Hạnh phúc Hạnh phúc là niềm mơ ước, niềm khắc khoải muôn thủa của con người.Hạnh phúc không phải món quà do người khác ban tặng, mà hạnh phúc chính do sự tạo dựng của con người.Dưới đây là một đoạn trích về một bài học của một thiền sư..các bạn đọc nhé.. yếu tố thứ nhất: Luôn thành thật với chính mình Không tự dối gạt mình, không che giấu những tật xấu mà mình đang có mà luôn mạnh dạn nhận lỗi và quyết tâm sửa đổi Yếu tố thứ hai: Biết hổ thẹn và ăn năn sửa đổi lỗi lầm Đã là người, là " Nhân vô thập toàn" không ai không khỏi có những lỗi lầm, nhưng điều cao quý và quan trọng là khi vấp phải một lỗi lầm nào liền phải biết hổ thẹn , ăn năn sửa đổi các lỗi lầm ấy. Đừng bao giờ có tư tưởng rằng " Đã lỡ rồi cho lỡ luôn " mà phải luôn biết dừng lại..Hãy nỗ lực để trở thành người hoàn thiện, là nguồn hạnh phúc cho chính mình , cho mọi người Yếu tố thứ ba: Tin vào khả năng tốt của mình Đức tự tin là một đức tính vô cùng quý báu.Tin tưởng mình có khả năng tốt hẳn nhiên sẽ giúp mình làm nhiều điều tốt. Cần phải luôn ý thức rằng đức tính tốt là yếu tố đưa đến hạnh phúc. Hãy tin vào khả năng tốt của chính mình và hãy phát triển khả năng ấy để tạo dựng hạnh phúc cho chính mình và đồng loại Yếu tố thứ tư: Quyết xa lánh bạn ác.. Những người bạn tốt thì luôn khuyến khích , hun đúc chí hướng thượng cho ta, giúp ta phát triển những đức tính tốt, ngăn ngừa ta làm việc xấu. Ngược lại bạn xấu, ác là những người trong lòng chứa nhiều điều bất thiện, tâm nghĩ điều ác , miệng nói điều ác, thân làm việc ác. Lúc nào tâm ta chưa được tự chủ hoàn toàn, bản chất của ta chưa được thánh thiện thì xa lánh bạn xấu ác là cách hay nhất để không nhiễm tánh xấu. Yếu tố thứ 5 : Yêu thương đi đôi với trí tuệ và lòng chân thật. Yêu thương là một loại tình cảm rất đẹp đẽ cao quý mà bất cứ ai cũng có. Nhưng tình cảm ấy cần phải được nuôi dưỡng bằng trí tuệ và lòng chân thật thì mới bền vững. Thương ai thì ta phải đem trí tuệ và lòng chân thật của ta để làm cho người đó được hạnh phúc. Thưong cha mẹ, thương anh em, thương bạn bè, thương vợ chồng , thương thầy bạn cũng luôn đem tình thương trong sáng , tình chân thật ấy đỗi đãi mới gọi là thương. Thương nếu không đi đôi với trí tuệ soi chiếu thì càng thương càng đưa đến xung đột, đau khổ và thù oán nhau..Cho nên thương phải đi đôi với trí tuệ và lòng chân thật thì tình thương ấy mới được vẹn toàn vững bền. Yếu tố thứ sáu: Rèn luyện ý chí vượt thoát và không sợ hãi Sợ hãi là một tập quán cỗ hữu của con người. Sợ hãi nên thường né tránh sự thực, sợ hãi nên chạy trốn với chính mình,sợ hãi nên nói dối và cũng từ sợ hãi nên có thể gây nhiều tội lỗi. Muốn chấm dứt tâm lý sợ hãi phải rèn luyện ý chí vượt lên những cố chấp thường tình. Phải rèn luyện đời sống chân chính, tập nói sự thật và sống với sự thật của chính mình. Hãy quyết không nói dối để được người thương, không nói dối để tránh trách nhiệm.. Yếu tố thứ bảy: Vun bồi và phát triển lòng từ bi Lòng từ bi là một loại tình cảm rất đặc sắc trong đạo Phật. Tình cảm này vượt ra ngoài tình yêu nam nữ, người thân. Từ bi là lòng yêu thương bào trùm tất cả, không phân biệt kẻ sơ người thân, quốc gia, chủng tộc mà chỉ có lòng muốn đem an vui đến cho tất cả. Lòng từ bì là tâm trắc ẩn thương người, thương đời, thương cả muôn vật cỏ cây. Nhờ có tâm trắc ẩn thôi thúc mà phát tâm làm điều lành, giúp người khốn khổ một cách bình đẳng Yếu tố thứ 8 Thường giữ lòng hoan hỉ Hoan hỉ là lòng luôn vui tươi, bao dung cởi mở và nụ cười tươi mát luôn nở trên môi. Để có lòng hoan hỷ thì trong tâm phải có đủ hai yếu tố là hiểu biết và thương yêu. Thường giữ lòng hoan hỷ sẽ giúp ta lạc quan giữa bộn bề cuộc sống Yếu tố thứ chín Sống theo hạnh xả chấp Hành trình sống của con người cũng như một con thuyền ra khơi giữa sóng to gió lớn. Nếu không trèo lái và trút bỏ những hành trang không cần thiết thì tàu sẽ dễ bị chìm đắm. Cũng vậy, trong cuộc đời nếu chúng ta cứ ôm nắm, chấp giữ quá nhiều giận hờn, trách móc thì ta sẽ đau khổ ray rứt mãi. Kẻ cố chấp là người không bao giờ tiến bước lên phía trước được. Yếu tố thứ mười: Nương theo pháp lành và sống chân chính Sống chân chính và sống nương theo pháp lành là lý tưởng mà người phật tử cố thực hiện noi theo Yếu tố thứ mười một: Trau dồi thân tướng và giữ gìn sức khoẻ Một người có thân tướng tốt đẹp là do họ gây tạo nhiều nhân tốt, nó phát sinh từ tâm hồn đẹp và nhân cách cao quý. Cho nên trau dồi thân tướng giữ gìn sức khoẻ , luyện tập thân thể, tránh làm điều xấu ác và giữ tinh thần luôn tươi vui.. Yếu tố thứ mười hai :Sống hoà hợp với thiên nhiên Nhờ thiên nhiên con người mới sống hít thở được không khí trong lành, làm sạch buồng phổi và có tinh thần sảng khoái. Sống hoà hợp với thiên nhiên chính là bảo vệ hạnh phúc của chúng ta và thế hệ sau này Mười hai yếu tố gieo và trồng để tạo nguồn hạnh phúc là cần thiết cho con người hôm nay trong công trình kiến tạo hạnh phúc chân thật. Áp dụng được các yếu tố này vào đời sống ngày nay chắc con người sẽ sống tự tin hơn, thương yêu bao dung và cởi mở với nhau hơn, đó là điều mà thế giới hôm nay rất cần đến Được viethoanguyen sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 22/09/2003 Được viethoanguyen sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 22/09/2003
Hạnh phúc là một điều gì đó ai cũng có mà sao nó khó có thể với tới đến như thế . Nó trừu tuợng nó mỏng manh quá , chẳng biết đuờng nào để nắm bắt và với tới . Hạnh phúc tuởng như gần đến thế để rồi cuối cùng nhận ra , đó có phải là hạnh phúc hay ko ? Thật sự là có , nó luôn luôn hiện hữu bên cạnh ta . Đó là hạnh phúc nếu ta biết chấp nhận hoàn cảnh , biết vuơn lên . Rất nhiều yếu tố tạo nên hạnh phúc và do chính ta , bản thân ta có thể làm nên đc hạnh phúc . Tuởng chừng như là rất khó mà lại là rất dễ , mà tuởng như dễ nhưng lại vô cùng khó . Điều đó là có thật , cũng như hạnh phúc là có thật . Nó đã từng viết cho ai đó trong một bức thư . " Hạnh phúc ở đời là có một ai đó để yêu , có việc gì đó để làm và có một điều gì đó để mong đợi . Và tôi nhận ra là tôi đang hạnh phúc " Đã có lúc nó tuởng như nó đánh mất cái hạnh phúc đó và nó cố tránh , nhưng bây giờ nó hiểu là , cái hạnh phúc đó nó vẫn đang giữ trong tay . Thế là quá đủ , ko cần nhiều nữa ! Thế là đủ lắm rồi , Cảm ơn nhiều lắm . Mục đích để vưon tới hạnh phúc là cực kì quan trọng ., Phải có mục đích để đi tới bạn sẽ cảm thấy cuộc sống ko chán ngán , ko vô nghĩa ! Tình em như những đoá hoa hồng trắng ... Mong ai yêu em ,... ngàn lần đừng gian dối ... đừng gian dối ...