1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh Phúc...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi wellbutrin, 31/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wellbutrin

    wellbutrin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Hạnh Phúc...

    Mỗi sáng thức dậy ,bắt đầu một ngày mới với tất cả những niềm vui và tri ân Tạo Hoá đã cho mình thêm một tí thời gian để chiêm ngắm những điều tốt đẹp trong cuộc sống...
    Một cú phone ,một message của ai đó cũng là một niềm vui ấm áp...
    Một niềm vui...một nụ cười mà chúng ta có thể dem
    đến cho người khác...cũng là Hạnh Phúc của riêng mình...[/size=3]

    MORNING GÂU GÂU....!!
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    " con người hạnh phúc ở cái mức mà họ nghĩ là họ đạt được"
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
  3. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc như một kẻ đi trên dây và chao đảo
    Bên này bình minh và bên kia sẽ hoàng hôn...

    Người bạn SG của tôi nói hãy mỉm cười mỗi sáng để thấy cuộc sống đang ban cho mình thật nhiều ân huệ, hãy cười để thấy cuộc đời và mỗi ban mai thật đẹp...Nhưng đừng quá ích kỷ để chỉ cười với mình trong gương như thế...Hãy nhìn về phương Nam, tặng người bạn ấy một nụ cười thật tươi tắn mỗi khi tỉnh giấc rồi có ngủ tiếp hay cười với ai đó thì cứ việc... Và tôi có thể mỗi sớm không hề quay mặt về phương Nam cười một mình (vì sợ nhỡ đâu ai thấy tưởng mình bị làm sao, chẳng hạn?) nhưng mỗi khi nhớ tới điều người đó nhắc nhở lại thấy mình vui. Biết mình vui và biết thêm rằng hãy học cách để mang lại niềm vui cho người khác...
    Còn hạnh phúc ư? Có đồng nghĩa với niềm vui không hay vượt lên cả điều đó? Người ta nói rằng mơ hồ lắm, biết thế nào đây mà định nghĩa?
    Hạnh phúc như hòn bi ve thưở nhỏ
    Vỡ trong lòng tay bảy sắc diệu kỳ

    Thôi tôi sẽ chọn cho mình những niềm vui, mỗi ngày. Dù chữ chọn ấy, bản thân nó đã khiến người ta thấy niềm vui là không hoàn toàn nhưng không sao cả. Đừng để có những ngày không biết chọn niềm vui nào cho mình là được.
    Hôm nay không vui, hôm nay thấy cảm giác đơn độc đầy tràn và vây bủa chính mình...Nhưng này bé con, sáng nay nhận được message của một người dường như là không hề quen biết, chỉ một gương mặt cười và dòng chữ Happy weekend! thôi. Nhớ không? Khi đó đã cười và thấy thật sự vui...và hãy vui đi nhé. Không lại phụ lòng người khác... Ồ không đâu...Ai lại thế
    No way to happiness
    Hapiness is the way

    Có một qủa tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  4. wellbutrin

    wellbutrin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Mình là con ma rượu...Và mình biết điều đó...
    Nhưng mình còn bình tĩnh để nhận ra sau mỗi cuộc say...mình lại thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết....như giờ đây , giờ phút này chẳng hạn...
    Mình vẫn LUÔN hạnh phúc...hạnh phúc vì nhiều điều tưởng như không thể có...
    Hạnh phúc vì biết được người em mà mình luôn thương yêu đã nghiện heroin rồi...đau lắm!!!đau đến rã rời,đến tê người......vì mình đã , đang, và luôn luôn là người bạn đồng hành với những thân phận nguời như thế...nhưng...mình vẫn cảm ơn những sự vô tình đã cho phép mình phát hiện ra điều đó...
    mình bất chợt nhớ...bất chợt nghe được lại những lời của ai đó nói với mình trong những lúc khốn cùng nhất của cuộc sống..."CUỘC SỐNG LÀ NGÀY MAI...NẾU ...NẾU CÒN CÓ NGÀY MAI...NHƯNG...NHƯNG HÃY TIN VÀO ...HÃY TIN VÀO MỘT NGÀY MAI TỐT ĐẸP HƠN..."..mặc dù hiện tại chưa biết phải làm sao......
    Hạnh phúc vì vẫn luôn có người chia sẻ cùng mình....hạnh phúc vì ...hạnh phúc vì mình vẫn thấy cuộc sống luôn bình an...
    bình an nhé!!! bình an cho tất cả....bình an cho những ai đã từng một lần nhớ đến mình...
    bình an cho mình...cho tất cả.....cho một kiếp người như em mình sẽ luôn được bình an....
    MORNING GÂU GÂU....!!
  5. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Có hạnh phúc thật không ? Em nghi ngờ điều đó
    Nếu bảo tim ơi đừng nhớ nữa,thì trái tim em sẽ chẳng chịu nghe lời.Như mặt trời càng xa,bóng xế đổ càng dài, trùm lên em,em quay cuồng thương nhớ.Càng trốn trong lãng quên, anh hiện về càng rõ....
  6. Ngoctrongda

    Ngoctrongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

    Em Hạnh phúc vì biết mình rất trẻ
    Ăm ắp niềm vui ăm ắp nỗi buồn.
    Em trong sáng & chan chứa yêu thương,
    Chẳng sợ gì ngoài Tình yêu không đến?
    (Hì hì em nói thật đấy ạ - vất vả, khổ cực em cải tạo được tuốt ?"
    nhưng mà ko có nửa kia thì gay lắm, híc..hu hu.. )

    Lam Ngoc
  7. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Trong hạnh phúc hình như có nỗi đau. Trong ngọt ngào có cả sự chua xót. Không trọn vẹn đúng không anh. Nhưng có gì là trọn vẹ đâu. Tìm hạnh phúc trong khổ đau, tìm ngọt ngào trong chua xót. Biết là khó... nhưng... hãy can đảm và mạnh mẽ lên anh nhé. Bình an đó, dù là thật hay do mình cố tạo ra, thì xin hãy cứ nghĩ NGÀY MAI TRỜI LẠI SÁNG.
    Rượu, có thể làm anh quên đi trong chốc lát, nhưng lại hại anh suốt đời. Đừng uống nhiều như vậy nữa, anh nhé. Người đi xa trở về, sẽ thấy xót xa...
    Bình an cho anh... bình an cho em... và bình an cho mọi người...
    Winter_Sonata
  8. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đọc báo, tình cờ thấy trong mục Tâm sự báo Hạnh phúc Gia Đình thì phải, có một câu rất hay :
    Có những người sống trong tột cùng nỗi đau nhưng trong họ vẫn ẩn chứa một nỗi niềm hạnh phúc, hạnh phúc được hy sinh cho người mình yêu.
    Hy sinh chẳng phải cũng là hạnh phúc sao?
    Hạnh phúc là buổi chiều đi làm về,cơm canh Mẹ đã nấu sẵn,cả nhà quây quần bên nhau.Một bữa cơm gia đình có khi đến gấn 2 tiếng,đấy là hạnh phúc.
    Hạnh phúc là khi tôi viết xong một cuốn truyện đưa bạn bè đọc đứa nào đấy nói rằng " tạm ổn".
    Hạnh phúc là khi có anh bênh cạnh...
    Hạnh phúc là những nụ cười rạng rỡ trên môi....
    Hạnh phúc chỉ đơn giản là khi tôi vào đây và đọc bài viết của các bạn mà thôi.
    Hạnh phúc là một bức tranh với những gam màu thật đơn giản.

    Ha
    [​IMG]
  9. huyenlyhn

    huyenlyhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là được mọi người quan tâm va biết rằng mình còn tồn tại
    khổ tận cam lai
  10. Moony

    Moony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Có người bảo tôi họ hạnh phúc vì những điều giản dị nho nhỏ hằng ngày thôi, không gì cao xa. Còn tôi, tôi tự hỏi mãi, thế hạnh phúc của tôi là cái gì? Chẳng lẽ cứ ôm mãi cái mà không bao giờ thành hiện thực được và cho đó là hạnh phúc, để rồi cả đời cảm thấy bất hạnh hay sao?

    Cuộc đời mới đẹp làm sao!

Chia sẻ trang này