Hạnh phúc .... Một ngày mới, gan 2h sáng,nó ngồi trên net viết vài dòng.Tối hôm nay vui quá vì đi chơi với hắn, ăn uống chơi game. Vầy mà hôm kia nó vừa làm cái điều mà nó chỉ nghĩ cách đấy chưa đầy 1 tiếng đồng hồ là chia tay người yêu vì cái tội vô tâm với nó, hay đi chơi với bạn bè nên nó ghen. Hay thật. Thế là hắn hoảng hồn đòi gặp nó luôn, nó định không gặp vì tự dưng ghét cái mặt đấy, không thèm nhìn, nhưng rồi cũng gặp. Nó kể tội của hắn cho hắn nghe và nhìn bộ mặt đau khổ của hắn vì biết lỗi. Nó thấy lòng thật là thảo mãn vì hắn đã biết lỗi, và sau đó nó thấy sợ vì đã lỡ nói lời chia tay nhưng sau khi kể tội của hắn ra thì nó thấy hết ghét hắn và chợt thấy sợ vì đã lỡ làm quá. Hắn nói không đồng ý bỏ nhau và hỏi nó hắn phải làm gì để nó quay lại nhưng nó cương quyết nói không và hắn nói hắn hận nó . Nó thấy nó có lỗi thật nếu bỏ hắn mà thực ra nó vẫn còn yêu hắn lắm mà. Nhưng mà đã nói rồi mà đâu có rút lại được nhưng phải làm gì bây giờ. May quá hắn bảo đi với hắn đến thăm bà ngoại ccủa hắn lần cuối.Nó đồng ý vi sẽ tìm được lý do gì đấy để nối lại, mà nó nghĩ nó phải làm thôi vì thấy không thể mất hắn được không thể. Hắn đòi ôm lần cuối, nó đồng ý, nó đã khóc vì hơi tủi thân, và nó không ngờ hắn cũng khóc. Hắn yêu nó thật hay sao nhi? chắc vậy, vậy là nó vui sướng lắm rồi. Nó khẽ nói thầm vào tai hắn :" hôm nào rảnh qua nhà mẹ nuôi với em nhé!" và vòng tay ôm hắn chặt hơn. Nó thấy hạnh phúc.
Tình yêu ơi ! Muôn đời khó hiểu....................Tình yêu giống như chiến tranh, diễn ra thì dễ mà chấm dứt thì khó. Và rồi tìm thấy nhau.....tình yêu sao ngỡ ngàng........ .......như chưa từng có những phút lìa xa những con đường em đi rồi cũng đưa em về bên anh...........
Hạnh phúc thật. Ko biết khi nào mình tìm đc người yêu mình như vậy nhỉ. Hãy ôm thật chặt nhé. đừng để hạnh phúc vuột mất .