1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 06/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    chỉ là khi yêu và được yêu thôi ư,giới hạn thế có hẹp quá không?
  2. JulietOnThursday

    JulietOnThursday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    ko hẹp đâu em ạ!
    khi mình yêu bố mẹ và cả nhà cũng yêu mình,thế là yêu và được yêu!
    khi mình yêu bạn bè và bạn bè cũng yêu mình,đó cũng là yêu va` được yêu...
    khi mình quí mến 1 ai đó,khi đó tức là đã biết cho mà chưa chắc được nhận.....
    chẳng fải ai cũng muốn yêu và được yêu như thế ư?
    Sometimes i run,sometimes i hide, sometimes i'm scared of u.but all i really want is 2 hold u tight,treat u right, b with u day and night.Baby all i need is time..
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    có nghĩa là mình yêu ai thì ngừoi đó sẽ yêu lại mình à?
    mèo con nghịch ngợm
    Ngồi đây bên anh trời vẫn trút mưa, dệt đôi tim yêu chan chứa .... Nhìn vào đôi mắt muốn nói em yêu anh nhiều...chỉ anh mà thôi
  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    mày ko nghe thấy tao nói gì à?chắc gì yêu là cho mà dxa nhận???
    Con 'ường nhỏ nhỏ gió xiêu xiêu,
    Lả lả cành hoang nắng trY chiều,
    Bu.i ấy lòng ta nghe ý bạn ,
    Lần 'ầu rung 'Tng n-i thương yêu.
  5. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Juliet nói cũng có phần đúng đó nhưng chẳng lẽ khi mình giúp một ai đó,làm đưọc một việc tốt nào đó mà lại không thể coi là hạnh phúc ư?
  6. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    tuỳ thôi, có nhiều người lại nghĩ làm một việc xấu là một hạnh phúc đấy. nói chung là tuỳ thôi, đối với mỗi người quan niệm về hạnh phúc khác nhau lắm
    I love Song Hye Kyo
  7. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc được thể hiện ở nhiều góc độ khác nhau nên cũng không thể xác định rõ ràng được
  8. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Chuột đang rất hạnh phúc nhưng sẽ một thời gian thôi.......hic hic, cầu mong lúc nào cũng hạnh phúc mà không khổ đau.
    If i'd rearrange the alphabet, i'd put "U" and " I" together
  9. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    " hạnh phúc là niềm vui và nỗi buồn ta đều có ngưòi để chia xẻ" ....he he ai nói thế nhỉ
    LENGHIA [/size=4
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là khi tôi làm gì mà ko cảm thấy sai !
    mèo con nghịch ngợm

Chia sẻ trang này