bít , hạnh phúc của tôi là tiền , được ăn ngon và có địa vị trong xã hội

    TÔI ĐÃ BIẾT:
    CUỘC SỐNG KHÔNG XÂY BẰNG ẢO TƯỞNG
    NGƯỜI TA ĐI LÊN BẰNG MƠ ƯỚC ĐỜI THƯỜNG

Chia sẻ trang này