1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh Phúc ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc ư tuỳ theo giai đoạn tuổi tác và 1 số tác động như hồi bé thì cảm giác mọi người cưng chiều quan tâm là vui là suớng .. Lúc đó mà được bố mẹ đưa đi chơi mua qùa thì hay lăm cơ.. Nhưng giờ đây khi lớn hơn rùi.. Anny nghĩ khác,, hạnh phúc khi được thoải mái ko bị ai làm phiền , ko phải nhức đầu vì những chuyện mình ko muốn làm, hoàn thành tốt công việc của mình,,, có lúc Anny nghĩ.. có nguời yêu bên cạnh , thời gian có ngưòi yêu mình thật hạnh phúc nhưng .................. ko phải thế,,, nó ko phải là thứ hạnh phúc thật sự,, nó sẽ qua rất nhanh và,, sau đó là cái gì thì,, ai cũng biết là cái gì đó,, thật mệt mỏi... Đôi khi nguời ta cảm thấy hạnh phúc nhất khi chỉ có 1 mình,,,,,,,,,,
    Trong những đêm trăng sáng hay trời tối đen,,,,1 mình,,,,,,,,,, Ta có thể nhìn ra những thứ mà bt ko thể nhìn thấy
  2. forgiveme

    forgiveme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Con người sinh ra trên đời, có thất tình, lục dục. lục dục ở đây là 6 ham muốn của con người. Hạnh phúc là khi người ta thoã mãn dục vọng của người ta ở một mức nào đó, dục vọng đây bao gồm cả cao sang và thấp hèn, (thế nào là cao sang, thế nào là thấp hèn thì lại tuỳ vào quan điểm); ngay cả việc mong muốn được người khác tôn trọng mình cũng là một dục vọng. Khi đói, khi khát muốn được ăn, được uống cũng là một dục vọng.... Dục vọng cho người ta hạnh phúc, nhưng những đau khổ cũng từ đó mà ra, vì vậy có 2 cách đạt được hạnh phúc, một là thoã mãn dục vọng của mình, 2 là quên nó đi.
    Đấy là một vài hiểu biết của em về hạnh phúc, văn viết mấp mô khó hiểu, mong các bác thông cảm.
  3. blackeyed

    blackeyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    hì theo mình thì hạnh fúc đơn giản lắm. mình thấy hạnh fúc khi mà mình làm được nhiều việc tốt, có khi chỉ là khi đi ăn nem chua với lũ bạn, hoặc thỉnh thoảng hâm hâm gặp được 1 điều gì đó có ý nghĩa, hoặc nhìn thấy những người xung quanh mình vui vẻ.............
    có người yêu thật rắc rối nhưng mình cũng muốn có như bao người vì thấy họ nói là có người yêu bạn sẽ cảm thấy hạnh fúc hơn , ko biết thế có đúng ko nhỉ!!!!!!!!!!!!!!
    còn với mình nếu mà năm tới đỗ đại học thì đó là điều hạnh fúc nhất của mình ( chắc lúc đó thôi)
  4. phalee

    phalee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Phalee đọc bài thơ này cũng hơi lâu rồi nên cũng chẳng nhớ được chính xác lắm! Mọi người đọc tạm hen
    Nếu ai đã có lần một mình trước biển
    Sẽ thấy con người mình - nhỏ bé làm sao
    Nhìn những cơn sóng dữ thét gào
    Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng
    Nếu ai đã có lần bất cần sự sống
    Hãy ngắm nhìn những giọt sương mai trên cành hoa
    Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ làm cha
    Mới hiểu được vì sao ta cần phải sống
    Nếu ai đã có lần cảm thấy lòng tuyệt vọng:
    Một tình yêu cứ vụt khỏi tầm tay
    Hãy cố vui lên vì sẽ có một ngày
    Tình yêu đến - trong ngất ngây kỳ diệu...
    Nếu ai đã có lần cảm thấy mình chưa hiểu
    Thật nhiều điều đáng biết ở xung quanh
    Hãy cười lên vì đời vẫn màu xanh
    Và đời chỉ đẹp...
    Khi hãy còn khám phá
    Nếu ai đã có lần nghe tim mình lạnh giá
    Nghe xót xa sau một cuộc chia tay...
    Hãy tươi lên vì trong cuộc đời này
    Sau mỗi cuộc chia tay...
    ...Là khởi đầu rất mới!
    Nếu ai đã từng thấy giữa lòng khoảng trống
    Hãy hiểu rằng:
    Trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen
    Ai rồi cũng phải quen
    Với những phút giây lòng mình trống vắng
    Nếu ai đã có lần cảm thấy mình mỏi mệt
    Giữa bộn bề cuộc sống lo toan
    Sẽ thấy yêu sao những phút yên bình
    Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót...
    Nếu ai đã có lần cảm thấy lòng rung động
    Trước một nụ cười...
    một ánh mắt....
    một vòng tay....
    Đừng tìm kiếm đâu xa vì trong cuộc đời này
    Hạnh phúc chỉ giản đơn là thế đó!!!
    Có những lúc tưởng như không... nhưng lại có...
    Hạnh phúc của phalee là tất cả những gì phalee đang có...
  5. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    gui nhung ai dang hp,nhung ai dang bat hanh,noi chung la tat ca moi nguoi....neu ai bat hanh thi doc bai cua dmx se thay hp,con ai hp doc bai cua dmx se thay bat hanh,uh co ve kho hieu,ko sao cu doc di se thay
    hanh phuc khong la cai gi cả,boi vi chang co dinh nghia hanh phuc khi ban dang song,dau co ai dinh nghia duoc dau,chang co ai dinh nghia hanh phuc giong nhau ca ,toi thay moi nguoi thay hp la 1 dieu khac nhau,doi khi khac hoan toan,nhung moi nguoi co biet hp co 1 diem chung,khong bao gio thay doi ko????do la hp hay khong do chinh minh,ban hp khi ban nghi la minh hp,ban dau kho khi ban nghi la minh dau kho,tat ca do con tim cua ban mà thoi,khi nao ban dieu khien duoc cam xuc cua minh,luc do doi voi ban thi hp hay dau kho chang có nghia li gi ca,cuoc doi la the day ban ah.co nhung nguoi cam thay hp,nhung nguoi khac lai thay ho that dang thuong ,co nhung nguoi dang dau kho trầm trọng nhung nguoi khac lai thay ho that hp ,dau la hp that su?????
    cau tra loi cho moi van de la hp khong ton tai,dung co nghi la minh dang hp hay ko??ban ah,hay nghi la minh phai co lam nhung viec gi,va hoan thanh tot hon,con hon la phi thoi gian ngoi day nghi se la minh co hp hay ko?<ngu lắm>
    ai bức xúc thi bỏ quá cho!!!!!!!!!!
    theo toi nghi nên vut quach chủ đề này đi cho xong ,mất thời gian của moi nguoi,chang giai quyet van de gi cả <lũ ngốc>
    bye!!!! chuc cac ban sớm đuoc nhu toi
    BIỂN KHỔ VÔ BIÊN ,QUAY ĐẦU LÀ BỜ
  6. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Hạnh phúc là trên môi luôn nở một nụ cười , trong lòng cũng chan chứa những nụ cười . Là khi nghĩ về ngày mai với một sự mong chờ và háo hức , rằng ngày mai ta cũng được hưởng những niềm hạnh phúc như thế.
    Đôi khi , hạnh phúc khi nhìn thấy người khác hạnh phúc.

Chia sẻ trang này