1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc .... !! ... ??

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi XacUopVietNam, 12/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc .... !! ... ??

    CacMac có nói " hạnh phúc là đấu tranh",điều này thuộc về lĩnh vực triết học nên tôi ko bàn đến.Đối với tôi,hạnh phúc là những gì sờ được,ko thấy được .... và ko nắm được chỉ bằng cảm nhận của mỗi người thôi.Chẳng hạn với tôi hạnh phúc là được nhìn thấy mọi người xung quanh vui vẻ,tôi ko muốn mọi người nặng lời với nhau trong gia đình,quan hệ bạn bè cũng như trong tình cảm...
    Hạnh phúc còn là được lên án những cái xấu xa,những thói ích kỷ.Bạn có tin rằng nếu trong người bạn có những khuất mắt ko nói ra được chắc gì bạn cảm thấy thoải mái ?? Hạnh phúc khi được nói lên những sự thật,hạnh phúc khi mình ko phải đi lừa dối ai(điều này rất khó thực hiện).....và tất nhiên hạnh phúc khi có một ai đó đặt cả niềm tin của họ vào mình
    Hạnh phúc là tôi được sống ngày nào,cố gắng sống hết mình cho mọi người ngày đó(tuy chưa hoàn thiện lắm).Mình làm được cho ai thì cứ làm.Thật xót xa khi những người mình thương yêu ra đi mà mình lại ko làm được gì cho người đó,có mang đến một ngàn cánh hoa,khóc một triệu giọt nước mắt thì cũng chẳng có ích gì

    Hạnh phúc là :
    "Chính khi thứ tha là khi được tha thứ
    Lúc quên mình là lúc nhận lại bản thân"
    Bây giờ là lúc tôi đang tận hưởng những hạnh phúc đó vì bên tôi luôn có những người thân tuyệt vời,những người bạn tốt và cả ...... nữa
  2. matxichnho

    matxichnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Hạnh phúc là khi ta làm được những điều thật có ích cho mọi người quanh ta.
    Hạnh phúc là khi ta gặp đưọc một nửa của mình.
    Hạnh phúc là khi ta nhận thấy người bạn tốt luôn ở bên ta.
    Hạnh phúc là khi ta thành công trong cuộc sống.
    Hạnh phúc là khi ta có một gia đình mà nhiều người mơ ước.
    Hạnh phúc là khi ta mãi là trẻ con.
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc đôi lúc chỉ là một nụ cười vu vơ của ai đó dành cho mình..nhỏ nhặt nhưng lại đáng quý biết nhường nào
  4. HongLatTieu

    HongLatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là được thấy những nick đáng bị treoHạnh phúc là mình ko bị kích động bởi những phần tử xấu
    Hạnh phúc là được có gia đình êm ấm
    Hạnh phúc khi thấy những thành viên trong box ko gây gỗ với nhau mà thay vào đó là sự hoà đồng vui vẻ

  5. RUBBYDN

    RUBBYDN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hạnh fúc là được nhìn thấy người thân của mình hạnh fúc.Có một tình yêu đẹp và mọi người xung quanh mình cũng hạnh fúc như mình.
  6. vedauchiecla

    vedauchiecla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Mod đâu rùi! Khoá nick bà HLT để cho bà con được hạnh phúc kìa! Em mà thấy HLT bị lock là em mừng nhất trần đời!
  7. huuvinh82

    huuvinh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    VẬy thì một khi không có ai bị lock nick thì đó là điều hạnh phúc của mod và của Admin rồi (mấy người này dễ bị chửi oan lém).
  8. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc ở trong cả những điều giản dị nhất
    Hạnh phúc là cùng ai đó đi hết một cuộc hành trình thật dài
  9. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này thấy hay post lên để mọi người đọc
    Có một câu nói :" Còn gì trong cuộc sống có thể tươi đẹp hơn hình ảnh một chàng trai và cô gái, tay nắm chặt tay với trái tim trong sáng và tràn ngập tình yêu cùng đi làm lễ cưới ? Còn gì trong cuộc sống đẹp hơn tình yêu của tuổi trẻ ? " .Và câu trả lời : " Vẫn còn một thứ, đó là hình ảnh một đôi vợ chồng già khi họ đã gần kết thúc cuộc hành trình của sự sống. Bàn tay của họ run rẩy lắm rồi những vẫn nắm chặt, khuôn mặt họ in đầy vết nhăn nhưng vẫn rạng rỡ niềm yêu thương, trái tim già nua và mệt mỏi nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng đập của tình yêu và ước mơ được dâng hiến. Đúng vậy, trên đời này vẫn còn một điều đẹp hơn tình yêu tuổi trẻ. Đó chính là tình yêu tồn tại ngay cả khi tuổi trẻ đã bị thời gian lấy mất " .Một tình yêu vĩnh hằng theo năm tháng và sẽ mãi mãi tồn tại theo nhịp đập của hai con tim yêu thương !
  10. june5th

    june5th Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội những năm 2000...
    Bà già ngồi trong công viên ngắm cụ già nhớ tuổi thanh niên...

Chia sẻ trang này