1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HẠNH PHÚC VÀ HIỆN THỰC

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi phuongstock, 21/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dog_dog

    dog_dog Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    26
    ờ sao mình cũng không muốn về nhỉ................
  2. tung_ghita

    tung_ghita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tuyet voi! Ngoi but sac sao. Ban co to chat cua 1 nha tho, ngon tu phong phu, muot ma. Nhung quan trong hon toi danh gia ban co cach nhin nhan cuoc song day uu tu, mang tinh triet li cao... Ban co phong cach tho hien thuc nhung ko kem lang man...Điểm 9.5 Cam on vi bai tho rat hay, rat tuyet hao.good
  3. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cảm thấy hạnh phúc, nhưng ngày mai lại cảm nhận thấy một hiện thực là mình sẽ không được hạnh phúc như thế nữa!
  4. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Không biết nên buồn hay vui nữa, dạo này đạt tới trạng thái vô vi rồi. Chắc là sắp đắc đạo... Ai biết chùa nào không cho tui tu với với !!!
  5. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Bạn tôi ơi ! hãy nhìn những gì em Lavander viết đó
    " không có tình yêu vĩnh cửu ,chỉ có những giây phút vĩnh cửu trong tình yêu "
    vì thế hãy trân trọng những gì tuyệt đẹp đang có vì nhhững hạnh phúc như thế nó bồng bềnh hư ảo ,rất đẹp nhưng khó nắm bắt lắm bạn à
    Mình mong bạn có nhiều ngày như ngày hôm nay của bạn
    Được hungloga sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 03/10/2006
  6. buimangai_1111

    buimangai_1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nghĩ là hạnh phúc rất giản đơn. Một ngày trôi qua vẫn thấy mình còn tự tin, còn có thể cười và còn có niềm hy vọng vào tương lai thế là hạnh phúc rồi. À còn nữa, vì thế mà quan niệm về hạnh phúc đối với mình có tính thời điểm. Ví dụ ở hậu chương trình '''' Trung Thu ở Làng Hữu Nghị'''' mình sẽ thấy rất rất vui nếu có bạn nào hiểu vì sao mình chọn nick này, thế mà chả ai hiểu đúng cả nhưng vẫn thấy vui vì mình vẫn hy vọng sẽ tìm được người có cùng cảm nhận với mình. Còn hôm nay, vừa đi xem tử vi về thầy phán là " số cô sướng..có 2,3 cái nhà.. 2,3 đứa con..1 vợ 1 chồng đến hết đời..'''' nên đang nghĩ hy vọng là được như vậy, thật hạnh phúc biết mấy nếu thầy phán đúng nhỉ. Ui, thế thì có vẻ tham lam quá cơ.
    Thôi chốt lại là còn có cái để hy vọng, để cố gắng vươn tới là hạnh phúc lắm rồi. Còn hạnh phúc là ở đường đi mà..tự mình tạo ra hạnh phúc cho mình thôi..
    Hy vọng cả nhà mình mỗi ngày đều cảm thấy hạnh phúc

    Được buimangai_1111 sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 07/10/2006
  7. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là khi mình luôn được mọi người quan tâm. còn hiện thực là chỉ cần một ngưòi quan tâm mà khó quá
  8. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Hạnh phúc là sức khoẻ của mình và tất cả mọi người, là được bận rộn với công việc, là có thật nhiều bạn bè, là biết hài lòng với cái mình đang có. Hạnh phúc là có người nào đó để thương nhớ , mặc dù chả biết họ có nhớ thương gì ta không ....
    ôi chao, kể ra thì vẫn còn nhiều nhiều nữa.....
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Hạnh phúc la có nhiều tiền với kẻ thích tiền .
    Hạnh phúc là có nhiều bạn gái xinh quyến rũ với kẻ hám gái .
    Hạnh phúc là sự bình yên với nhũng kẻ không muốn sống bon chen.
    Hạnh phúc là thấy mình có quyền vênh mặt với người khác đối với những kẻ thích sĩ diện .
    v.v .v
    Còn với tớ hạnh phúc là hạnh phúc , chả biết là cái quái gì .
  10. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Hanh phuc la duoc o ben nhung nguoi minh yeu thuong va lam nhung dieu ma minh yeu thich

Chia sẻ trang này