1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc và giàu sang - Bạn chọn ??

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi TIGONHP, 17/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    sao mọi người tham quá vậy ? trên đời này có cái gì trọn vẹn đâu .
    Cuộc sống mà vừa có hạnh phúc vừa giàu sang thì đó chỉ là hạnh phúc trên thương đường thôi .
    các bạn không nghe thấy sao " Ông trời rất công bằng không bao giờ cho ai tất cả và cũng không lấy của ai tất cả"
    Tại sao không chịu khó chọn một trong hai mà lại cứ phải chọn cả vậy?
    [​IMG]
    Bên cạnh người đàn ông thành đạt là người phụ nữ nhân hậu​
  2. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0
    he'he'
    Thế thì anh sẽ chọn hạnh phúc. Vì
    1. Có hạnh phúc thì ắt sẽ có thể giàu sang.
    2. Thà ăn cơm rau mà ngồi với vợ hiền con ngoan còn hơn ăn cơm gà mà ngồi vói sư tử.
    3.Các cụ chúc nhau là : đầu bạc răng long, trăm năm hạnh phúc trước chứ có chúc giàu sang phú quý trước bao giờ đâu.
    ...v...vv..vvv còn rất nhiều lí do nữa đấy.

    Nhi_Ca_Bang_Dang_DCMT
  3. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, khó nhẩy? Tôi cũng chẳng biết chọn cái nào bây giờ. Các bác nói hay quá à. Tôi thấy ở đây hình như mỗi hoangfnhung là cùng tư tưởng với Tôi thôi à.
    To river: u phát bỉu hay thật, tôi sẽ tặng u năm sao luôn. Nhưng hình như tôi cho bạn năm sao rồi hay sao ấy mà.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
    Được linhmeomeo sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 21/11/2002
  4. Satthudeptrai_1979

    Satthudeptrai_1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Giàu sang thì chưa chắc đã có 1 hạnh phúc trọn vẹn, còn hạnh phúc sẽ không trọn vẹn nếu thiếu sự giàu sang.
    Vì vậy hãy làm sao để có cả 2, hạnh phúc và giàu sang.
    Sát thủ đẹp trai
  5. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    trên đời này chẳng có hạnh phúc nào chọn vẹn,và cũng không thể nói được tôi giàu sang hay nghèo túng.Chỉ có điều chúng ta biết sống thế nào để khỏi phải ân hận về những gì mà mình đã làm.Các bạn có xem phim:"thép đã tôi thế đấy" không?Trong cuộc dời của mỗi chúng ta,cái quý nhất đó là cuộc sông,ta phải sống sao cho đáng sống,sống sao cho đỡ hoài đỡ phí với những lầm lỡ của quá khứ..................tôi cũng không được nhớ rõ nữa nhưng mà đại loại câu nói đó khuyên chúng ta hãy sống sao cho ý nghĩa,và chỉ có thể như thế chúng ta mới cảm nhận được hết ý nghĩa của cuộc sống,Và chúng ta sẽ cmả nhận được hạnh phúc-cái mà chúng ta când nhất chứ không phải là sự giàu sang.Sự giàu sang chỉ giúp ta hưởng hạnh phúc trọn ven hơn chứ không thể đem tới cho ta hạnh phúc hihihi
    con mắt nhìn thấy tất cả,nhưng không bao giờ tự nhìn thấy nó
    Được the_river_of_love144 sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 21/11/2002
  6. Satthudeptrai_1979

    Satthudeptrai_1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Em River ơi, anh chỉ xem phim "Thép đã tôi thế đấy" chứ chưa xem "Thép đã tôi thế nào không" đâu, hê hê hê.
    Nhưng dù sao cũng công nhận 1 điều là em nói hay thật đấy.
    Sát thủ đẹp trai
  7. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    trời em viết nhầm,sorry mọi người nha.hihihihi em sửa lại đây hihihi.
    cảm ơn anh đã khen em,em luôn muốn xây dựng box tốt đẹp hơn mà
    con mắt nhìn thấy tất cả,nhưng không bao giờ tự nhìn thấy nó
  8. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Trong nhà có vợ vừa hiền vừa vừa đẹp và vừa giỏi. Ngoài xã hội thì có bồ nhí vừa ngoan vừa biết điều và sự nghiệp lắm tiền là hạnh phúc
    Càng đi vào mặt trận
    Càng sáng bừng chung thuỷ
    Càng lao lên ngọn lửa bỏng
    Càng yêu em tận lòng
  9. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    trời,anh handsome có tư tưởng không làm mạnh rồi nha.À thôi chết,hình như anh handxome có người yêu rồi hay sao ý bà con ới ời.Hôm trước anh ấy hỏi em toàn câu hỏi khó hiểu hê hê hê,ai thế anh handsome?cho em biết mặt biết tên đi.Rồi em duyệt hộ luôn cho.Đã qua mắt em là chỉ có quyên chết thôi à nha hihihihi
    con mắt nhìn thấy tất cả,nhưng không bao giờ tự nhìn thấy nó
  10. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đa số các em đều chọn giàu sang ( anh chỉ nói đa số thôi nha ) ... thường thì giàu sang sẽ đem lại hạnh phúc ... hơn là hạnh phúc sẽ đem lại giàu sang . Nên chọn giàu sang là phù hợp với đa số người .... Vì thế ... bàn về chuyện này thì dài lắm ... trên đời có nhiều người , nhiều số phận khác nhau ... ko ai giống ai ...
    Nói thẳng ra .. con gái bây giờ ..." có thể " chọn hạnh phúc với người mình iu ... nhưng mà người mình iu ko được quá nghèo ... ( đồng ý là nghèo nhưng đừng nghèo quá ) ... các bạn gái cứ thử nghĩ kĩ mà xem .... anh nói thế có đúng ko .

    @---YÊU-EM-NHƯ-THẾ-SAO---@

Chia sẻ trang này