1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hạnh phuc.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi xac_uop_memory, 16/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xac_uop_memory

    xac_uop_memory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hạnh phuc.

    Nếu bạn nói khi chia tay la` đau khổ ,thì tất cả nhưng đôi bạn yêu nhau khi chia tay không muốn làm gì nữa sao? đó chỉ là môt phần của tình yêu mà thôi.Đôi lúc chia tay lai có thể giúp cho bạn hạnh phúc hơn đấy nều bạn co'' suy nghĩ khác thì bạn co'' thể gửi lại cho tôi ,bạn hãy suy nghĩ kỹ vấn đề này mà xem .
  2. ke_ma_ai_cung_biet_la_ai_day

    ke_ma_ai_cung_biet_la_ai_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chia tay --> đau khổ. Đau khổ -->chán nản. Chán nản --> suy sụp. Suy sụp --> phải ngã xuống. Nhưng sau đó sẽ làm gì đây?, tất nhiên phải đứng lên, và ... đi tiếp, cứ ngồi đấy mà kêu đau thì hoặc là bị kẻ khác cười, hoặc là sẽ có người thương hại. Bạn thích thái độ nào của người đời. Không chọn được thì hãy chọn cách thứ 3, đứng lên, mỉm cười và đi tiếp, bạn sẽ không biết có cái gì ở cuối con đường đâu.
  3. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Nếu kô còn cách nào khác thì chia tay là hạnh phúc...mà chia tay thôi đâu đến mức phải suy sụp,
    Dù sao đi nữa cũng nên chuẩn bị tâm lý nếu chuyện đó sảy ra,nên đón nhận thanh thản hơn là phải đau khổ dằn vặt
    Có một người vẫn yêu một ngưòi, vẫn đợi chờ dẫu cho ngưòi ấy không về.

Chia sẻ trang này