1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh Phúc ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thongtin_laptop, 09/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Hạnh Phúc ...

    Hạnh phúc là một buổi chiều cuối tuần anh về, em đi đón anh thật vội.Bạn em bảo đã chờ được 1 tuần thì chờ thêm 10 phút nữa cũng đâu có sao. Bạn ấy chưa từng trải qua cảm giác chờ một tuần trôi qua, nên bạn ấy tất nhiên là không hiểu, em chẳng muốn anh phải đứng ở bên đường đợi em thêm dù chỉ là 1 phút nữa. Hạnh phúc thật đấy khi được nhìn thấy anh sau nhiều ngày mong nhớ?

    Hạnh phúc là em được cùng anh lúi húi vào bếp. Em muốn nấu cho anh những món ăn ngon và cảm giác gia đình ấm áp. Cả 1 tuần ăn cơm tập thể, em biết là anh ăn chẳng được ngon miệng chút nào, thiếu rau, thiếu cả niềm vui được nếm thử những món ăn thơm nghi ngút khói. Hạnh phúc thật đấy khi em nhìn anh ăn thật no, thật vui và vì thế em sẽ học thêm nhiều món ăn nữa, vì anh đấy!

    Hạnh phúc là khi em và anh chơi 1 trò chơi, nếu em thua, em sẽ phải kêu "ịt ịt'', còn anh thì phải gáy "ò ó o". Thế nhưng rõ ràng là em thua, em vẫn bắt anh phải kêu "cục tác". Em thấy niềm vui trong ánh mắt của anh, rạng rỡ biết chừng nào - mặc dù bị em đành hanh bắt nạt. Em ước sao mỗi khi ở bên em, anh luôn có được cảm giác vui vẻ đó, có được nụ cười đó.
    [​IMG]
    Hạnh phúc là khi em khóc nhưng trong lòng ấm áp. Em đã bất ngờ biết bao chiều hôm ấy. Anh đã bắt xe để đi rồi, nhưng điều gì đã khiến anh xuống xe, rồi lại bắt xe ôm đuổi theo em. "Chỉ là muốn ở bên em thêm 1 lát nữa thôi". Hình như là 10 phút. Hình như là trời lất phất mưa. Anh dừng lại, mua cho em 1 chiếc áo mưa màu xanh - sợ em đi về bị mưa ướt. Em nói dỗi: "Nếu anh lên xe để đi thì em đã về đến nhà rồi". Nhưng thực ra em sẵn sàng đi mưa gấp mười lần như thế để đổi lấy thêm 10 phút bên anh. Anh nắm tay em còn em lau nước mắt lên áo anh. Có cả những giọt nước mắt thật ngọt ngào, anh nhỉ.

    Hạnh phúc là khi em biết trong vòng 150 năm nữa em vẫn có anh yêu em. Yêu bằng 1 tình yêu dịu dàng, chân thực, ấm áp và vị tha. Là người bạn đồng hành bên em, là người nắm lấy tay em mỗi khi em nản lòng, ôm em vào vòng tay mỗi khi em lạnh, an ủi em khi em thất bại. Chia sẻ cả cuộc đời với em. Anh - chính là hạnh phúc. Em không sợ những tháng ngày sẽ đến bởi em tin chắc rằng có anh luôn bên em, như là lá chắn, như là điểm tựa. Như là sự hiện diện của hạnh phúc

    Theo: http://thongtinlaptop.com/module/news/ViewContent.asp?langid=1&ID=7842
  2. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Thật hạnh phúc khi có một tình yêu đẹp như thế và phát ghen tỵ với ai có tình yêu đẹp đó
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là sau một ngày bận rộn em được nghe tiếng anh cười, dù chỉ qua điện thoại thôi, nhưng ấm áp, êm dịu...
    Hạnh phúc là anh ở bên em, nhẹ nhàng vuốt tóc em, rồi trêu em tóc bẩn nhưng anh vẫn vuốt và hôn lên tóc em.........
    Hạnh phúc là mỗi tối anh chúc em ngủ ngon, là lúc anh nắnh tin kêu em nhớ quàng khăn ra đương không rét......
    Hạnh phúc là được ăn cơm anh rang cho em, nhớ lắm hôm đấy, anh nói anh ko đói, anh rang cơm chủ yếu là cho em ăn thôi, sau này em se cố gắng nấu ngon cho anh ăn nhá.....
    Hạnh phúc là lúc em dỗi hờn anh, thực ra em không giận anh đâu chỉ là vì em muốn có đc cảm giác anh vỗ về, an ủi em như đứa trẻ, em cảm thấy đc bảo vệ trong vòng tay anh....
    ...........................................................................................
    Yêu anh là hạnh phúc của em........
  4. TAKESUKO

    TAKESUKO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi được nghe tiếng em nói, dù chỉ qua điện thoại
    Hạnh phúc là khi nhận được PM của em dù đang ốm cũng thấy lòng phấn chấn hơn
    Và nhiều thứ khác nữa .......
    Biết làm sao đuợc ... Nhiều khi hạnh phúc không đến nhất là khi ta mong chờ,nó đến cũng bình lặng, đến vào nhiều lúc nguời ta không hề hay biết .....
  5. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hạnh Phục là tất cả mọi điều khiến em không hạnh fúc
  6. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc đơn giản của tớ là cuối tháng tìm trong góc cặp có tờ 10K để quên
  7. trunglexzz

    trunglexzz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc đơn giản là không gặp bất hạnh
  8. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà từ "bất hạnh" nghe hơi to, em thì "ko buồn" là đủ rồi Trẻ con cũng chỉ cần thế thôi
  9. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Hạnh phúc là tất cả những gì mình đang có . . . .
  10. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    và những jì mình sẽ đạt đc

Chia sẻ trang này