1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi smallrose123, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anphal_nam

    anphal_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Thật sự đọc những bài viết này mới thấy cái sự nghĩ của mình thật tệ,cứ nghĩ cần gì lập gia đình là cũng ổn,sợ nhất là không làm được cho gia đình hạnh phúc,giầu có đến mấy mà không có hạnh phúc gia đình cũng như không.
  2. BoK12B

    BoK12B Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ mà được hạnh phúc vậy thì ai chả thích lấy vợ
    Đang định đi tu , đọc xong topic này là lâp tức đi mua ngay thuốc mọc tóc để hoàn tục ngay
    Hạnh phúc là khi ta Yêu và được yêu
    được chia sẻ vui buồn với người mình yêu đó
  3. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là có tất đất cắm dùi. Chồng cày thuê cuốc mướn, vợ ở nhà xe tơ dệt vải, đẻ 1 đàn con. Ôi ..ước muốn nhỏ nhoi vậy mà nào đâu dễ thực hiện...Ai cho tôi lương thiện....
  4. smallrose123

    smallrose123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bà ốm,
    Đã được hơn 1 tháng kể từ ngày ông nói cái câu an ủi ?ooan nghiệt? đó, bà vẫn nằm bất động, gương mặt khẽ nhíu lại khi cựa mình, cái bát bé xíu đựng lưng lưng bát cơm bà chỉ ăn được 1 nửa, nhà trầm lẳng hẳn. Còn ông, lặng lẽ ra vào? Thỉnh thoảng ông lại lẩm nhẩm như phân bua ?ocó gì đâu, ông chỉ bảo bà cố gắng ăn đi, ăn để khỏe, để đỡ khổ con, khổ cháu??Thế mà chỉ vì câu nói đó, bà dỗi, bà không để ai đỡ nữa, rồi bà ngã,..
    Cái cánh cửa thông hai nhà hai cô con gái kẽo kẹt nhiều hơn. Bao năm nay, nó chở nặng trách nhiệm cầu nối tình cảm giữa khu nhà nhiều thế hệ này. Nó cũng như người già của gia đình, không còn ở cái tuổi thanh xuân để nhẹ nhàng mỗi lúc mở ra mở vào nữa, mỗi lần mở, đóng, nó lại não nề :kẽo, kẹt, kèo kẹt?.
    Thế nhưng dường như đó là âm thanh mà bà mong đợi nhiều nhất trong những ngày nằm liệt trên giường, sau mỗi tiếng kẽo kẹt bà lại cố gượng mình lên để chào đón một người thân của bà. Cái cửa thông nhau đó nối liền phòng bà ở nhà cô con gái cả với cô con gái thứ hai, cô con gái bà yêu thương nhất nhưng cũng bận rộn nhất. Buổi tối là thời gian cánh cửa reo vang nhiều nhất, con cháu tụ tập, trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng có người lại diễn lại một vài động tác của bà để cả nhà cùng đùa. Bà cười nhiều, ông cũng cười, nụ cười nửa như mừng vui, nửa như nhẹ nhõm.
    ................... Có nhiều khi, tôi nhìn vào cánh cửa thông hai nhà đó, tôi chợt nghĩ rằng, nếu ông bà mất đi, cánh cửa có còn luôn mở như bây giờ nữa không?
    Tôi luôn cảm thấy mình bé nhỏ trong căn nhà đó, và dù được mọi người yêu thương, tôi chỉ cảm thấy bình an khi ở trong phòng của mình, được ngồi cạnh anh, đọc một cuốn sách, xem một bộ phim hay chỉ đơn giản là ngắm nhìn anh cắm cúi bên máy tính. Cái cảm giác ngợp trước họ hàng nhà chồng vẫn tồn tại trong tôi dù đã 6 tháng qua đi rồi.
    Tôi khâm phục ông. Ông đã 87 tuổi, ông vẫn miệt mài làm việc, vẫn viết sách và vẫn yêu bà. Nhìn ông chăm sóc bà, tôi ao ước biết mấy sau này vợ chồng tôi cũng được như vậy, cũng có một tình yêu không có tuổi như vậy.

  5. mylinh2

    mylinh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
  6. foolish_dreamer

    foolish_dreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, vợ đang chuẩn bị nấu nướng trong bếp, nhìn ra thấy chồng đang lúi húi sửa mấy đồ lặt vặt ngoài sân. Chồng làm rất mải mê, mặt mũi có vẻ hăm hở như trẻ con. Vợ nhìn thấy "ghét" quá liền gọi: "Chồng ơi vào vợ nhờ cái này chút" Chồng chạy vào ngay, hỏi vợ: "Vợ cần gì thế?" Vợ bảo "Lại gần đây. Chút nữa." Chồng tiến sát cạnh vợ, vợ hôn đánh chụt một cái vào má. Chồng sướng lắm, nhưng vẫn giả vờ hỏi: "Ơ kìa, làm gì thế?" Vợ mặt tỉnh bơ "Có làm gì đâu. Tại thấy chồng đáng ghét quá nên hôn một cái cho bõ ghét thôi", rồi nhe răng cười rất đáng ghét. Chồng kêu: "Ái chà, đánh lén nhé, phải phạt thật nặng", rồi ôm lấy vợ, hôn lấy hôn để....
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    hihi....đọc chuyện của mọi người vui quá à.Hạnh phúc thật giản dị ạ.
  8. Voanhdang

    Voanhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là bằng lòng với cái mình hiện có.
    Hãy góp nhặt những hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc sống để cuộc đời sẽ hạnh phúc hơn.
    Được Voanhdang sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 29/03/2005

Chia sẻ trang này