1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MrsCoffee, 09/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laq

    laq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn Mrs Coffee viết ngày hôm qua tôi thấy buồn. Bạn vẫn chẳng nhận ra sự thật, vẫn không xác định được vấn đề và không biết mình đang ở chỗ nào của cuộc tình đó. Đã bao giờ bạn hình dung ra một cuộc sống gia đình vui vẻ của mình bị một con oắt con nào đó tranh mất chồng mình không? Không hiểu lúc đó cảm giác của bạn sẽ như thế nào? Tức giận, buồn bã hay ghen tuông ầm ĩ... , ? ? ?
    Mình hãy đặt địa vị mình vào người " Chị " kia, thì lúc đó bạn sẽ có cách giải quyết cho cuộc tình của mình ngay.
    Tôi không hiểu năm nay bạn bao nhiêu tuổi? Nhưng chắc cũng đủ lớn để nhận ra mọi chuyện và cũng đủ lớn để tránh chuyện có thai xảy ra khi chưa cưới đúng không? Bạn có thể ngủ với người này, ngủ với người kia nhưng bạn cũng biết cách phòng tránh thai chứ? Tội nghiệp cho đứa bé, mẹ nó đưa ra bao nhiêu lời nguỵ biện, bao nhiêu lời nói này kia để rồi vứt nó vào sọt rác. Thôi cũng may cho số kiếp nó, thoát được cảnh sống trong gia đình bố thì trăng hoa, mẹ thì vô trách nhiệm... Trong cái rủi cũng có cái may!
  2. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đừng lấy ba chữ "vì tình yêu" ra để giết chết một con người. Cũng đừng lấy ba chữ ấy để phá hỏng hạnh phúc một gia đình người khác. Bạn hãy nghĩ nếu bạn có con và một ngày nào đó có người cướp đi cha của đứa bé. Can đảm lên bạn, đừng nhu nhược và ích kỉ như vậy.
  3. ohmonamour108

    ohmonamour108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mrs. Coffee thân mến, ko biết bạn nghĩ thế nào???
    Tôi cũng có cảm giác giống như hai bạn trên: thực sự buồn cho bạn.
    Lúc đầu, tôi cứ tưởng chuyện tình này được bạn trích ra từ tiểu thuyết những năm 90 của thập kỷ truớc cơ... vì nếu bạn là con gái thời đại này mà sao còn có những suy nghĩ như thế.
    Vẫn biết yêu là phải mù quáng, là dành trọn trái tim mình cho nguời yêu... nhưng quả thực tôi thấy lão chú của bạn quả thực đốn mạt và ko xứng đáng. (xin lỗi bạn nhé, nhưng bức xúc quá)
    Đến thời đại này rồi mà vẫn còn người mượn rượu để đoạt tình thì pó tay thật rồi, mà nhất là khi bạn đã nói là "ko được" mà vẫn.......... thì hắn có tôn trọng bạn ko? Bạn thật lãng mạn hết chỗ nói.
    Tôi đọc những bài viết của bạn, nghĩ rằng bạn là người con gái có chính kiến, "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra mà", bạn tưởng tượng thế nào về cái ngày đó, liệu nếu mọi chuyện vỡ lở bạn sẽ còn có hy vọng tìm thấy ai đó thương yêu mình thật lòng, tìm thấy một mái ấm gia đình với tình yêu và sự tôn trọng của người chồng (vì lão đâu có ý định ly dị vợ như những thằng cha già đi tán tỉnh bồ nhí khác).
    Mọi chuyện là do bạn quyết định thôi, cũng là con gái, tôi hy vọng bạn đừng đánh mất tương lai và tuổi thanh xuân của mình.
  4. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Thật là một câu chuyện buồn. Rất buồn, nhưng đầy tính người. Có lẽ những lời tâm sự từ đáy lòng của những người trong cuộc luôn thuyết phục được những người khác, luôn là câu chuyện đầy cảm động. Để viết được những dòng này, bạn MC chắc chắn phải rút từ trong lòng mình tất cả sự dằn vặt, khổ sở và cả nỗi cô đơn. Chắc bạn hiểu những điều mà tôi viết, vì tôi đọc được những nỗi cô đơn giằng xé ấy trong lòng bạn, cả sự khổ sở nữa. Bạn hạnh phúc, chắc hẳn thế rồi, trong hoàn cảnh ấy ai cũng hạnh phúc thôi, hạnh phúc vì được yêu và dâng hiến, được hy sinh vì tình yêu. Tôi là đàn ông, và thú thực tôi cũng đã có người thứ 3, cô ấy cũng kém tôi đến 9 tuổi, cũng từng gọi tôi là chú. Cô ấy yêu tôi như bạn đã yêu vậy, tất nhiên chúng tôi biết giữ gìn để không có thai. Chúng tôi khác bạn là công khai với họ hàng, bạn bè, và tôi quyết tâm chia tay gia đình hiện có để đến với cô ấy, nhưng rồi dù tôi đã gần đi đến sự tự do, thì những dằn vặt trong suy nghĩ của cô ấy, những áp lực nặng nề về dư luận... đã khiến cô ấy xa tôi. Chuyện đã gần 1, 5 năm kể từ ngày chia tay. Hôm nay cô ấy ra mắt chồng tương lai với gia đình, đó là một người xa lạ, và có lẽ cô ấy cũng không yêu nhiều. Vẫn có những nỗi buồn trong lòng chúng tôi, dù chúng tôi vẫn thỉnh thoảng gặp nhau, chia xẻ với nhau, và biết rằng có những rào cản khó có thể vượt qua.
    Chia xẻ với bạn chuyện của mình, để bạn hiểu những cuộc sống, những tình cảm và mâu thuẫn như bạn có nhiều lắm trong cuộc sống này. Chỉ có điều, mỗi người có một sự lựa chọn, một suy nghĩ. Gia đình bạn không hạnh phúc, có thể đấy là cơ sở để bạn có những quan niệm khác , bạn có những suy nghĩ về tình yêu, về sự chia xẻ, về sự hy sinh cho tình yêu không giống cách nhìn truyền thống. Tôi cũng hiểu và thông cảm cho bạn, cùng trong hoàn cảnh giống nhau, tôi hiểu tất cả những gì bạn nghĩ, cũng như những người khác giống chúng ta sẽ nghĩ. Nhưng bạn à, trong muôn ngàn lời chia xẻ, có những điều rất thấm thía đấy, tôi hiểu mà, vì tôi là đàn ông. Bạn hãy lắng nghe những người bạn khác nói gì. Cuộc sống thì ngắn, không có nhiều thời gian để chúng ta suy ngẫm và lựa chọn đâu.
  5. chipxinh123

    chipxinh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    những tâm sự của coffe có lẽ là những điều sâu thẳm nhất, những gì chẳng thể trông mong có ai hiểu mình mà thấu hiểu....
    em ko biết nữa,
    nhưng có lẽ em hiểu
    vì cũng ở trong 1 hoàn cảnh gần như thế...nhưng giống với anh dudu hơn....
    gia đình người ta ko được hoà hợp, 2 người tốt ở bên nhau nhưng lại là sự ko phù hợp,..từ đầu em ko fải là lý do của sự rạn nứt, em đến sau...đến khi mọi chuyện đã gần như là phải thế...và ngta có lẽ cũng đủ quyết tâm....
    em cũng muốn có thể cùng người ta vượt qua tất cả, nhưng nghe anh dudu nói lại thấy giật mình....
    khó khăn: rất khó khăn..!!!!
    day dứt: rất day dứt
    mâu thuẫn: rất mâu thuẫn
    nhưng suy cho cùng hp chỉ đến với những người dám tin và dũng cảm....
    ko fải khi nào người trong cuộc cũng đúng. ko fải lúc nào sự lựa chọn đầu tiên cũng chính xác, nhưng quan trọng là cách ngta cư xử, cách người ta đối diện với chúng...
    chả biết nữa....
  6. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn MrsCoffee,
    Mình chỉ mong bạn hiểu rằng, những sự khắt khe mà mọi người thể hiện ở đây, là vì bạn. Trước khi yêu một ai đó hết mình như cách bạn đang làm, bạn hãy chắc chắn rằng bạn đã biết yêu chính bản thân bạn.
    Chuyện "tai nạn" đã qua không nhắc lại nữa, giờ là con đường và cuộc sống trước mắt bạn. Chắc chắn, anh ta chưa bao giờ có ý định bỏ vợ để lấy bạn - đừng nghĩ đơn giản chuyện hôn nhân là chuyện thủ tục nhé! Trong trường hợp này, nó là cái để đo đếm xem anh ta có xứng đáng với sự hi sinh và tình yêu của bạn hay không thôi. Tất nhiên, với trình độ của anh ấy, bạn sẽ không bao giờ có thể nghĩ và tin rằng bạn đang bị lợi dụng. Tất cả đàn ông ngoại tình đều thế cả, nhất là những người "đục nước béo cò" trong những trường hợp "nạn nhân" có sự thiếu thốn tình cảm gia đình, quan niệm khác người như bạn...
    Mình nhắc lại nhé, bạn đang nhắm mắt và bước vào bùn lầy đấy, hãy biết trân trọng chính bản thân mình trước khi yêu một ai đó.
  7. someone9705

    someone9705 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    9705 không quá gay gắt lên án người thứ 3, vì bản thân người ta cũng thiệt thòi vì sự nhẹ dạ của mình. 9705 chỉ không mấy thiện cảm với những người tham lam như anh ''đu đủ'' này. Anh có tự hỏi cái cô bạn mà anh vẫn gặp không lấy anh vì sao không? vì người ta đủ khôn ngoan để không lấy một người chồng trăng hoa như anh.
    9705 cũng như bất kỳ một chị em phụ nữ nào khác khi chọn chồng cũng chọn người sống chân thành và biết yêu thương người khác. Đó là lý do vì sao cô bạn của anh sắp lấy người khác. Còn chyện cô ấy không yêu, buồn và vẫn gặp anh là sự ích kỷ của cô ấy, không biết chồng săp cưới của cô ấy sẽ nghĩ gì.
    Tóm lại anh ''đu đủ'' và cô bạn hợp nhau lắm. Chúc các bạn hạnh phúc.
  8. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    9705 không quá gay gắt lên án người thứ 3, vì bản thân người ta cũng thiệt thòi vì sự nhẹ dạ của mình. 9705 chỉ không mấy thiện cảm với những người tham lam như anh ''''đu đủ'''' này. Anh có tự hỏi cái cô bạn mà anh vẫn gặp không lấy anh vì sao không? vì người ta đủ khôn ngoan để không lấy một người chồng trăng hoa như anh.
    9705 cũng như bất kỳ một chị em phụ nữ nào khác khi chọn chồng cũng chọn người sống chân thành và biết yêu thương người khác. Đó là lý do vì sao cô bạn của anh sắp lấy người khác. Còn chyện cô ấy không yêu, buồn và vẫn gặp anh là sự ích kỷ của cô ấy, không biết chồng săp cưới của cô ấy sẽ nghĩ gì.
    Tóm lại anh ''''đu đủ'''' và cô bạn hợp nhau lắm. Chúc các bạn hạnh phúc.
    [/quote]
    Cảm ơn bạn 9705 đã quan tâm đến tôi. Nhưng đây không phải chủ đề của tôi, và tôi chưa bao giờ nói là mình phải cả. Tôi cũng chỉ là một trong số hàng vạn số phận khác trong cuộc sống này, những người đang phải chịu những áp lực về tình cảm trong cuộc sống. Có lẽ bạn còn trẻ, bạn chưa trải qua những tình huống khó khăn như thế, những tình huống của tình cảm và suy nghĩ mà bạn biết sẽ phải lựa chọn, và lựa chọn rồi thì phải chấp nhận quy luật của nó. Những người đứng ngoài cuộc thì dễ dàng phán xét, dễ dàng quy chụp. Thực ra bạn không trách tôi, không lên án tôi thì đã có rất nhiều người lên án chúng tôi rồi. Nhưng đó mới là cuộc sống, vì nếu ai cũng chỉ nghĩ 1 chiều, cũng suy nghĩ đơn giản 1 chiều, cùng 1 quan niệm, thì đã không có xã hội. Và dù sao rất cảm ơn bạn đã lên án tôi, tôi nhận.
    Những chuyện tôi nói ra chẳng phải để khoe khoang gì, có gì đâu mà khoe, vì nói ra, lòng tôi cũng như xát muối. Thật buồn cười vì có những lúc mình lại yếu đuối thế. Nhưng đó cũng là những lời tâm sự dành cho bạn MC. Trong biết bao nhiêu cuộc sống ảo trên mạng như thế này, những tâm sự của MC vẫn luôn được trân trọng và chia xẻ. Trong cô đơn, khó khăn, những chia xẻ của người cùng cảnh ngộ có thể làm bạn đỡ khổ sở hơn thôi. Chỉ có điều, đôi khi người ngoài cuộc sáng suốt hơn người trong cuộc, những kinh nghiệm của người này có thể là bài học tham khảo cho những người khác. Tôi chỉ nghĩ đơn giản như vậy. Còn chúng ta đâu có biết nhau, bạn hạnh phúc hay không tôi đâu có ảnh hưởng, nhưng cùng chia xẻ khó khăn, đó là niềm vui của con người. Mong bạn hạnh phúc và dũng cảm, tôi chẳng khuyên gì cả, vì hơn ai hết, bạn hiểu mình cần gì và sẽ làm gì mà.
  9. someone9705

    someone9705 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên 9705 xin lỗi bạn MC vì đã mượn đất của bạn. Nhưng cũng vì 9705 muốn chia xẻ với bạn quan điểm của mình thôi.
    Anh dudu à, 9705 không chủ tâm lên án cụ thể một ai cả, chỉ muốn nói lên suy nghĩ của mình. 9705 không trẻ, và cũng đã biết đến những ngọt bùi cay đắng để không có cái nhìn phiến diện trước cuộc sống. Cũng như mọi người, 9705 lúc nào cũng ao ước được sống trong một gia đình hạnh phúc. Được nhìn thấy những đứa trẻ trưởng thành trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Tình yêu nam nữ làm chúng ta tìm thấy nhau, kết hôn, rồi sinh con... chúng ta xây dựng một tổ ấm. Muốn duy trì tổ ấm thật sự, chúng ta phải biết hy sinh những ''cái tôi'' của mình, biết cảm thông và chấp nhận. Hạnh phúc mà 9705 mong muốn, rất tầm thường, chỉ là một cuộc sống thường nhật với đầy bổn phận, trách nhiệm, trắc trở, lo toan.
    9705 rất thích bộ phim ''Những chiếc cầu ở quận Madison'', và đã tìm đọc cả truyện. Đây là một câu chuyện rất hay về tình yêu ngoài hôn nhân. 2 nhân vật trong chuyện dù đã tìm thấy tình yêu lớn của mình, nhưng đã chấp nhận chia ly. Họ đã dành cho nhau sự bình yên trong suốt cuộc đời còn lại.
    Bạn MC, điều cuối cùng chúng ta mong muốn cũng chỉ là một bờ vai đủ bình yên và tin cậy dể xây dựng một hạnh phúc lâu dài. Mong bạn hãy suy nghĩ cho mình và cho gia đình của chú.
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình yêu thì có lẽ em chẳng xen vào vì mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng. Nhưng theo em nghĩ, khi đã lập gia đình thì cả 2 nên có trách nhiệm với nó. Con cái sinh ra cũng là sự kết tinh tình yêu của cha mẹ, vậy chúng có lỗi gì không khi cha mẹ quên chúng đi khi quyết định đến với tình yêu khác. Khi ngoại tình mọi người có kẻ thứ 3 họ luôn luôn nói rằng tình yêu với người vợ đã biến mất hoặc có n lý do về khách quan tác động đến, nhưng họ đâu có nghĩ đến những tổn thất về tình cảm họ đã gây ra cho những đứa con.
    Và ở đây chị nói đơn giản chỉ là sự lựa chọn. Vậy em có thể hiểu là con đường chị đã chọn chấp nhận là tổn thương những người quanh chị, tổn thương tình cảm mà bé con đã giành cho chị. Chị đã lần nào thử đặt địa vị mình vào địa vị của bé con chưa? lúc đó cháu sẽ cảm thấy sao khi biết tình yêu ba dành cho mẹ, cho mình, cho gia đình bị xan xẻ. Vâng niềm vui, hạnh phúc của chị đang xây dựng trên nỗi đau tiềm tàng của một gia đình khác, có bao giờ chị nghĩ rằng niềm vui đó sẽ tồn tại được lâu không? ... Chị có nghĩ rằng quyết định lựa chọn của chị có ích kỷ hay không?

Chia sẻ trang này