1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh Phúc...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi wellbutrin, 31/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    à quên nhắn bác gâu gâu mo ning gì về vấn đề bác nói về rượu ấy ạ.. em cũng có một thời phải chịu cảnh rượu chè...( hổng phải em) nên em thấu hiểu nỗi buồn của những người khác. Bác đã bẩu
    "CUỘC SỐNG LÀ NGÀY MAI...NẾU ...NẾU CÒN CÓ NGÀY MAI...NHƯNG...NHƯNG HÃY TIN VÀO ...HÃY TIN VÀO MỘT NGÀY MAI TỐT ĐẸP HƠN..."..mặc dù hiện tại chưa biết phải làm sao......

    Nhưng mình còn bình tĩnh để nhận ra sau mỗi cuộc say...mình lại thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết....như giờ đây , giờ phút này chẳng hạn...
    thì bác phải hạn chế cái chiện rượu chè đi bác , không thì cái ngày mai đó rốt cục cũng chẳng tươi sáng hơn là bao... Đừng để say rồi tỉnh tỉnh rồi lại say tiếp nữa bác nhé.
  2. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc rốt cuộc là nhiều thứ quá và đối với mỗi người thì mỗi khác. Thế còn hạnh phúc của chung cả loài người?
    Khó quá! Hay đơn giản đi là hạnh phúc là không có chiến tranh, không có bất công khiến con người bất hạnh?
    ... Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hạnh phúc là ù té chạy về nhà với bố mẹ và các em , ăn cơm rau muống luộc chấm chao , co cả hai chân lên ghế , sau đó nửa nằm nửa ngồi trên ghế salon , vừa uống vừa hít hà một tách trà nóng mới pha xong ...
    Hạnh phúc là chợt trào nước mắt vì một câu hát , một ý thơ bất chợt nào đó - có thể nghe được ngoài đường , có thể bắt gặp trong trang báo nát nhầu chỗ rửa xe .... là còn thấy rằng trong mình còn có một tâm hồn biết khóc biết cười - biết yêu thương đang ngủ vùi đâu đó ...
    Hạnh phúc là toát mồ hôi lau nhà , lau cửa , dọn dẹp trước sau chờ bạn bè , giấu nhẹm đi những gì bê bối ... và sau những cú fone , sau những tin nhắn à ơi rốt cuộc người cuối cùng đã đến ...
    Hạnh phúc là khi nghe tin người yêu cũ lấy chồng , dù có thể mình sẽ không được mời đến dự ... hạnh phúc của người ta cũng là niềm vui của mình ... chắc chắn là như thế ...
    Hạnh phúc là khi nghe tiếng nói " Cảm ơn ! " khi nhặt giùm người ta cái mũ bị gió thổi rơi , khi nhắc người ta gạt cái chân chống xe lên cho khỏi ngã ...
    Hạnh phúc là khi ngồi bên mấy đứa bạn hâm hâm , dở người dở ngợm nhưng rất đỗi vô tư ... khiến mình không còn phải dè chừng cảnh giác , phải tính toán suy tư , phải giữ gìn ý tứ ....
    Hạnh phúc là có ai đó xin lỗi mình bằng giọng nói của một người tử tế sau một cuộc gọi nhầm vô ý ...
    Hạnh phúc là được nhìn thẳng vào mắt một kẻ giả dối nào đó và nói thật rành rọt từng chữ từng câu điều mình muốn nói ...
    Hạnh phúc là khi mạng gần hơn với đời , là thỉnh thoảng nhận được tin account này sắp cưới nick kia trên mạng , là mỗi buổi sáng đi uống cafe 7X SG đã thấy các bác các anh có đôi có cặp , cười nói líu lo ...
    Hạnh phúc là khi đi trên đường phố Sài Gòn và những con đường của đất nước thân yêu sẽ không còn những đứa bé đánh giày , những cô gái ăn sương , những bà cụ còng lưng bán từng tờ vé số , những ông cụ ngồi xe lăn ngửa tay xin dăm cắc ba hào ...
    Hạnh phúc là khi nghe một người bạn mắt xanh tóc vàng cười thật tươi và nói " I love Viet Nam ... " một cách thành thật , không ngần ngại ...
    Hạnh phúc phải chăng luôn là nửa thực nửa hư , là những điều chỉ đến khi ta không ngờ , không chờ đợi , không hy vọng ... ?
    Votrungh@
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 18/06/2003
  4. wellbutrin

    wellbutrin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc khi đã lâu rồi không có cảm giác hạnh phúc(có vớ vẩn không nào??)
    Và bây giờ nó đang chạy lòng vòng trong hồn....
    Hạnh phúc đến độ không thể diễn tả như thế nào cho người khác hiểu...
    Ơi!!!!!!TÔI HẠNH PHÚC!!!
    I'LL LIVE FOREVER...
    TA SẮP THÀNH TIÊN!!!
    TA ĐI MÂY VỀ GIÓ...!!!!!
  5. ky_uc_tuoi_tho

    ky_uc_tuoi_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Sẽ hạnh phúc hơn nếu như được nhìn cuộc sống,con người và mọi việc bằng con mắt của trẻ thơ.
    Vậy trẻ con có bao giờ trở thành người lớn không? Và khi đó cuộc sống,con người và mọi việc sẽ được nhìn bằng con mắt nào...
    Sẽ hạnh phúc hơn nếu như ngày đó ba mẹ đến với nhau bằng tình yêu chứ không phải sự xếp đặt.
    Vậy khi đó gia đình mình sẽ hạnh phúc hơn bây giờ ư...
    Sẽ hạnh phúc hơn nếu như nó bớt xấu xí đi một chút, bớt khờ khạo đi một chút, bớt nông cạn đi một chút và bớt lạnh lùng đi một chút.
    Vậy khi đó nó sẽ là ai...
    Nghi Lam
  6. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0

    Hạnh phúc là khi một mình bên cái điện thoại có thể nghĩ ra được 1 cái tên để gọi và tán dóc.
    Hạnh phúc là không gặp cảnh vừa thoát khỏi thất nghiệp chưa được 1 ngày đã biết đang mắc phải căn bệnh nào đó.
    Hạnh phúc là có một nơi nào đó vắng vẻ để khóc thoả thích và sau đó không để lại dấu vết gì trên mắt.
    Hạnh phúc là khi đi hát karaoke với vài đứa bạn.
    Hạnh phúc là có 1 đứa cháu hay cười để mình có dịp dẫn nó đi dạo chơi.
    Hạnh phúc là mình có thể nghĩ ra nhiều hơn những câu định nghĩa hạnh phúc như thế này? thôi thì mình cứ đi kiếm tìm hạnh phúc từ những định nghĩa của người khác? có lẽ? hạnh phúc ở quanh đây?



    ... gió ơi gió ơi bay lên để bụi đường cay lòng mắt... ngoài kia không còn nắng mềm, ngoài kia ai còn biết tên...
  7. flamboyantvn

    flamboyantvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Đọc những gì mà votrungh viết, tôi cảm giác như mình đánh mất hạnh phúc từ lâu rồi...
    Lâu lắm rồi tôi không ăn cơm cùng bố mẹ, vì sao ư? Tại công việc, tại bận rộn,
    Lâu lắm rồi tôi ko còn cùng cô em gái dọn dẹp nhà như xưa nữa.. vì sao ư? Vì bận quá ...
    Và hôm nay tôi thèm cái mà votrungh nói...
    Hạnh phúc là gì, bạn tôi nói: sẽ không chúc hạnh phúc mà chỉ mong cho tôi bình yên, vì hạnh phúc là cái mà người ta không định nghĩa được...
    Tôi không biết nữa, nhất định vào SG sẽ tìm gặp votrungh dù chẳng biết anh là ai cả...
    Thế thôi, hạnh phúc nhỏ bé, mong manh và... sao tôi ko có? hay tôi ko nhìn thấy ko nhận ra nó bên mình..

    Soudless
  8. flamboyantvn

    flamboyantvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc những dòng votrungh viết và hình như lâu rồi tôi ko có những cảm giác đó nữa. Hạnh phúc là cái gì đó mơ hồ đối với tôi...
    Lâu lắm rồi tôi ko ăn cơm cùng bố mẹ, cũng chẳng được ngồi cho chân lên ghế xem TV với cả nhà... vì sao? Vì công việc, vì học hành... vì bận rộn...
    Lâu lắm rồi tôi ko cùng cô em gái dọn dẹp nhà cửa như xưa.. vì sao? Vì bận, vì mệt mỏi với công việc...
    ....
    Tôi vô tâm hay vô tình đánh mất đi hạnh phúc nhỏ như votrungh nói... tôi không còn cảm giác với cuộc sống của riêng tôi nữa...
    Bạn tôi nói: Sẽ không chúc em hạnh phúc mà chỉ cầu mong cho em bình yên, vì hạnh phúc là cái mà người ra khó có thể có... Tôi không biết nữa nhưng tôi cũng chưa thấy mình bình yên...
    Nhất định vào SG lần tới tôi sẽ tìm tới votrungh dù chẳng biết anh là ai...

    Soudless
  9. blackmoonlit

    blackmoonlit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hanh phuc la gi uh? Co may ai chiu bang long voi nhung gi minh dang co dau ma hoi hanh phuc la gi, minh cung vay. Cung thay minh con thieu 1 chut gi do de duoc goi la hanh phuc du cung khong biet thieu cai gi.
    Sang nay gap 1 khach hang kha than thiet, hoi ho hanh phuc la gi. Ho tra loi " Hanh phuc la khi ta co mot cong viec de lam, mot nguoi de thuong yeu va mot dieu gi do de hy vong" . Nghe sao am don gian the.
    NEVER SAY NEVER
  10. snowriver

    snowriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Nếu hạnh phúc là như vậy thì quá đơn giản, nhưng đôi khi, chúng ta thờ ơ với những điều bình thường nhất, quên chiêm nhưỡng một chồi non mới hé, một nụ hoa mới nở, cả giọng hót trong trẻo của chú chim bé nhỏ nào đó.
    Bạn quên mất cuộc sống còn nhiều điều đáng để nhìn ngắm, dừng lại trước một tiệm sách, và tìm cho mình một quyển sách, như cuốn " Báu vật cuộc đời". Đó là một hạnh phúc, phải không bạn?[/size=3]

Chia sẻ trang này