1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HẠNH PHÚC VÀ HIỆN THỰC

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi phuongstock, 21/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    HẠNH PHÚC VÀ HIỆN THỰC

    Hạnh phúc đến từ đâu
    Từ những điều giản dị nhất
    Một tia nắng hắt qua kẽ lá
    Những tiếng chim rúc ríc trên cành

    Hạnh phúc rất gần mà cũng rất xa
    Rất mơ hồ mà lại hiện hữu
    Lúc ở trong tầm tay khi chỉ là ảnh ảo
    Hạnh phúc đến rồi hạnh phúc lại ra đi

    Hạnh phúc có phải là đấu tranh
    Là hy sinh vì một điều cao cả
    Một lý tưởng chói loà vĩ đại
    Quên mình đi để sống cho mọi người

    Hạnh phúc đến từ lẽ sống xa hoa
    Trong nhung lụa bạc vàng vật chất
    Trong nhà lầu xe hơi đời mới nhất
    Tiền ném qua cửa sổ chẳng tiếc chi

    Hạnh phúc có phải từ những cuộc chơi
    Những kiểu đua xe đầy quái ác
    Những đêm lắc thác loạn vô bờ
    Sự truỵ lạc dâng trào như sóng biển

    Hạnh phúc là không nghĩ gì
    Không lo toan giữa đời thị phi
    Sống vô tư chẳng màng thế sự
    Cứ bình yên vui vẻ với đời

    Hạnh phúc có phải là quyền lực
    Được thoả mãn cái thú khiến sai
    Để bao kẻ phải van lơn quỳ lạy
    Thét một tiếng sấm dội đá bay

    Hạnh phúc là tình yêu
    Khi tim ta ngập tràn mơ mộng
    Mỗi nhịp đập rung lên ngây ngất
    Thế giới này lúc đó chỉ có em

    Hạnh phúc là tiếng cười trẻ thơ
    Là ánh mắt dịu hiền người mẹ Là chén rượu ân cần bạn hữu
    Hạnh phúc tuy gần mà rất xa
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Thơ hay lắm ... quá hay ..
    nhưng hình như bạn ...cho vào nhầm chỗ rồi bạn ơi ...
  3. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn you vì lời khen. Thực ra đây cũng là một chủ đề đấy
    U quan niệm hạnh phúc là gi ??
  4. black_rose_hn

    black_rose_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Yêu thơ, làm thơ là những người lãng mạn. Thơ mang đến cảm xúc cho tâm hồn. Thơ làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa hơn khi cuộc sống đầy những bon chen đời thường. Nhưng có một loại nữa là "ngộ" thơ nữa đấy. Hoan nghênh bạn đóng góp bài cho HPC nhưng liệu "nhà thơ" nên post vào đúng chủ đề thì hơn. Nếu như ai cũng có ý kiến như bạn vậy HPC chẳng khác gì món "Thắng cố".
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    thành thật mà nói ..mình chưa đủ tuổi để bình phẩm Hanh phúc là gì ? chỉ cảm thấy ở đời có người sống vui vẻ thì mình cho đó là "hạnh phúc" ..
    chỉ đơn giản vậy thôi .. h he
  6. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc với quần chúng là khi tất cả mọi người cùng vui.
    Hạnh phúc với cá nhân là khi cùng người mình yêu thương cảm nhận và thấu hiểu nhau.
  7. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    :)
    Thơ hay đấy, chủ đề cũng hot.
    Để mà trrả lời câu hỏi của bạn quả thực ....
    Có danh nhân từng nói : "Hạnh phúc là trên đường đi chứ không phải là khi tới đích"
    Có danh nhân khác lại nói: "Nỗi bất hạnh của con người là khi cố đạt được mục đích nhung bất hạnh nhất là khi đã đạt được nó"
    Và còn nhiều nữa những câu danh ngôn của những con người tài giỏi, những con người vĩ đại, những con người đã vào sinh ra tử hay những con ngưòi đã đóng góp đã hy sinh cả cuộc đời mình cho suẹ nghiệp chung của nhân loại trong những lĩnh vực nhất định.
    Chỉ có điều mỗi con người là duy nhất, bởi vậy quan điểm về hạnh phúc cũng không thể giống nhau
    Với một nhà chí sĩ yêu nước, một nhà cách mạng thì hạnh phúc là tìm được tự do cho dân tộc để một ngày có được sự yên bình, để mọi người có thể "hát cho dân tôi nghe", để một ngày có thể thấy nơi nơi vang lên những " giai điệu tổ quốc"... (tôi nghĩ thế)
    Với người chiến sĩ ra đi bảo vệ tổ quốc, ngày trở về trong giải phóng là niềm hạnh phúc vô bờ, ngày mà họ đã chiến đấu để có được, về với gia đình về với quê hương thân yêu, về với mẹ già ngày đêm trông ngóng, với nguời con gái khắc khoải đợi chờ (ko nhanh nó lấy chồng mất thì khổ )
    Với người nông dân, hạnh phúc là những vụ mùa bội thu ... thành quả của bao công lao động lẽo đẽo theo con trâu già xấu xí trên những cánh đồng ngập úng hay trên những thửa ruộng khô cằn, nứt nẻ hay trên nhũng quả đồi trơ đá của "quê em miền trung du"
    Với những ngưòi dân chài là những khi "gió lên rồi giương buồm cho sướng" để khi về có "khoang cá đầy" ....
    Hạnh phúc của một người chồng là nhìn thấy vợ mình hạnh phúc, được ngồi bên mâm cơm do vợ nấu, dù cho nó không có sơn hào hải vị; của người vợ là nhìn thấy chồng ăn ngon lành những món ăn mình tự tay nấu ....
    Hạnh phúc của mẹ là nhìn con thơ ra đời, mỗi ngày lớn lên, biết yêu thương, biết quan tâm đến mọi người.
    Hạnh phúc của người cha là khi đứa con trai lấy bố nó ra làm hình mẫu để mà phấn đáu, để noi gương - còn gì hạnh phúc hơn ? .........
    Trong cuộc sống này, có biết bao nhiêu điều mang đén cho ta cảm giác hạnh phúc. Dù là nhỏ bé cho mỗi cá nhân, dù là vĩ đại cho cả nhân loại cũng quy lại bởi 2 từ hạnh phúc.
    Cái gì mình có, cái gì mình đạt được, hay là những thứ mà ta đang theo đuổi, có thể chẳng bao giờ đạt được, chẳng bao giờ với tới...
    Chỉ quan trọng, mình biết mình đang làm gì, đang mong muốn gì, mình làm vì cái gì, vì ai ?
    Nỗi bất hạnh của người này có thể là hạnh phúc của người kia mà.
    Ví như 1 trận chugn kết giữa 2 người bạn, nếu bạn là người thua cuộc bạn sẽ thấy thật bất hạnh, nhung nhìn qua bên kia phần sân đấu, nhìn người bạn của mình chiến thắng, nở nụ cười với ánh mắt mơ mà trong vinh quang, dược vây quanh bởi gia đình, bè bạn ... bạn có mỉm cười không ?
    Và người bạn đó, xen lẫn trong niềm hạnh phúc vô bờ, tôi tin rằng sẽ ko quên buồn cho bạn-ngưòi bạn thân thiết của họ. Nếu vậy, bạn có thấy hạnh phúc?
    Các cụ nhà ta có câu "nhìn lên thì ko bằng ai, nhìn xuống ko ai bằng mình"
    Tôi nghĩ rằng hạnh phúc trong một cách hiểu nào đó trước hết là ko làm mất những gì mình đang có để rồi hối hận, để rồi ăn năn. Cái đó đã quá khó khăn rồi đấy. Nếu cả cuộc đời này, có ai đó không một lần hối tiếc vì đánh mất, vì bỏ quên điều gì đó, ai đó thì đó là một con người vô cùng HẠNH PHÚC...
  8. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn black_rose_hn vì lời nhận xét thẳng thắn, mình không hiểu "ngộ thơ" là gì nhưng theo mình nghĩ nội dung của một chủ đề có thể được thể hiện bằng nhiều cách không nhất thiết phải bằng văn viết mà có thể còn bằng thơ. Thực tế đã có nhiều bài thơ không chỉ mang tính nghệ thuật mà quan trọng là nội dung mà nó truyền tải, nếu bạn để ý sẽ thấy trong lịch sử đã có rất nhiều bài thơ mà người ta nhớ đến là bởi ý nghĩa của nó...Thực sự bài Hạnh phúc và hiện thực mình muốn thể hiện quan điểm của mình về hạnh phúc với hình thức thể hiện là thơ, tóm lại nó không chỉ là một bài thơ đơn thuần như bạn nghĩ .
  9. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là có việc để làm, có người để yêu và có cái gì đó để hi vọng.
  10. Meoyeuca

    Meoyeuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc chỉ là lời nói dối...

Chia sẻ trang này