1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MrsCoffee, 09/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrsCoffee

    MrsCoffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, mâu thuẫn: rất mâu thuẫn.
    Tôi đã thử xa anh. Đơn giản vì ngày ngày chúng tôi có hơn 8 tiếng gần nhau. Nhưng muốn xa anh cũng không chỉ vì thế. Mỗi lúc tình cờ nghe anh nói chuyện ĐT với Chị, mỗi lúc nghe bất cứ ai nói đến Chị và Bé con, tôi đã thấy mình như có thể ngay lập tức chấm dứt với anh được. Tôi cũng đã chủ động nói với anh chuyện này. Không phải là một vài lần. Nhưng, cuộc sống của anh và tôi từng ngày, còn có nhiều thứ khác hiện diện ngoài chuyện tình cảm. Và qua tất cả, lúc "chúng" khiến anh Vui hay Buồn, tôi cảm nhận được một cách sâu sắc mà ko ồn ào, sự hiện diện của tôi trong anh... Và tôi nghĩ: Chấm dứt vì Chị cùng Bé con, hay tiếp tục vì anh?
    Tôi ư, kể cả là bây giờ trong cuộc đời tôi đang có Người đàn ông mà tôi vẫn mong ước sẽ gặp được. Tôi vẫn nghĩ, có thể một lúc nào đó, khi anh ko còn tình cảm với tôi, cho dù lúc ấy tôi đang có với anh không phải là 1 bé con... chính tôi sẽ là người chủ động để anh đi. Bởi trách nhiệm lúc ấy có ý nghĩa gì khi anh cố gắng làm những việc gì đó cho tôi và cho các con, nhưng hoàn toàn xuất phát từ sự day dứt, tội lỗi hay gì đó khác? Và lúc ấy, tôi cần anh bên cạnh để làm gì khi trong trái tim anh không có tôi nữa? Cần 1 người Bố cho các con của tôi ư?, cần một người Chồng để tôi có trọn vẹn Gia đình? Tôi sẽ chỉ chấp nhận những gì anh làm cho các con xuất phát từ tình cảm của anh dành cho chúng, đó là tình cảm Cha con, chứ không phải là sự day dứt hay tội lỗi. Đã đành rằng bản thân mỗi chúng ta, có thể từng ngày một khiến cho Tình yêu của chúng ta thêm mặn nồng. Nhưng khi TY đó không còn, thì không có cách nào khiến "nó" quay trở lại được. Lúc ấy buộc anh phải lựa chọn Gia đình hay Cô ấy ư?, và mang các con, mang tuổi xuân hay những thứ gì đó khác ra làm lý do ràng buộc anh? Tôi thì nghĩ, làm như vậy mới là ích kỷ. Và nhất là, chỉ khiến anh khổ sở thêm thôi. Và một mặt nào đó, tôi có thể đau đớn vì không giữ được anh, ko giữ được mình tồn tại trong trái tim anh. Nhưng nếu người thứ 3 có thể khiến anh thấy Cuộc sống đáng sống hơn và Sống thực sự có ý nghĩa ntn, tôi thấy mừng, thực sự mừng cho anh.
    ^__^, anh dudu à, thực sự thấy"gần"anh hơn vì anh cũng là người trong cuộc. Đúng, điều quan trọng là những lúc khó khăn chúng ta được sẻ chia. Có thể lắm chứ tôi cũng sẽ rời xa Anh như bạn của anh vậy. Chỉ có điều dù Yêu anh nước mắt nhiều hơn nụ cười, TY này đủ cho tôi có thể vững vàng, đủ ấm nóng trái tim, đủ để tôi không phải tìm "TY" ở một người nào khác...

  2. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Ko biết con nhỏ Coffe'' na`y học cai tro` coppy ru`i paste ở đâu mà vô đây paste cứ loạn cả lên
    Chắng giống bài tâm sự gi` hết ,giống một chuyện ngắn của một nhà văn nữ na`o đó thi` đúng hơn
    Anh trai trong tác fẩm quả thật là khôn ghê(anh em lấy làm tấm gương mà học tập)
    Bọn con gái vẫn ngàn đời khờ dại ,luỵ tình như con nhỏ trong truyện ,mà ngoài đời cũng chẳng hiếm cô như zậy đâu Chị em có đọc cả trăm câu chuyện như vầy cũng chẳng khôn hơn được ,vẫn bị anh em xỏ mũi hoa`i hehehe
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên theo em nghĩ, chị đã không thật sự quyết tâm để rời xa anh ấy. Bởi vì nếu quyết tâm thì chị không cần phải thử mà từ chính xác hơn là sẽ phải bỏ chữ thử đó đi.
    Tiếp theo nữa
    Em nghĩ, đứng trên phương diện luận pháp Việt Nam không cho phép một người đàn ông có 2 vợ thì anh ấy không thể trở thành Chồng của chị trong lúc anh vẫn đang là chồng của một người phụ nữ khác.
    Hoặc chị nhắc đến từ chồng ở đây tức là chị cũng đã nghĩ tới sự đổ vỡ của gia đình hiện tại của anh, mà nguyên nhân của tất cả sự đổ vở ấy một phần lớn là ở chị.
    Em không ủng hộ ý kiến này, em nghĩ tất cả những điều chị viết ở trên là biện hộ cho những hành động chị đã, đang và sẽ làm. Chị sai rồi.
    Còn trên phương diện chị là mẹ của một mầm sống sẽ chào đời thì chị thật sự ích kỷ. Chị chỉ quan tâm đến mình, đến hạnh phúc nhất thời của riêng mình chứ chị không hề quan tâm đến sự phát triển tâm lý bình thường của một đứa trẻ. Con cái không có quyền chọn bố mẹ, chị có nghĩ rằng chị đang tước đi cái quyền có ba mà bất kỳ đứa trẻ nào được sinh ra đều có quyền được hưởng không?
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 01/01/2006
  4. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Nhưng nếu người thứ 3 có thể khiến anh thấy Cuộc sống đáng sống hơn và Sống thực sự có ý nghĩa ntn, tôi thấy mừng, thực sự mừng cho anh.[/QUOTE]
    Em không ủng hộ ý kiến này, em nghĩ tất cả những điều chị viết ở trên là biện hộ cho những hành động chị đã, đang và sẽ làm. Chị sai rồi.
    Còn trên phương diện chị là mẹ của một mầm sống sẽ chào đời thì chị thật sự ích kỷ. Chị chỉ quan tâm đến mình, đến hạnh phúc nhất thời của riêng mình chứ chị không hề quan tâm đến sự phát triển tâm lý bình thường của một đứa trẻ. Con cái không có quyền chọn bố mẹ, chị có nghĩ rằng chị đang tước đi cái quyền có ba mà bất kỳ đứa trẻ nào được sinh ra đều có quyền được hưởng không?
    </hr></hr>
    Sai rồi, tất nhiên là sai rồi. Ích kỷ rồi, chẳng thể phủ nhận được. Bạn đã bao giờ đứng xem người ta chơi điện tử chưa, rất sốt ruột và nghĩ, sao nó đi ngu thế, để mình chơi thì chắc chắn mình không đi như thế. Cuộc sống cũng hệt như thế đấy bạn trẻ à, việc mình thường không mấy khi sáng suốt được đâu. Chỉ khi giật mình nhìn lại, thì có muốn tự làm chủ tình cảm của mình, e rằng là quá muộn. Trong muôn vàn cái khó, khó nhất là làm chủ tình cảm của mình. Nếu ai làm chủ được điều đó, e rằng chưa thực sự có một tình cảm thật.
    Trên đời này, dễ nhất là khuyên người khác làm gì, chỉ ra cái sai của người khác. Tôi chỉ nghĩ rằng, sống cần có trách nhiệm với bản thân mình là được. Có thể biết là sai, có thể biết là ích kỷ, nhưng đừng làm gì để phải hổ thẹn với lòng mình. Còn được mất trong cuộc đời này khó nói lắm, có thể đến khi cuối đời nhìn lại, những gì tưởng là sai trái, là đau khổ mới là những điều có ý nghĩa trong cuộc đời, mới là những điều để nhớ.
    Viết hơi linh tinh một chút, chỉ mong các bạn đừng dễ dàng phán xét.
    BB: Xin đừng vote cho tôi, nếu không xin vote 5 sao, đừng vote 1 sao nhé. Từ hôm nọ đến nay mất mất bao nhiêu là sao, chỉ vì bênh vực bạn MC thôi đấy.
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 01/01/2006
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Chết người,
    Đọc mãi topic "Hạnh phúc" của Mrs Coffee mà vẫn không hiểu nổi vì sao chủ nhân của nó dùng từ này?
    Bạn Hạnh phúc vì được "yêu"- dù đó là một tình yêu không trọn vẹn?
    Bạn Hạnh phúc vì "yêu" một người mà bạn cảm thấy tin tưởng, gắn bó, thần tượng; dù cho sự thật
    1- Anh ta có gia đình và gia đình anh ta đang "tin tưởng" anh ta như bạn đang "tin tưởng"
    2- "Gắn bó" chỉ trong vài phút giây ngắn ngủi ở công sở. Khi mà anh ta quay cuồng vì công việc, ngày nghỉ và thời gian nghỉ đều dành "trọn vẹn" cho gia đình
    3- "Thần tượng". Thú thực tôi cũng không biết người đàn ông này đáng phục ở điểm nào? Làm việc như điên- cũng có thể, giỏi giang tài cán- dám lắm chứ, nhưng một việc anh ta "thất tiết" (hì, tạm dùng chữ này cho máu) với vợ anh ta, thì có lẽ cái tấm gương thần tượng ấy đã vỡ vụn ra hàng nghìn mảnh mất rồi.
    Ngày hôm nay, bạn lại "hạnh phúc" vì đang tâm vất bỏ con mình, mà lại "mồ côi đi biển", rồi lại "ngất ngây" vì một chiếc nhẫn vớ vẩn mà "chú" trao. Tôi cho rằng suy nghĩ của bạn có vấn đề trầm trọng.
    1- Bạn quá ảo tưởng về cuộc sống. Những giá trị về tình yêu, hạnh phúc, những vẻ đẹp truyền thống, văn hóa VN bạn quên tất cả. Bạn không chỉ không biết về tình, bạn lại càng không biết về nghĩa, và chẳng thấu hiểu gì sất về đạo lý làm người. Bạn chỉ có đúng một cái mù quáng mà bạn tự gọi là "tình yêu".
    Tình yêu của bạn rất sai lầm. Nó có thể bắt nguồn từ việc bạn chưa quen được yêu, chưa biết cảm giác thế nào là chiều chuộng, và có lẽ bạn cũng thiếu thốn tình cảm trong quá khứ. Chỉ riêng việc không được tự do hò hẹn với người yêu, phải san sẻ anh ta cho công việc của anh ta, gia đình của anh ta, đã là quá đáng cho một tình yêu chân chính. Vậy mà bạn cũng hài lòng, cũng gọi đó là hạnh phúc, thì quả thật là khó hiểu.
    Thêm nữa, bạn không cảm thấy cắn rứt, tội lỗi, khi đang tâm "cướp" đi người chồng, người cha của người khác. Điều này mọi người đã nói nhiều. Mà cũng có thể bạn không cảm thấy ray rứt thật, vì anh ta có bao giờ là của bạn đâu. Anh ta vẫn chỉ ăn cắp một vài khoảnh khắc của gia đình mình để thỏa mãn chính mình và gây ảo tưởng cho bạn thôi.
    Bạn nỡ lừa dối cô vợ, bé con, và tất cả mọi người trong cơ quan khi lén lút quan hệ với sếp. Chuyện này không kéo dài lâu được đâu, bạn cho rằng không ai biết sao? Bạn nhầm đấy, khi họ chưa nói ra, không có nghĩa là họ không biết. Cho đến khi chị vợ anh ta chưa lên tiếng, có lẽ bạn cũng vẫn chưa thức tỉnh, đúng không nào? Mà khi ấy thì ê chề lắm, bạn ắt có khi nghĩ đến?
    2- Bạn có vấn đề trong suy nghĩ. Mà cũng có thể bạn không biết suy nghĩ là gì. Xin lỗi tôi nặng lời thế này, nhưng bạn hãy nhìn thấy ở những lời nói nặng một tấm lòng rất chân thực. Bạn hãy thẳng thắn trả lời những câu hỏi sau và ghi điểm cho mình:
    a- Yêu anh ấy bạn được gì?
    - Tình yêu (+1đ)
    - Tiền bạc (+1đ)
    - Chức vụ, địa vị (+2đ)
    - Hạnh phúc (+3đ)
    b- Yêu anh ấy bạn mất gì?
    - Sự trong trắng (-5đ)
    - Sự tự do (-1đ)
    - Mất thời gian (-1đ)
    - Sức khỏe (-10đ)
    - Lòng tự trọng (-20đ)
    - Sự tôn trọng của đồng nghiệp (-2đ)
    - Cơ hội có con, khả năng có con những lần sau (-5đ)
    - Cơ hội tìm được người yêu mới, và người yêu này chấp nhận sự thật là bạn đã phá thai ít nhất 1 lần (-5đ)
    - Dằn vặt, mâu thuẫn, buồn bực, suy nghĩ,.... nói chung là toàn bộ những cảm giác mà bạn sẽ không bao giờ có khi yêu một anh độc thân (-2đ)
    Nếu danh sách của tôi chưa đầy đủ thì mong được mọi người bổ sung thêm. Nếu MrsCofffee cảm thấy thang điểm của tôi là chưa chính xác với mình, thì bạn có thể cho thang điểm khác. Quan điểm của tôi là, sự đánh đổi của bạn là quá lớn và quá vô lý.
    Nếu bạn có thời gian, mong bạn quá bộ sang diễn đàn GDGT. Ở đó có hàng mấy chục topic dài lê thê chỉ để tranh luận về trinh tiết của người phụ nữ, về chuyện thai nghén, phá bỏ,... Rất nhiều thanh niên VN có cái nhìn khắc nghiệt về chữ trinh, đặc biệt có một topic mà anh chàng khi biết người yêu đã từng phá thai phải lên mạng hỏi "nên tiến hay lùi". Nhiều ý kiến rất gay gắt về vấn đề này. Nói như vậy, là để bạn hiểu rằng hoàn cảnh của bạn là éo le lắm, và đáng thương lắm, nhất là trong bối cảnh đàn ông VN vẫn chưa "thoáng" lắm về vấn đề trinh tiết.
    Nếu bạn đủ sáng suốt, tôi mong bạn nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện hơn để sớm có một quyết định dứt khoát.
  6. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0

    Dễ thương và rất nữ tính
    Thấy thương bạn này.
    Tội bạn quá đi thôi. Bị đùa thế này mà vẫn dửng dưng được sao?
    Bạn đã sống trong cảnh này. Ít ra bạn cũng nghĩ đến bé con nhà người ta.
    Bạn đã thương mẹ bạn. Hãy hành động vì người phụ nữ kia.
    Nếu bạn không thương cô ấy, bạn chẳng quý con bé kia, thì bạn phải biết yêu lấy chính mình.
  7. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chị đã nghĩ và theo những gì ở chị viết ở đây có nghĩa là chị đã quyết định, đúng vậy không chị nhỉ? Hiện tại là chị đã quyết định rồi và từ nghĩ kia nó chỉ diễn tả những gì chị đã hành động ở trong quá khứ thôi.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Tôi vẫn nghĩ, có thể một lúc nào đó, khi anh ko còn tình cảm với tôi, cho dù lúc ấy tôi đang có với anh không phải là 1 bé con... chính tôi sẽ là người chủ động để anh đi. Bởi trách nhiệm lúc ấy có ý nghĩa gì khi anh cố gắng làm những việc gì đó cho tôi và cho các con, nhưng hoàn toàn xuất phát từ sự day dứt, tội lỗi hay gì đó khác? Và lúc ấy, tôi cần anh bên cạnh để làm gì khi trong trái tim anh không có tôi nữa? Cần 1 người Bố cho các con của tôi ư?, cần một người Chồng để tôi có trọn vẹn Gia đình? Tôi sẽ chỉ chấp nhận những gì anh làm cho các con xuất phát từ tình cảm của anh dành cho chúng, đó là tình cảm Cha con, chứ không phải là sự day dứt hay tội lỗi [/QUOTE]
    Em nghĩ, đứng trên phương diện luận pháp Việt Nam không cho phép một người đàn ông có 2 vợ thì anh ấy không thể trở thành Chồng của chị trong lúc anh vẫn đang là chồng của một người phụ nữ khác.
    Hoặc chị nhắc đến từ chồng ở đây tức là chị cũng đã nghĩ tới sự đổ vỡ của gia đình hiện tại của anh, mà nguyên nhân của tất cả sự đổ vở ấy một phần lớn là ở chị.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Lúc ấy buộc anh phải lựa chọn Gia đình hay Cô ấy ư?, và mang các con, mang tuổi xuân hay những thứ gì đó khác ra làm lý do ràng buộc anh? Tôi thì nghĩ, làm như vậy mới là ích kỷ[/QUOTE]
    Hic em thật sự không hiểu tại sao lại phải mang gia đình và cô ấy ra lựa chọn bởi vì Cô ấy theo em hiểu thì là người vợ hiện tại của anh ấy và gia đình là một. Cái phải lựa chọn ở đây phải là giữa chị và Gia đình chứ.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Nhưng nếu người thứ 3 có thể khiến anh thấy Cuộc sống đáng sống hơn và Sống thực sự có ý nghĩa ntn, tôi thấy mừng, thực sự mừng cho anh.[/QUOTE]
    Em không ủng hộ ý kiến này, em nghĩ tất cả những điều chị viết ở trên là biện hộ cho những hành động chị đã, đang và sẽ làm. Chị sai rồi.
    Còn trên phương diện chị là mẹ của một mầm sống sẽ chào đời thì chị thật sự ích kỷ. Chị chỉ quan tâm đến mình, đến hạnh phúc nhất thời của riêng mình chứ chị không hề quan tâm đến sự phát triển tâm lý bình thường của một đứa trẻ. Con cái không có quyền chọn bố mẹ, chị có nghĩ rằng chị đang tước đi cái quyền có ba mà bất kỳ đứa trẻ nào được sinh ra đều có quyền được hưởng không?
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 01/01/2006
    [/QUOTE]
    Ms. Coffee đây là đang viết hộ chị vợ đấy chứ. Ý cô ấy là nếu cô ấy là vợ thì sẽ blah blah. Đến cái việc chính đáng nhất là rời bỏ cái không phải là của mình Ms. Coffee còn tìm đủ mọi lý lẽ và lý do để không làm, ấy thế nhưng mà lại nói cứ như thánh là nếu mình mà là vợ mà anh ấy thế này thế khác thì mình sẽ ra đi, nghe cao cả dễ sợ.
    Đừng có yêu như 1 người ngu như thế. Và cũng đừng có nhân danh tình yêu để bào chữa những chuyện này, nó làm mất đi ý nghĩa đích thực của tình yêu. Ai chả biết người trong cuộc có lắm nỗi khổ tâm, nhưng tình yêu là khi người ta biết sống và hi sinh cho người khác, chứ không phải ngồi đó mà hô hào anh yêu em, em yêu anh, chúng mình đành phải làm đau người khác vì không có lối thoát....., bởi vì chúng mình cũng đang đau đớn lắm, sao thiên hạ không thông cảm với nỗi đau khổ của chúng mình nhỉ. Chẹp chẹp các anh chị có thể ngồi đó mà nghĩ tôi đang ác miêng. Đọc 1, 2 bài ngoại tình còn cố mà thông cảm, chứ đi hết box này đến box khác thấy các em cứ tung hô cái tình yêu vĩ đại ấy, hệt cứ như là mốt ấy, thì chịu không nổi. Làm ơn bớt nghĩ về mình 1 chút đi, không thì đừng ngồi hỏi hạnh phúc ở đâu.
  8. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy dudu08 nói hợp lý đấy chứ, anh chú của bạn MC có thể yêu MC như anh dudu08 làm với người yêu anh ấy thì tớ nghĩ chả việc gì phải chấm dứt cả. Nhưng mà lựa chọn ra đi để lấy 1 người khác như người yêu của anh dudu08 đã làm thì cũng hợp lý nốt. Sự rút lui của người thứ 3 trong chuyện 3 người luôn là hành động khôn ngoan và đáng hoan nghênh
    Nếu tớ rơi vào trường hợp như người yêu của anh dudu08 thì chắc tớ rút ra không nổi
    Mà yêu 1 người như thế mãi mà MC không chán à Tớ mà là bạn thì tớ chắc "chiến đấu" với ông chú ấy vài ba bận nữa cho chán rồi té đi tìm anh mới, non tơ & ngon hơn rồi đấy.
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bác ah, có trách nhiệm với bản thân em nghĩ là chưa đủ, bởi vì chị ấy cần phải có trách nhiệm với cả một mầm sống đang hình thành trong người chị ấy nữa cơ mà. Có trách nhiệm với con đâu phải là chỉ cần cho con ăn, chăm con lớn, cho con đầy đủ mọi thứ đã là đủ đâu. Cái con cần là tình thương của một người cha, theo đúng nghĩa của nó, thì chị ấy không cho được. Đứng trên phương diện trách nhiệm với bản thân thì chị ấy đúng, nhưng đứng trên phương diện một người mẹ thì quyết định đấy của chị đã đúng chưa?
    Mình có thể ích kỷ với người khác nhưng đừng ích kỷ với chính cả con của mình. Hãy để con mình được tự hào với những người bạn cùng trang lứa, đừng để con mình phải sống thiếu tình thương.
    @1u29: Hoá ra tớ hiểu nhầm ý bài đó ah? ........ chết thật
  10. maivangngaytet

    maivangngaytet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cũng đã phân tích thiệt hơn đúng sai và khuyên chị nhiều rồi, có thể là đối với chị S thì khó tiếp nhận vì ko phải lời nào cũng nhẹ nhàng dễ nghe, nhưng sự thật tất cả đều mong điều tốt cho chị, muốn giúp chị có thêm dũng khí để dứt bỏ mối quan hệ ngang trái này. Bởi vì qua những lời tâm sự của chị (ở những bài đầu ), khiến cho ai cũng phải buồn và chắc chắn ko ít người thấy cảm thông với chị. Tình yêu vốn nó chẳng có lỗi gì khi nó chọn vai mình đáp xuống, nhưng hành động thế nào lại hoàn toàn là do chính mình mà ra. Chị có thể rung động khi thấy những điểm tốt, hấp dẫn của chú, có thể ko kiềm chế được nhịp đập khác lạ của con tim. Có điều nếu thiếu lý trí và lương tâm con người dẫn dắt, e là sẽ phạm phải những sai lầm làm tổn thương người khác, phá hỏng tương lai và sức khoẻ chính mình. Sao chị ko cất tình yêu ấy vào một ngăn sâu kín nhất trong tim, và tìm cho mình một lối đi khác để gia đình ba người ấy được yên ổn. Theo em như thế mới đích thực là một tình yêu trong sáng và đẹp đẽ, chứ còn như bây giờ, nào là quan hệ lén lút, nào là phá thai... chao ôi day dứt, đau đớn lắm chị S ơi. Biết bao nhiêu là nỗi buồn tủi khi trực tiếp nhìn thấy vợ chồng họ ăn uống cười đùa vui vẻ bên nhau, choàng vai khoác tay... rồi những lúc chị lẻ loi trong khi chú đang ở nhà quây quần hạnh phúc bên vợ và bé con..nỗi cô đơn và ghen tuông ấy, chịu sao nổi. Thiệt thòi cho chị quá. Chị có quyền được yêu thương trọn vẹn và được có hạnh phúc gia đình trọn vẹn, có quyền có những em bé thông minh kháu khỉnh với người chồng -không phải chia sẻ với bất cứ ai - của chính mình.
    Hôm nay nhận được tin nhắn của chị, biết quyết định của chị là "cho đến lúc này vẫn ko có ý định rời xa anh ấy", em buồn quá. Tình đến rồi tình lại ra đi. Ngày sau nhìn lại chưa chắc chị đã thấy mối tình này là đẹp đẽ, xứng đáng. Biết yêu là khó chia ly. Nhưng can đảm chịu đau đớn để làm điều đúng đắn hợp đạo lý thì mình cũng sẽ nhận được kết quả tốt đẹp hơn. Chắc tự chị cũng biết trước rằng, cây kim trong bọc thể nào cũng lòi ra, sớm muộn bé con cũng biết chuyện, cảm nhận của nó sẽ ra sao, sẽ suy sụp, tổn thương, oán hận mẹ cha, và cách nhìn nhận cuộc đời trong tương lai bị sai lệch đi nhiều, dẫn đến ảnh hưởng tâm lý của nó. Nếu em là chị, đứa bé đã chết sẽ khiến em day dứt ân hận cả đời, nhưng với chị thì có lẽ ko đến nỗi ấy? Nhưng dù sao cũng là chuyện đã rồi.. Theo em hiểu thì chị dự định, hai ba năm nữa chị vững vàng hơn, dành được vị trí của người vợ hiện tại, chị sẽ lại có baby khác? Những em bé này, có chắc chắn có ba ko... và có được đảm bảo quyền lợi ko? Nếu có, cũng là dành được từ sự mất mát của bé con..
    Chi bằng, chị chia tay chú đi.. và sau này xây dựng tình yêu hôn nhân với một người độc thân khác xứng đáng hơn. Bây giờ chị hy sinh một chút, chịu đau một chút nhưng tương lai sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người . Em chúc chị có một tương lai hạnh phúc, nhưng là 1 hạnh phúc trọn vẹn trong sự thanh thản của chính mình và trên sự bình yên của người khác.

Chia sẻ trang này