1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 29/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    mấy hôm nay ,trông mấy đứa trẻ..........Mệt và vui lạ...............đêm ngủ , bé QA ôm chặt lấy mình............nóng quá bé con àh..............Có những câu hỏi của trẻ con thật lạ , nó làm mình đôi lúc ko biết phải trả lời ra sao nữa...............hì
    HÔm qua QA hỏi mình:" chị ơi , chị có yêu em không ?"
    trời đất câu hỏi đó làm mình buồn cười suốt cả buổi tối....cảm giác khi có mấy đứa trẻ hạnh phúc thật..................
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Trẻ con mà...tớ cũng không biết nữa.Cũng thích trẻ con nhưng mà cũng ghét vì khi nó khóc tớ không biết làm nó hết khóc....Không sao làm được ấy nên đôi khi tớ không thích.Nó cứ hét lên dỗ 1 lát nó không im có khi tớ hét to hơn...nhưng mà dỡn cùng nó rất vui....tớ rất quý mấy đứa em con cậu tớ. Nó nhỏ nên mỗi khi giỡn với nó ...nó khóc làm tớ mắc cười...tranh giành đồ ăn với nó là nó hét lên hơn còi ....làm tớ buồn cười...em tớ còn mắc chứng bệnh thích mang đồ đẹp....lâu lâu tớ mới có dịp gặp... cứ gặp là tớ chọc đồ xấu...vứt đi mang chi...làm xấu trai Bình....nó đòi cởi ra ngay...Tết mùa đông lạnh bà cố luôn mà cứ đòi mang áo ngắn vì nó đẹp ...
  3. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    thực ra mình chỉ phải trông mấy đứa trẻ ít ngày thôi nhưng khi xa chúng , thấy nhớ vô cùng.Hì Câu chuyện của cậu làm mình nhớ đến 1 câu chuyện nhỏ bên hàng xóm khi ông cậu ko thể giỗ dành được đứa cháu của mình................
  4. crazy_tifosi

    crazy_tifosi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người quan niệm hạnh phúc một khác, nhưng có lẽ ko ai nhận ra rằng hạnh phúc là những điều nhỏ bé nhất vẫn tồn tại xung quanh ta hàng ngày.Hạnh phúc đôi khi chỉ là được ở bên cạnh người thân mỗi ngày, được hít thở không khí, được nhớ được yêu...Vậy đã được coi là hạnh phúc ?
  5. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đây là một câu hỏi thật hết sức khó trả lời vì nó quá mông lung. Riêng với tôi, tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là mỗi khi tôi đang ngồi bỗng chợt nảy ra một cảm xúc và thế là tôi ngồi viết mải miết, có khi là một bài thơ, có khi là một ca khúc, sau đó ngâm nga đi lại trong sự tâm đắc tột cùng.
  6. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    mình lục mãi mới tìm được trang này .Đã lâu ko vào ttvn rùi đấy nhỉ
    Khoảng thời gian vừa qua với mình thật đáng sợ...........Mình đã trở thành kẻ bất lịch sự từ bao giờ ấy nhỉ khi đối đáp lại sự quan tâm của những người yêu quí mình.Nhưng có lẽ chỉ hi vọng bạn sẽ hiểu .Ko pahỉ ai cũng có thể nói ra ............ và mình ..........
    Mình chỉ là người chứng kiến thôi nhưng mình đau lắm , ko biết ngwưòi trong cuộc thì còn thế nào nữa .Chuyện đó bạn mình chỉ nhắc đến thôi mà làm mình , còn đau đến thế này...........
    Bé con của chị , thực ra nếu người ta ko biết đến hạnh phúc thì người ta sẽ ko cảm nhận được thế nào là bất hạnh đúng ko em ??Chị đã hạnh phúc lắm , chị cảm thấy trái tim mình rộng hơn rất nhiều và chị đã hiểu 1 điều đơn giản mà từ lúc sinh ra đến giờ chị mới biết là : tại sao người lớn sẵn sàng làm tất cả vì trẻ con???? Cái lý đơn giản ấy mà bây giwò chị mới biết đấy ......
    Nhìn cảnh ấy nhìn thấy họ đau , mà lòng chị cũng đau đớn lắm em ah, ko còn nước mắt để khóc nữa.................. bây giờ chỉ thấy nhói ở ngực khi nhìn..................
    Ngày hôm nay , chị đã ngồi đọc Kinh ở chùa suốt 5 tiếng liền , mệt rã rời ...................Nhưng bây giờ chị lại nhận ra 1 điều " Tôn giáo như 1 thứ thuốc phiện" hay là Phật pháp vô biên đây??// Về nhà chị yên tâm , chị yên tâm vì đã làm 1 điều gì đó có ích .Chị cảm thấy nhẹ nhõm hẳn những điều làm mình buồn lại tựa như gió bay đi............... Cuộc ssống là thế phải ko em ? Ta chấp nhận và đối mặt !!!
    *************Chị yêu em - bé con của chị**************** .
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    chắc em cũng phải suy nghĩ cái này coi nào.. hì hì em ...hôm bữa có tới chùa. Chơi thui nhưng cầm cái cuốn gì đọc thấy buồn cười chết đi được. Toàn A MÂU NI...A DI ĐA cái quái gì như thể là thiên âm âm địa âm âm . Thiên linh linh địa linh linh...ma cà rồng ở đâu mau mau hiện hữu.. Thế còn hay hơn là cái kia. Ôi giời ơi..em coi mới có vài dòng mà buồn ngủ. Nhưng mà tới chùa mấy ni cô cho ăn chay rất ngon. còn làm mấy trò đó sao em chỉ thấy buồn cười , chẳng thấy gì.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 15/06/2005
  8. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc bây giờ đối với nó có lẽ qua mong manh , trách nhiệm với gia đình nó vẫn chưa làm được , chưa thể giúp được ba mẹ bất cứ việc gì ...bất lực .
    Tình yêu , nó mong tìm được đâu đó hạnh phúc ở tình yêu nó dành cho người ấy , nhưng rồi lại một lần nữa số phận lại cướp mất đi của nó những khoảnh khắc ngắn ngủi , để bây giờ lúc nào cũng khắc khoải mong nhớ về ngày xưa ấy .Liệu có quá xa xôi không , mong lắm cậu nói với nó một cậu thôi " chúng ta vẫn là của nhau " ....
    Sống đã được bao lâu rồi nhỉ , 1/3 đời người vẫn chưa được hưởng trọn vẹn 1 hạnh phúc nào cả tại ai vậy nhỉ hay tại nó cứ mơ đến hạnh phúc quá xa xôi .Ừ thôi vậy , con bé kia mày toan tính nhiều quá nên hạnh phúc chẳng bao giờ dành cho mày cả...
  9. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy thật hạnh phúc khi mà mình tìm lại được chiếc nhẫn cưới, đúng là cái số. Giữa cả một khoảng rừng toàn bụi cây, một đống tro than tàn dư của buổi nướng thịt và những túi ni lông đã bị đốt, vậy mà mình đã tìm lại được chiếc nhẫn cưới. Ôi hạnh phúc, vui đến phát điên. Hì cái ngày anh trao chiếc nhẫn cưới chẳng cảm nhận được điều gì, vậy mà khi mất nó lòng lại buồn như mất đi một cái gì hơi thiêng liêng, nhưng chẳng hiểu sao lại có một cái gì đó mách bảo là sẽ tìm lại được nó. Con bạn cứ trêu là: tình yêu lại quay lại. Biết là khi yêu rồi khi lấy nhau thì tình yêu, trách nhiệm, tự bản thân của 2 người sẽ ràng buộc lấy nhau chứ không phải chiếc nhẫn cưới nhưng dù sao thì nó cũng là một cái gì đó có ý nghĩa mà.
    Cảm ơn Thảo, cảm ơn Khánh nhiều lắm và cảm ơn cả mấy bạn lục tìm nhẫn trong đống thịt hộ mình nhé. Hihì.

Chia sẻ trang này