1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành quân Nam tiến của các đồng chí Mông và Ottawa, trang 10(Offline 2 vùng Toronto và Mông)

Chủ đề trong 'Canada' bởi bijouxxxx, 14/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Thỏ ngọc ơi thỏ ngọc !!!!!!
    [​IMG]

    àh nhắn chú thỏ ngọc với chú borntomakeyouhappy , mở cái tô píc riêng mà vào đấy đấu khẩu (cho anh tham gia với), các chú cãi nhau ngoài này làm bà con ko tập trung thưởng thức ảnh ẽo được, (làm tý Se ven úp cho tỉnh cái )
    Được jihad_vn sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 01/01/2005
  2. Lucas

    Lucas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Càc bàc Mtl vĂ? 'Ắn nơi an toà?n thì? tẮt rĂ?i. Sorry vì? lĂ?n nà?y 'àf ko 'i chơi 'ược nhiĂ?u với càc bàc. Hy vòng sèf 'ược gf̣p lài mòi ngươ?i mẶt ngà?y gĂ?n nhẮt .
    Happy new year to all
  3. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Như vậy mọi người đã về tới nhà an toàn. Nếu rảnh lần sau xuống chơi tiếp. Lần này em chưa được thả mình ăn chơi vì vẫn phải đi làm , hic.
    Chúc mọi người một năm mới tiền tình đều xông xênh cả...
  4. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    năm mới năm nay hên quá...ở nhà cả ngày..thế mà lại được lì xì...tết tây cũng được lì xì hehehee
    các bác năm mới có chơi bời gì không ạ? Đừng có nói là ai cũng như em chỉ biết nằm nhà ngủ đấy nhé
  5. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    em cũng nằm nhà . .
  6. moon_and_sun

    moon_and_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Các bác gặp gỡ giao lưu trên Tô vui quá, làm bạn Thảo của em về vẫn còn dư âm mãi, cứ khen các bác trên Tô hoài. Tiếc là em lại về VN mất rồi. Hic, chẳng biết em có làm gì nên tội mà 2 bác Trưởng đoàn của Mont nhất quyết chờ hôm trước em về hôm sau các bác ý mới kéo quân đi
    Hà nội năm nay đón năm mới trong cái lạnh 9 độ các bác ạ, lạnh thế nhưng mọi người vẫn đổ ra đường đông vui lắm, cùng với cờ, hoa, bóng bay, ... có chương trình ca nhạc ngoài trời này, VTV truyền hình trực tiếp "Nối vòng tay lớn"- tết cho người nghèo, có lẽ các bác cũng xem được nhỉ!....
    Vài dòng để các bác biết không khí đón năm mới ở nhà. Xin chúc các bác Năm Mới Thắng Lợi Mới!
  7. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Các anh nếu post ảnh thì nên post vào chủ đề "Những khoảnh khắc đáng nhớ" nhé, có gì để tiện theo dõi...Hoặc có ý tưởng bàn luận thì cứ mở chủ đề mới vô tư. Như vậy sẽ mang tính truy kích..hì hì...Bởi vì trong mấy ngày tới, có thể có tình trạng ngập lụt ảnh...theo ước tính khoảng 3G ...
  8. yaimhy

    yaimhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Khiếp nhìn các bác trên Mong với cả Toronto mà thấy ganh tị.
    Không biết các đồng chí ở Van đâu hết roài, em tính rủ mấy bác đi đú 1 bữa mà chả có bác nào nhiệt tình hưởng ứng cả, chán chả buồn chết.
    Mà sao mấy bác trên đó ko hành quân xuống Van 1 lần, chỗ ăn ở em bao hết hehehe
  9. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Đến tận hôm nay mới nhận được từ ntv cái DVD 2Gb với hơn 1500 bức ảnh trong đợt offline vừa rồi tại Toronto. Cho nên giờ này mới có thể làm cái báo cáo tổng kết. Sau đây, At tui xin tóm lược lại diến biến 4 ngày "giao lưu & phối hợp" giữa hai vùng Tor - Mont.
    27/12 : Khởi hành
    Theo đúng kế hoạch và thời điểm reservation, 10h sáng, @ntv77 và At hăm hở ra nhận xe. Nhưng ngay lập tức bị dội một gáo nước lạnh khi nhận được câu trả lời "Hết xe", cho dù đã reserve và confirme trước 4 ngày. Quá bực mình và thất vọng, sau một hồi cãi lộn bằng cả english và francais, tình hình cũng k0 có gì mới ngoài một chữ "Đợi". Câu trả lời của một loạt các hãng khác cũng đều như nhau: Sold out ! Tuy nhiên, khi chạy đến cuối "đường hầm" thì bắt gặp một chiếc mini van, nhưng chỉ available vào 14h. Cả đoàn lê la, vật vờ chờ đến giờ "xuất hành".
    14h, vận đen vẫn chưa buông tha khi CC của tài xế ntv k0 đủ để freeze phí đặt cọc cho dù đối tác đã tạo mọi điều kiện khi down xuống hơn 50% so với giá bình thường. Đứng trước nguy cơ miếng ăn đến miệng còn rơi, một loạt các mối quan hệ được lôi ra khỏi phone book để nhờ vả. Cuối cùng, mặt trời trước khi đi ngủ cũng mỉm cười khi @backtosummer liên hệ được người giúp đỡ.
    16h30 (lẽ ra đã có mặt ở Tor nếu mọi chuyện diễn ra đúng KH), chiếc Mini van Chevrolet từ từ lăn bánh rời khỏi 1259 đường St Marc. Năm phút sau, đoàn đã ngoi lên High way 720, trực chỉ hướng 20 West. Cảnh hoàng hôn khá đẹp ! Bác tài ntv khoan khoái, đầu lắc lư theo bản nhạc Rock của The Wall. Bên cạnh, lơ xe At lăm lăm bản đồ trong tay làm nhiệm vụ hướng đạo. Băng sau, backtosummer đã kịp khởi động chiếc Sony hòng vớt vát vài tia nắng cuối ngày, thỉnh thoảng thở dài "thiếu sáng, thiếu sáng...". Một trong hai thành viên nữ k0 ngừng hoà theo lời ca của Trần Lập. Băng cuối, hai thanh niên trắng trẻo, đẹp trai, lơ đãng đưa mắt nhìn xa xăm.
    2h sau, đoàn dừng chân tại một service center để nạp năng lượng.
    Bác tài cũng tranh thủ tìm hiểu thêm một vài nút điều chỉnh vì khi nhận xe mừng quá k0 kịp check. Mất khoảng 10 phút, cần gạt nước của kính hậu mới cử động, quét sạch lớp bụi phía sau. Gương hai bên được chỉnh ngay ngắn, thích hợp với vị trí của tài xế .
    Đoàn tiếp tục nhằm hướng 401 West. Dọc đường đi, lơ xe kiêm thêm nhiệm vụ hầu chuyện tài xế để xua đi cơn buồn ngủ. Giúp bác tài khỏi ghen tị khi hai băng sau đều đã yên giấc nồng. Đôi lúc êm xe, còn nghe văng vẳng tiếng kéo bễ của một cái cổ họng nghiện thuốc lá nặng.
    23h, Toronto cũng hiện ra trước mắt với 12 làn xe bất chợt xoè ra như hình nan quạt. Sau khi dừng tại một góc phố để định vị, đoàn tiếp tục len lỏi qua các đường phố lớn nhỏ của Toronto và sau đúng 7 tiếng đồng hồ rong ruổi, xe dừng trước gia trang của chủ trại @Lucas.
    Gia chủ cực kỳ chu đáo khi đã chuẩn bị sẵn trà nóng, mì tôm, pizza để anh em ấm bụng. Xen lẫn giữa những lời hỏi thăm, làm quen là tiếng "chịp khà" của trà nóng, xì xoạp của mì tôm. Bà con cũng k0 quên tranh thủ check mail và cập nhật tình hình thiệt hại do sóng thần gây ra tại Nam Á.
    Một lúc sau, Dick tổng quản xuất hiện. Bộ dạng bệ vệ như Di Lặc nhưng rất xởi lởi, xuề xoà.
    Và Tổng quản đã mang đến cho anh em một bất ngờ. Nay nghe tin bà con vùng Mông nam tiến, nên Tổng quản down ngay một căn hộ trên North York giành riêng cho bà con chú ngụ trong những ngày đàn đúm tại Toronto. Vô cùng phấn khởi, anh em theo ngay Tổng quản nhằm hướng Bắc thẳng tiến. Chừng nửa giờ sau, tất cả đã đứng trong một căn hộ rất rộng rãi, tiện nghi và đặc biệt là cực kỳ thoải mái vì được tin tưởng giao cả chùm chìa khoá.
    Đêm đó, cả đoàn được một giấc ngủ ngon sau hành trình dài. Đặng lấy sức ngày hôm sau thăm thú Toronto Downtown.

    Photos by ntv77
    Được Atkinson sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 02/01/2005
    Được Mrdickcutter sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 02/01/2005
  10. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    28/12 Downtown du hí
    Tour guide cho chúng tôi trong ngày hôm nay là hai thổ công của Toronto: @jihad_vn và [nick]lovelygirlta[/nick].
    Một bữa điểm tâm đã chờ sẵn tại Bright Pearl Dimsum. Ngoài Jh và LG, còn có sự góp mặt của @julie_do@bluesunflower_to_on_ca tức @yenvi (nghe đồn thế ).

    Không hẹn mà gặp, Lucas, @shinta và Dick tổng quản, @kiet_suc_vi_em cũng tình cờ tạt qua.

    Sau khi ních đầy bụng những phùng chảo và hải kìm nhằm tăng cường khả năng bộ hành, chúng tôi bắt đầu theo chân Jh và LG đi thăm thú Toronto Downtown. Phố Tàu thật rộng lớn và tấp nập, ồn ào.

    Điểm dừng chân đầu tiên là Victoria Square, nơi đang diễn ra Ice sculpture show.
    Phố phường Toronto trong những ngày này rất đông và nhộn nhịp không khí Giáng sinh - Năm mới.
    Trong các malls, người đi lại nườm nượp. Đây là dịp dân chúng tiêu nhiều tiền nhất trong mùa hạ giá cuối năm.
    Sức mua của người Toronto thật dễ sợ, đến mannequin cũng chịu cảnh "vườn không nhà trống"

    Photos by Vinhq, Dung, ntv77, At
    Được Atkinson sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 03/01/2005

Chia sẻ trang này