1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi chungpq, 16/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc?

    Tôi nhớ có 1 câu nói rằng "Người hạnh phúc là người có 1 công việc để làm, có 1 điều gì đó để mong ước, và có 1 người để yêu".
    Còn bạn, theo bạn hạnh phúc là gì??

    Vĩnh linh có trái bù khô
    Có nhà hát lớn, có hồ trồng rau
  2. black_hawk_down

    black_hawk_down Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Công việc?Ai mà không có ,ăn thua là có chịu làm hay không và có thích hợp hay không, mơ ước..ai mà không mơ ước ,cái chính là mơ ước như thế nào...Có 1 người để yêu thì đúng ..Hạnh phúc của tôi lúc này đơn thuần chỉ là được đi bên em , được thấy được nụ cười của em thôi..và hạnh phúc nhất là được đem lại hạnh phúc cho người khác,nhất là người tôi yêu..
    Leave no man behind..
  3. gianglt

    gianglt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    black_hawk_down nói thiếu rồi :
    Có 1 người để yêu ? Đương nhiên là có một người để mình yêu rồi, quan trọng là cô nàng có yêu mình hay không, và quan trọng hơn nữa là có chỉ yêu mình hay không !
  4. luanvn

    luanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là những gì làm cho ta sung sướng. He he
    Vậy có ai có hạnh phúc không nhỉ ???

    Ngày mai bắt đầu một ngày mới.
  5. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    được làm nhưng gì mình thích, tui đã cảm thấy hạnh phúc rồi
    utlon
  6. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    làm cho mình sung sướng, nhưng lại làm cho nguời klhac phải buồn, đau khổ thì liệu có hạnh phúc không nhỉ?
    utlon
  7. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc nói theo các nhà kinh tế là một món hàng xa xỉ.Nói như một nhà hóa học nó không có cấu hình.Hạnh phúc là gì nhỉ?????Đừng nghĩ rằng hạnh phúc là những cái gì quá lớn lao bởi hạnh phúc đén từ những điều nhỏ nhất.Người hạnh phúc nhất là người thế nào?Cái đấy còn tùy thuộc vào định nghĩa về hạnh phúc của mỗi người lòng tham của người đó nũă họ có biết bằng lòng hay không ???
    to live is to fight
  8. luanvn

    luanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Thế bà lão trẻ làm cho người khác đau buồn thì liệu có sung sướng không ???
    Sung sướng là gì nhỉ ???

    Ngày mai bắt đầu một ngày mới.
  9. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    người ta đã nói: " hạnh phúc là mảnh chăn hẹp" Thằng nào kéo mạnh thì dành được nhiều. Nhưng kéo mạnh quá thì cái chăn rách toạt...

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  10. black_hawk_down

    black_hawk_down Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy yêu mình nhiều khi không quan trọng lắm gianglt ạ..tất nhiên nếu cô ấy yêu mình thì hạnh phúc sẽ tăng lên gấp ngàn lần.Có người để yêu , có người để nhớ là 1 niềm hạnh phúc, còn hơn là sống mà như khúc gỗ , trơ trơ ra..One side love nhiều khi cũng đẹp lắm chứ..
    Leave no man behind..

Chia sẻ trang này