1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh Phúc và Duyên Số

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 15/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Duyên số là có nhưng hạnh phúc đi đôi với duyên số thì chưa chắc
  2. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Khi quen anh, người đàn ông tôi đã từng yêu, yêu hơn chính bản thân mình, tôi đã tin, số phận đã đưa chúng tôi đến với nhau. Khi hạnh phúc, dù ngắn ngủi thôi, nhưng tôi đã cảm ơn cuộc đời đã mang đến cho tôi tình yêu của anh! Và rồi chúng tôi xa nhau! Và chia tay! Trong nước mắt của tôi và sự im lặng đến độ tàn nhẫn không thể nào hơn của anh! Vâng! Số phận đấy, sao không hạnh phúc dài lâu? Nếu Hạnh phúc phải luôn đi cùng Duyên số, hẳn tôi đã huyễn hoặc về sự sắp đặt diệu kỳ của số phận cho tình yêu của chúng tôi! Nghĩ thế cũng được, vì nếu gặp nhau đã không phải là duyên số, thì chắc duyên số đã sắp đặt cho sự chia lìa của chúng tôi, hẳn nhiên là thế!
    Dù sao thì tôi cũng tin vào Duyên số! Nhưng duyên số đem đến cho người ta Hạnh phúc hay Khổ đau? Câu trả lời luôn chỉ bằng... chiêm nghiệm!
  3. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Khi mình gặp và yêu (có thể gọi là yêu được chăng!? ) người ấy, mình cũng tin có lẽ đó là duyên số. Nhưng rồi cái mà mình tin là duyên số ấy đã chẳng thể giữ 2 đứa mình ở lại bên nhau....và mình cũng chẳng còn tin gì vào duyên số nữa...
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Xin mọi người đừng nhầm lẫn, em đang nói về Duyên Số chứ ko phải Số Phận
    Người ta nói, duyên là cái đã đưa em và anh đến với nhau. Duyên đã lý giải cho mọi cái tình cờ trong hàng ngàn cái hỗn độn... duyên là thứ duy nhất có thể gắn kết em và anh...
    Nhưng đó chỉ là Duyên... Nó ko thể quyết định mọi thứ khi nó chỉ đứng một mình... Nó chỉ đơn giản đưa em và anh đến với nhau...
    Chúng ta ko hiểu nhau, .......gây gổ, ..........mệt mỏi.... chúng ta có đam mê nhưng thiếu sự kiên nhẫn, chúng ta crush nhưng that feeling just passed like a wind....
    And we cant stay, cant hold this feeling forever...
    Hạnh phúc là khi ta biến cái duyên đó thành duyên số của mình....
     
     
     
  5. nghichnham

    nghichnham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Người ta tu hành qua 80 kiếp, đến kiếp 81mới thành chính quả sau 49 ngày ngồi thiền dưới cây Bồ Đề và nhìn thấy Sao Mai mọc. Người đời ít ai thấy được 80 kiếp trước, chỉ thấy có 49 ngày, cây bồ đề và sao mai. Vậy là mới Giác mà chưa Ngộ. Kết quả là thiếu đi chữ Nhẫn trong cuộc sống là chuyện bình thường.
    Duyên số tự thân not in the hand. Kết quả của duyên số thì ngược lại. Duyên lành, quả ngọt, cố mà gìn giữ. Quả mà để không thì sẽ bị thối rữa, huỷ hoại. Quả càn được đem đi trồng để tạo quả mới. Nghĩa là đem Quả làm Nhân. Chỉ có Hạnh phúc khi có Quả ngọt, nghĩa là Hạnh phúc kô tồn tại liên tục, mà chỉ trong một quãng thời gian, với điêu kiện Nhân kô đc xấu, lại được chăm sóc chu đáo.
    Cô vyhuynh có đồng ý vậy kô?

    Too much love will kill you, every time
    Được nghichnham sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 18/05/2005
  6. Bigdaddy

    Bigdaddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Cái này trừu tượng quá nhỉ. Còn có bác lôi cả thuyết Nhân-Quả của nhà Phật vào đây nữa mới dã man chứ. Bàn luận về những cái trừu tượng thế này khó phết đấy nhỉ.
    Tớ thì không tin vào duyên số. Có lẽ nó bị lạm dụng quá chăng?Tất cả là do mình hết, do mình làm, do mình tạo ra, v.v.. và có lẽ cái gọi là duyên số cũng là do chính kết quả những cái mình làm trước đó mà thôi. Làm sai thì mình hứng chịu còn làm đúng thì mình hưởng. Thực tế, khi chia tay nhau, người ta thường tự an ủi là "do không có duyên với nhau". Yêu nhau vài tháng rồi chia tay, cũng là không có duyên, mà yêu nhau vài năm, đến chục năm, thậm chí lấy nhau, có con rồi chia tay, cũng cho là do không có duyên. Khi bạn bè hay ai hỏi là tại sao, thì chỉ đơn giản là "không hợp nhau". Chia tay nhau, mỗi người có người khác, thì lại cho là "có duyên với nhau", rồi lại chia tay thì lại là "không có duyên". Ặc ặc ặc... Nó chỉ đơn giản ở chỗ, ở mình hoặc người kia có một điều gì đó mà không thể chấp nhận được nhau nữa ==> vì thế mà chia tay. Còn chấp nhận được nhau thì còn ở lại với nhau. Theo tớ, cũng vì thế mà nhiều người đã nói rằng "chỉ yêu thôi thì chưa chắc đã đủ", còn nhiều cái khác để giữ chứ không chỉ yêu. (Sometimes love just aint enough )
    @bongxinh: Tớ cũng thuộc týp "im lặng" như thế, cũng có nhiều lý do mà khó giải thích được tại sao.
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Em cũng giống như anh vậy BD à. Nhưng ko phải là ko biết phải giải thích thế nào, mà đơn giản có nhiều chuyện em cảm thấy ko cần thiết phải giải thích.
    Bống iu,
    Út hiểu Bống... nhưng bản thân Út trong tình cảm lại là đứa ít lời, và cảm thấy chẳng có hứng tí nào khi phải giải thích điều gì đó với ai kia...
    Đôi khi người ta ko yêu bạn theo cách bạn mong muốn ko có nghĩa là họ ko yêu bạn bằng cả trái tim...
  8. longv_icic

    longv_icic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, ghé ngang qua đây choi, cho to gop loi nhe?! Duyên số à, to chang tin teo nào! Chỉ có ai...Lười thì mới đổ tại duyên với số thoi!
    Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông!
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Dont get me wrong
    Easier said than done

Chia sẻ trang này