1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 29/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.109
    Đã được thích:
    117
    hì đọc chuyện này lại nhớ đến 1 người.....bạn.Hừm ............!Chán nhể !
    Có những điều kì diệu và ta tin vào quan niệm hạnh phúc ấy .Nhưng đến lúc quay lại và giật mình tự hỏi????/??????????
    Bạn đừng nên định nghĩa làm gì bởi vì sẽ có ngưòi nói:" Giả dối lắm!. .......
    Được tthhmm sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 19/04/2005
  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai định nghĩa hạnh phúc cả. Một điều có thể là hạnh phúc đối với người này những có thể sẽ chẳng có gì đáng được trân trọng đối với người kia. Mỗi người mỗi cảm nhận.
  3. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc đối với tôi rất đơn giản.Có một ông anh ở rất xa để hàng ngày phải lo lắng ,mong ngóng và có một người để yêu.
  4. ToNhoAy

    ToNhoAy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn nhớ 1 câu nói về HP là : Hp là khi ta có ai đó để yêu, có một công việc để làm và một điều gì đó để mơ ước "
    Tớ nghĩ nói thế cũng đúng :) Nói chung là tuỳ vào mỗi con người, cũng có thể đúng như bạn gì đã nói, hạnh phúc của người này nhưng lại là nỗi bất hạnh của người kia . với tớ Hp bây giờ chỉ đơn giản là 1 đêm được ngủ thật ngon mà không phải suy nghĩ :))
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Thấy mình thật hạnh phúc và yêu đời!
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc á? Tớ cứ thấy mọi người nói hạnh phúc là thế này, thế nọ, là có một người để yêu, được yêu, có một điều để hy vọng; tớ cũng không biết được, chắc điều đó là đúng, vì mọi người đã trải nghiệm qua rồi, nhưng tớ thấy những cái đó mong manh lắm, vì khi một người để yêu đi mất; hoặc/và một thứ để hy vọng đi mất thì hoá ra mình không hạnh phúc à? Tớ đã từng hạnh phúc kiểu đó rồi, nhưng sau đó nó lại tuột mất, và sau đó thì đau khổ vô cùng; giờ thì tớ đã nghĩ khác rồi, với tớ hạnh phúc là hiện tại, là những gì tớ đang làm đây. Tớ yêu hiện tại của tớ, hạnh phúc của tớ là hiện tại này.
  7. vietlinhhn

    vietlinhhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc của em là ngày mai được đi đánh bóng bàn ,không phải ở nhà rửa bát và tối về có một xiên thịt nướng để ăn
  8. priver

    priver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là...khi ta cảm thấy mình hạnh phúc ........
  9. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Đang rất hạnh phúc đây, sướng quá chẳng biết làm sao, phải lên đây hét lên cho thiên hạ biết. Là lá la la.......................................
  10. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc đối với tôi bây giờ thật đơn giản.Hạnh phúc là khi mở tin nhắn ra và thấy dòng tin nhắn:My à ,anh My đây.Và hạnh phúc là khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc dù không có mình bên cạnh

Chia sẻ trang này