1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hạnh phúc ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maiyeutinhdau_ntvnln, 16/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. utcungcuame

    utcungcuame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều lắm!
    Đang buồn đọc được những dòng này của bạn mình thấy cuộc sống có ý nghĩa biết bao
    Thanks!
  2. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là gì ?:là khi bị ai đó làm đau vẫn cảm thấy đau để biết mình đang tồn tại.

    hanh phúc của em là mỗi lần gọi dt về nhà thấy mẹ cười vui ve thay cho những suy tư bục dọc hàng ngay
    được thấy anh mỗi khi em bắt gặp một giấc mơ trong đêm,được anh ôm vào lòng mỗi khi em buồn cũng như vui và hơn hêt chỉ cần
    được nghĩ về anh trong suốt cuộc đời này .đó là một phần hạnh phúc .
    hạnh phúc của em còn là mỗi khi lên giảng đường được mọi người chào hỏi đơn giản vậy thôi để biết mình đang sống đang phấn đấu cho tương lai .còn nhiều điều rất đơn giản nữa cũng là một phần hạnh phúc ....
  3. maiyeutinhdau_ntvnln

    maiyeutinhdau_ntvnln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc....!
    lần đầu tiên từ khi quen nhau anh nhìn thấy nước mắt của em .....em thật sự lo lắng cho anh .....
    có lẽ anh chẳng bao giờ nhận ra được em là ai ...và em cũng không muốn anh nhận ra em trong bộn bề những suy tư như thế này ....anh đang ốm ,em không muốn anh lại phải lo lắng cho cả em nữa.
    Ôi ...bệnh tật ...em sợ lắm những lần đến bệnh viện ,sợ lắm mỗi khi ngửi thấy mùi cồn sát trùng ở đó .sợ lắm những đơn thuốc dài dài những thứ phải nã vào người để có thể khoẻ hơn.em đã có khoảng thời gian khá dài nằm trong bệnh viện 17 trai nước cộng thêm 1 tháng nằm trong đó với bộ đồ bệnh nhân đó là những hình ảnh còn rõ nét trong tâm trí em mỗi làn nghĩ về bệnh viện .em sợ phải bước vào nơi đó thêm một lần nữa ...sợ lắm.
    anh vẫn bảo năm nay là năm hạn ...ừ ,chậc lưỡi là như vậy ,bao giờ cho hết năm nay ..?cố lên anh nhé ...anh còn phải khoẻ để yêu em nữa chứ ...
  4. maiyeutinhdau_ntvnln

    maiyeutinhdau_ntvnln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc không phải lúc nào cũng là tiếng cười mà còn la nước mắt.....
  5. pinky_zin

    pinky_zin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    .
  6. maiyeutinhdau_ntvnln

    maiyeutinhdau_ntvnln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn rất nhiều

Chia sẻ trang này