1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HẠNH PHÚC VÀ HIỆN THỰC

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi phuongstock, 21/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Tác giả của bài mà nguoihanoi post là Hà Minh Ngọc học lớp 10 Văn, khối chuyên THPT trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Thật bất ngờ là một cô bé lớp 10 lại có thể viết được sâu sắc đến vậy. Bài viết đúng với hoàn cảnh, tâm trạng của mình trong thời gian gặp nhiều khó khăn. Chính bản thân mình phải cám ơn em học trò đã có bài viết đầy tình người và sâu sắc. Mỗi lúc mình nản trí lại nhớ tới từng câu, từng chữ trong bài viết để thấy rằng thành công là những gì nhỏ bé thôi mà mình đang làm được.
  2. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Thì mục đích tôi viết bài này vào đây là như thế mà.
    Cảm nhận thế nào là hạnh phúc đấy.
    Bọn trẻ ngày nay nó ăn cái gì vào mồm mà càng ngày càng khôn thế nhỉ .
  3. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Chắc là nó uống sữa tươi nhiều nên nó khôn ra anh ạ. Vì ngày xưa em làm gì có sữa tươi uống đâu! Nhưng mà cũng có những đứa uống nhầm sữa tươi có nguồn gốc từ sữa bột nên bây giờ cũng có nhiều đứa nghịch ngợm mất dạy lắm anh à.
  4. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Chắc là nó vào Net nhiều chứ ngày xưa mình không biết Net là con gì?
  5. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Tư tưởng con người là điều mà không ai có thể kiểm soát được , kể cả người trong cuộc. Mọi người được tự do tư tưởng và suy nghĩ trong thế giới của mình. Chỉ có hành động của con người mới bị phán xét và đánh giá mà thôi.
    Một số người khi rơi vào trạng thái buồn bã về một vấn đề gì đó thường hay lao đi tìm một cái gì đó mới mẻ để thay thế, để lấp chỗ trống.
    Nhưng một số người thì ngược lại, chỉ thích chui mình vào trong cái vỏ sò để tự mình gặm nhấm nỗi buồn, những lúc đó không một ai có thể làm lay chuyển được họ, tuýp người này cần một thời gian để định thần lại và tiếp tục một cuộc sống mới.
    Có những người đang rất hạnh phúc bên người yêu thương của mình, nhưng vẫn cảm thấy thiêu thiếu một cái gì đó không thể nào định nghĩa được, rồi lại tự cho rằng mình đang bất hạnh, mình cần được ai đó chia sẻ, động viên. Đôi khi tuýp người này lại rất dồi dào về tình cảm, bên này hơi lao đao thì sơ tán tạm sang bên kia, bên kia chông chênh lại quay về bên này. Có một trạng thái tâm l?Zý?Z rất buồn cười, rõ ràng có trong tay cái cần phải có rồi, nhưng vẫn thích thú khi có thêm vài ba cái dự phòng lỡ khi xảy chân còn có cái thay thế, hoặc giả như không xảy chân thì cũng có cái để thích thú trong lòng, để cười khoái chí với bạn bè khi buôn dưa lê, và để giễu cợt kẻ tội nghiệp kia khi hắn được ăn dưa bở.
    Những người đứng trên đỉnh núi rồi mà vẫn chăm chỉ nhòm ngó sang mấy quả núi khác có vẻ là những người thức thời. Những ai không biết làm điều đó trong cuộc sống hiện đại này mới quả là người bất hạnh và thiệt thòi. Cái khó là hiểu ra vấn đề nhưng không thể nào làm được : đó là thiệt thòi , thỉnh thoảng thử cố gắng làm nhưng không thành công với chính mình : đó là bất hạnh. Rút cuộc người chỉ có thể là chính mình, chả vay mượn được tư tưởng của ai cả : đó là bản lĩnh.

  6. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc hay không cũng tuỳ ở tính cách mỗi người. Có những người hạnh phúc đơn giản chỉ là một gia đình đầm ấm, có một cuộc sống ổn định, sống vui vẻ thoả mái. Có những người hạnh phúc là được chinh phục những đỉnh cao, đốt cháy mình bằng những niềm đam mê, liên tục tìm tòi, khám phá, không chịu sống một cuộc đời tẻ nhạt. Cho nên nếu đứng ở vị trí của mình mà nhận xét rằng người này bất hạnh hay người kia hạnh phúc thì chưa hẳn đã đúng vì hạnh phúc hay bất hạnh thì chỉ có bản thân người đó mới biết, chỉ có họ mới biết họ cần gì và không cần gì.
  7. tovabavato

    tovabavato Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    1
    Bạn viết hay quá. Rất lãng mạn nhưng lại thực tế !
  8. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là sáng ngủ dậy mà ko thấy mệt mỏi.
    Hạnh phúc là sờ tay vào túi thấy nó ko rỗng.
    Hạnh phúc là CV gửi đi mà có điện thoại gọi đến.
    Hạnh phúc là đi ngoài đường mà ko bị chú CSGT hỏi thăm.
    Hạnh phúc là đi làm về đến nhà thấy mọi thứ còn nguyên vẹn.
    Hạnh phúc là ko fải nhận được tin buồn.
    Hạnh phúc là mình còn có thể làm được việc mà ko nhất thiết fải nhờ ai.
    ...
    Hạnh phúc là có ít nhất một ai đó yêu thương mình.
    Và Hạnh phúc hơn là mình còn có thể yêu thương ai đó.
    ...

Chia sẻ trang này