1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành quân Nam tiến của các đồng chí Mông và Ottawa, trang 10(Offline 2 vùng Toronto và Mông)

Chủ đề trong 'Canada' bởi bijouxxxx, 14/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Hành quân Nam tiến của các đồng chí Mông và Ottawa, trang 10(Offline 2 vùng Toronto và Mông)

    Chào các bác, hic...giờ này các bác đang ăn uống linh đình ở bên buffet rùi, còn em thì phải ngồi đây, ôm cái chăn vì hình như hôm nay bị cảm lạnh rồi thì phải..
    Em lập ra topíc này để các bác tóm tắt, kể lể (toàn dân chuyên văn và bồ của chuyên văn cả mà...các bác nhỉ) nên chắc chắn rất có khuyếu viết rồi...mình sẽ để lại một "dấu ấn " khó wên, cho mọi người trong box Can phải kêu lên vì ganh tị sao đi chơi vui thế (hi` hi` ) và các box khác sẽ phải nể phục tinh thần đoàn kết của box Ca nhà mình ...
    Mời các bác cứ tự nhiên tường thuật, lưu bút lại để làm tác phẩm để đời cho con cháu mai này
    bizu
  2. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Cho em được phép copy bài từ bên topic cũ wa 1 tý....em sợ các bác cứ post ảnh lên bên kia thì lụt mất
    (trích từ bài của bác Jihad_vn)
    Đây là 1 tác phẩm nghệ thuật của dân lang thang Mông, mà người đón nhận hậu quả là con Lexus của bác Net

    Ngày đầu tiên....(em không tham gia ở đấy nên chỉ "mượn tạm " bài của các bác khác thui
    cai la^u? de^, 3 dia? mi luoc, 1 dia? hu? tieu xao, 1 dia? co*m chien, 12 ly nuoc da'''', 8 binh tra.....o biet bao nhieu ly bia....ket? qua? cuoc cua? offline toi nay.....se? con tiep.....bye bye ba con ....ngu? ngon....hehehehe(trích bài của bác yahooooo)
    Còn đây là của bác "trưởng ban xã"-atkitson
    Vầng, thế là trọn ngày đầu tiên ở Mtl của đồng bào vùng Toronto đã qua đi. Vui buồn lẫn lộn, dưng cơ mà cơ bản là vui.
    Mặc dù bị kẻ địch rắp tâm phá hoại nhằm lung lạc ý chí, nhưng đồng bào chiến sĩ vùng Toronto vẫn ngoan cường chiến đấu. Quyết k0 đóng góp vào nền kinh tế của Québec một tấm kính xe Lexus, mà chỉ tip 5$ để lắp tạm một tấm mica chống gió. Sang tuần về Toronto tính sau. Tinh thần địa phương chủ nghĩa rất cao, dùng hàng "nội" là yêu nước.
    Tối nay, một nhóm thiểu số anh chị em hai miền Mtl & Tor đã gặp mặt và giao lưu tại Downtown, nhâm nhi bia bọt và làm vài ván bida bi vào. Rất chi là sôi nổi, hào hứng. Toàn đoàn Tor gồm Netwalker, Jihad, LG, Lucas, Shinta và "Kiệt sức vì công việc". Phía chủ nhà, em đến muộn nên sau màn chào hỏi, nhớ láng máng được mấy bác: ntv, khukho, Yoohoomessenger, Backt_to_summer, concordia, khanhnd.. . Phần ảnh minh hoạ sẽ do Jihad và Netwalker phụ trách.
    Chương trình ngày mai, thứ bảy, vẫn k0 có gì thay đổi như đã định. Buổi sáng sẽ đưa các bác đi một vài địa điểm để tham quan, chụp ảnh. Phần quan trọng nhất sẽ diễn ra buổi chiều. Các bác chú ý lắng nghe loa phường thông báo nhé:
    - 18h tập trung ở nhà bác ntv
    Tập trung làm gì nhỉ, ah, tập trung để cùng đi ăn buffet + trao nhau ánh mắt, gửi nhau nụ cười ấy mà. Bà con thống nhất đi ăn tại Buffet Oriental (Carrefour Angrignon)
    (trông ngon chưa các bác..em ko được đi )
    Sau phần "ẩm thực" sẽ là chương trình gay cấn nhất. Bà con đồng sức đồng lòng kéo sang đảo Đào hoa, đánh nhau với Quái vật, hy vọng bù đắp được cái DVD và cái kính xe cho bác Net. Nôm na gọi là Casino đó ạ.
    ------->Đấy, các đại biểu của chúng ta đã lập ra kế hoạch hoàn hảo như thế đấy, còn có thực hiện được hay không, có vui hay không ấy nhỉ? Hồi sau sẽ biết nhé !!!
  3. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đã hẹn các bác ấy lúc 12h30 nhưng dù đã cố gắng hết sức, em chỉ có thể đến chỗ hẹn gần 1h...trời lạnh căm căm...em thì ăn mặc hết sức phong phanh, như anh hùng Núp không thèm sợ thời tiết...lang thang ở metro cotes de neiges đến nỗi mỗi lần đứng trước cái cửa metro lại có cảm giác người mình muốn bay...hic hic....
    Từ hôm wa đến hôm nay em đã gọi cho bác VInh ko biết bao nhiêu lần, nếu có gì sai sót làm phiền bác thì bác bỏ wá cho...em trẻ người non dại .....sau đó thì cũng hội họp được với cả đám...bước đầu hơi bỡ ngỡ một chút rùi cũng quen...mỗi tội hình như đến giờ em vẫn chưa nhớ được tên của tất cả thì phải...
    Sau đó đi nhà thờ st joseph để tỏ lòng thành kình, có bác còn "đầu gấu " đi cả cái hàng cầu thang ở giữa dành chonhững con chiên ngoan đạo. Người ta đi bằng đầu gối bò lên tận trên, bác này thực hiện đúng tinh thần " nhằm thẳng wân thù mà tiến" --->tất nhiên là đi bằng 2 chân rùi...
    Chụp ảnh trong nhà thờ chán, chẳng biết các bác có tạo được bức ảnh nghệ thuật nào không ...chắc là đẹp nên em chẳng dám post ảnh em chụp lên ...hic ...sợ các bác chê....mấy cái máy của các bác đánh máy của em 1 cái là máy của em đất lành răng đậu liền nên em hơi ngán h`i hi`
    Sau đó cả nhà...với tinh thần 10 người chồng chất trên một cái xe...nhằm thẳng hướng ..."dốc ma" mà tới....công nhận các bác này máu thật, cứ tưởng hôm nay weekend nên mấy người làm "cu li " chuyên đẩy xe ở đó nghỉ thì ko có cách nào lên được dốc, vậy mà với tinh thần hùng hục quyết chiến với ma quỉ, cả hội vẫn quyết định thử 1 lần cho biết ..đúng theo câu "hãy thử đi bạn sẽ thích ngay mà " cuối cùng phải thử đên 3,4 lần ấy bác nhỉ. Mà công nhận là thích thật , rõ ràng là đã tắt máy mà xe vẫn "bon bon" lên dốc, chuyện này nói chẳng ai tin...
    Rồi một cuộc đổ bộ về Concor để em với bác khánh chăm sóc ông anh ruột một tí, ông ấy reo hò từ lúc sáng mà chưa được ăn gì....chính ra thì em cũng ăn hết đấy nhưng nghe các bác nói buffet nên em định để bụng mỗi tội là cuối cùng chẳng kịp đi...về nhà ăn cơm hi` hi` mẹ hỏi sao đi chơi ko ăn gì sao mà thấy ăn ngon lành vậy...
    Cả bọn lại học theo tinh thần bác Hồ "lao động là vinh quang " , đáng được đưa vào thành tích vàng ..đi bộ dưới trời lạnh -3 độ (.....nhưng vì tinh thần đoàn kết nên trời có lạnh đến -30 thì vẫn nóng các bác nhỉ....) để về đến nhà bác Vinh và cuối cùng em nghẹn ngào chia tay, ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa ..hic hic...., được thêm cái ống bút ghi rõ "vietnam airline" nhà mình, cây nhà lá vườn mà...cám ơn bác kiệt sức vì....anh nhé hi` hi`
    Rùi em về nhà em.....lúc về đến nhà là 8h kém 17 phút.....chẳng ai có cớ la mắng gì cả, em wá ngoan đã hi sinh vậy rùi ai còn la mắng được gì nữa các bác nhỉ....
    Còn tình hình phía trường sơn đông của các bác thế nào thì mời quí vị theo dõi phần tiếp theo sau....em lạnh lắm rùi (hắt xì..ốm rùi)
  4. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    không biết giờ này các bác đã đi sang "nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất: chưa nhỉ, chúc các bác may mắn
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
  7. bluesunflower_to_on_ca

    bluesunflower_to_on_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chăm chụp anh ghê. Em đi chơi chẳng bao giờ mang theo máy ảnh, hay quay phim gì cả. Chỉ tổ mệt. Em cứ chơi cho đã chẳng quan tâm chụp ảnh quay phim làm gì. Mà em ghét chụp ảnh lắm. Cả năm cũng chẳng thèm chụp bao giờ nếu ko phải làm card gì đó. Cứ có ai rủ chụp ảnh là em chốn.
  8. khanhngd24

    khanhngd24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0

  9. khanhngd24

    khanhngd24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0

  10. khanhngd24

    khanhngd24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này