1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 29/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc...

    Hạnh phúc là gì?
    Nhiều khi tưởng chừng rất đơn giản, tưởng chừng đã chạm tay vào cánh cửa của căn phòng hạnh phúc thế rồi bỗng chợt vỡ òa... ta nhận ra...
    Hạnh phúc là gì? vẫn mãi kiếm tìm...
  2. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì tôi cũng không biết ,chỉ có một điều tôi cảm nhận được hạnh phúc là khi tôi có môt vài người để yêu thương và hy vọng.Hạnh phúc là khi mỗi tối có ai gửi cho tôi bài everything I do,i do it for you.Hạnh phúc là khi vẫn còn rất nhiều người yêu thương tôi.Hạnh phúc là khi ai đấy cứ bảo tôi là phải ngoan.Hạnh phúc là khi ai đấy điện thoại cho tôi mà rất run,cứ ngập ngừng mãi
  3. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi đống chí thangruoi, thấy người quen nên tò mò vào đọc. Thấy có bạn sankan nói "Hạnh phúc là gì?tôi cũng kô biết ". Làm mình nhớ đến một câu nói của một người. Hihi nhưng câu tớ nghe hơi khác đôi chút, dù sao thì đều mở đầu bằng câu hỏi.
    Tặng bạn sankan vài dòng thơ chợt đến. Xin đừng cười nghe
    Hạnh phúc là gì? Em chẳng biết
    Biết quanh mình lắm đỗi yêu thương
    Hạnh phúc đến, mỗi khi nghe điện
    Ngập ngừng đâu dây, câu chẳng nên câu
    Nhưng em đọc được trong im lặng
    Bao la hạnh phúc dâng đầy.....
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc...
    Mấy hôm trước có xem trọn bộ "Vietnam War - Unknow Images" mới bắt đầu cảm nhận được giá trị của một cuộc sống yên bình...
    Đôi khi ta thấy bình yên là hạnh phúc, hạnh phúc là có một cuộc sống bình yên...
  5. A_Heart_so_dirty

    A_Heart_so_dirty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    .. Ai chẳng run lên khi cho hạnh phúc về mình
    Hạnh phúc là một tiếng vô cùng chua chát
    Ma quái nào che giấu nghĩa làm chi!
    Tóc ảo mộng và bàn tay huyền hoặc
    Những cặp tình nhân ngày xưa đã mất
    Hạnh phúc như vàng kia ôi tiếng diệu kỳ
    Nó lăn trên sàn như con xúc sắc lăn đi
    Ai nói đến hạnh phúc mắt thường buồn da diết
    Như tiếng than dài nỗi tuyệt vọng chua cay
    Dây đàn đứt trong tay người đánh nhịp
    Nhưng tôi tin hạnh phúc con người có thật
    Không phải trong mơ, không phải trong mây
    Mà ở nơi bến lạ bờ xa trên quả đất này....
    Được A_Heart_so_dirty sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 29/03/2005
  6. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn small-pig,thơ hay đấy
    Có một người rất quan trọng đã nói với tôi:Hạnh phúc em chẳng thể cầm được,chẳng thể nhìn được bằng mắt,chẳng thể chạm vào nó mà em chỉ có thể cảm nhận nó bằng con tim,hãy giữ nó khi em có thể.Và hãy nhớ rằng bất cứ khi nào em cần ai đấy để dựa thì người đó luôn là anh.Hạnh phúc với tôi là từ những câu nói như vậy
  7. guilty

    guilty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Theo tui í, hạnh phúc đến từ những gì nhỏ nhặt nhất mình bắt gặp trên đường phố mỗi ngày. Ví dụ, mỗi buổi sáng đi làm tôi đều say sưa theo dõi một cặp vợ chồng dắt tay nhau đi bộ trên vĩa hè công viên LVT, họ nắm tay nhau đi khong ai nói với ai nhưng gương mặt tràn đầy hạnh phúc, thỉnh thoảng cô vợ sãi không kịp bước với chồng lại nhướn mình chạy lên, và cười.
    Hạnh phúc không nhất thiết là những gì mình có được, đôi khi nó đến gián tiếp từ những nụ cười hay cảnh đời xung quanh mình. Hạnh phúc cũng là những giây phút nằm dài trên ghế bành nghe một bài nhạc mình yêu thích. Hạnh phúc đến rơi nước mắt khi chứng kiến em trai út của tui trao nhẫn cưới cho vợ của nó trong nhà thờ. Hạnh phúc ào đến khi cuối một ngày làm việc muộn tui gửi vài hàng email cho bố mẹ nói rằng tui cần và tưuơng họ biết bao.
    Hạnh phúc mới đây nhất khi người bạn giới thiệu tui forum này và tui đã được đọc biết bao suy nghĩ hay ho từ các bạn.....
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì?
    Nhớ lại hồi mới ra trường ở cùng với thằng bạn, hai thằng vẫn thường tranh luận với nhau, trong đó có những câu chuyện về cuộc sống, về hạnh phúc, về tình yêu... Đã có lần mình nói rằng với những thằng nông dân như tao và mày thì có một công việc để làm, có một người để nhớ, và có một chỗ về như thế này là hạnh phúc rồi...
    Quả thật lúc đó thấy cuộc đời đẹp lắm, hạnh phúc lắm...
    Nhưng bây giờ thì hình như mọi thứ đã đổi thay, lại bắt đầu nhìn vào quá khứ và bảo rằng sao ngày xưa mình nông dân thế? Thì rõ rồi, lúc nào mà chẳng nông dân, cái bản chất nông dân có bao giờ thay đổi được?
    Có lẽ chẳng bao giờ ta định nghĩa được hạnh phúc là gì?
  9. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc... là khi cảm nhận được ở một nơi nào đó có một ai đó luôn quan tâm, lo lắng và dành trọn niềm tin cho mình.
    Hạnh phúc... là khi có một ai đó dành cho mình để mình được quan tâm, lo lắng và làm chỗ dựa mỗi khi họ cần "a shoulder to lean on".
    Hạnh phúc... là được sống chân thành và được nhận lại sự chân thành từ người khác.
    Hạnh phúc... là điều khó đạt được. Nhưng khó không có nghĩa là không thể đạt được.
    Song điều cốt yếu vẫn là biết cách duy trì để hạnh phúc sẽ mãi mãi bên mỗi chúng ta.
  10. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Nếu "hạnh phúc" là danh từ thì mình không biết định nghĩa nó như thế nào. Nhưng nếu "hạnh phúc" là tính từ thì suốt quãng đời mà mình đã trải qua thì luôn luôn cảm thấy hạnh phúc, vì mình có nhiều người để yêu thương và nhận được yêu thương từ mọi người. Có lẽ hạnh phúc của mình nó gắn liền với sự may mắn. Hạnh phúc và may mắn khi sinh ra trong một gia đình đầm ấm, hạnh phúc và may mắn khi mà được sống trong một môi trường hoàn toàn tốt. Hạnh phúc và may mắn khi đi trên con đường dài chưa một lần vấp ngã. Ôi hạnh phúc!

Chia sẻ trang này