1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh Phúc ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thongtin_laptop, 09/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangbotao

    thangbotao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Học cách bằng lòng với những gì mình đang có . Và hãy tận hưởng cảm giác hạnh phúc với những điều đó . Sau này, khi đạt được những thành công mới --> chúng ta lại có niềm Hạnh Phúc mới .
    Hp vì được sinh ra và được nuôi nấng học hành nên người.
    Hp vì được yêu em và được em yêu ^^.
    Hp vì có một công việc để làm.
    Còn nhiều nữa, mọi người bổ xung đi.
  2. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Hạnh phúc là khi bị em nhở phì phì vào mặt,a chẳng trách câu nào.....chỉ........tát mấy cái thôi
  3. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là khi ta biết mình vô cảm .... hok đau .. không buồn ...
  4. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Tôi k thích hạnh phúc vì đằgn sau hạnh phúc sẽ là nhữgn khỏagn tối mà chưa chắc tôi đã đứgn vữgn nổi .
    Tôi chỉ muốn ngắm nhìn người khác hạnh phúc , bởi điều đó có vẻ chắc chắn hơn là người khác nói rằgn tôi đagn hạnh phúc .
  5. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là đi làm về vào chợ mua đồ , về nấu cơm ,ăn cơm có đủ ông bà bố mẹ em gái , nói chuyện kể chuyện thoải mái , mọi người ăn hết sạch đồ ăn , không phải cho vào tủ lạnh ( rồi hôm sau lại phải ăn lại ) , thu dọn xong thì chui vào chăn online , vừa online vừa ăn vặt cho béo , rồi đi tắm , rồi chui vào áo bông , rồi uống sữa nữa , bụng no và ngủ ngon lành đến sáng
    Hạnh phúc là ta có 1 người để có thể quan tâm , mua đồ cho người ý , ngồi sau người ý , cho tay vào áo người ý , ngửi mùi tóc người ý , ngửi mùi da người ý ,hỏi người ý thích ăn gì , nấu cho người ý ăn , nhìn người ý ăn , người ăn ý xong thì ta rửa bát , người ý đứng ôm ta ngồi cọ cằm vào vai ta . Ta sẽ quay sang kiss người ấy 1 cái
  6. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    hay nhờ...cũng đc...
  7. thanhtech

    thanhtech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi thấy bố mẹ vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Cả năm cả tháng ko có lấy một trận cãi nhau, ko giận hờn.
    Hạnh phúc là khi chĩa máy ảnh vào bố mẹ, và bố ôm mẹ thật chặt, tình củm như fim Hàn.
    Hạnh phúc là khi anh ******** điện: "bác sĩ bảo tao hết bệnh rồi. Khỏi rồi. Từ giờ mày đừng lo nữa nhé. Cố gắng học tốt".
    Hạnh phúc là khi được ngồi sau xe anh, ăn kem chua KTK rồi đi lòng vòng HN. Trời lạnh lắm, nhưng ngồi sau anh cảm giác ấm áp lan toả. Muốn ôm anh thật chặt, muốn gãi cổ cho anh khi anh chìa tay lên cổ. chỉ tiếc là ko đủ dũng cảm, vì anh luôn coi mình như em gái.
    Khi nghĩ về một gia đình với anh, với những đứa con thông minh như anh, mãn nguyện "mình thật là hạnh phúc".
    Anh à, có nghe thấy em nói j không?
  8. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi mình và lão ấy chia tay rồi....bỗng 1 ngày lão í nhắn tin nói nhớ mình....thấy mình thật hạnh phúc và đắc thắng.....tự cao mà....
  9. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Ghen tỵ với hạnh phúc của mọi người.
  10. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    hok phải gen đâu..hay tớ với loud trao đỏi hạnh phúc nhỉ

Chia sẻ trang này