1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành quân Nam tiến của các đồng chí Mông và Ottawa, trang 10(Offline 2 vùng Toronto và Mông)

Chủ đề trong 'Canada' bởi bijouxxxx, 14/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Ngoài ra, còn có cả những pha rượt đuổi ngoạn mục và những cú "tăng bo" cho thêm "đầm xe"

    Nếu biết trước hấp dẫn thế này thì chúng tôi đã đến chơi sớm hơn. Dù vẫn tiếc rẻ, nhưng cũng phải quay về. Một phần vì trời cũng đã tối và lạnh. Hơn nữa, do mải chơi mà chúng tôi đã về trễ. Ở nhà, tổng quản Toàn béo đang sốt ruột lắm đây.
  2. Lonely_Cat

    Lonely_Cat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2001
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cho em hỏi chỗ dốc trượt tuyết này là nằm chính xác chỗ nào thế ạ? Nhìn mọi người chơi đã quá, phải hỏi trước để rình đợt lạnh sau mà đi được thì thử cảm giác với.
    Chúc cả nhà vui
  3. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Ăn nhiều
    Vâng, lại phải nhắc lại một lần nữa về sự chu đáo và hiếu khách của anh chị em Toronto những ngày offline vừa qua. Trong lúc chúng tôi mải mê chơi đùa với băng tuyết thì suốt buổi chiều hôm đó, tổng quản Toàn báo cùng vài người bạn đã thiết kế xong xuôi một bữa tối linh đình. Bước chân vào nhà, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ khui rượu.
    Còn gì sung sướng hơn khi được thưởng thức một bữa lẩu dê ngay tại cái xứ lạnh giá này. Theo như lời Tổng quản thì đây là buổi liên hoan offline chính thức giữa hai vùng Mông - To. Ngoài những món ăn thịnh soạn, chúng tôi còn được gặp gỡ những thành viên quen thuộc của box Ca mà mới chỉ biết nhau qua nick. Đó là @h_unforgiven, @james_bond, @aabb... và nhiều người nữa mà tôi k0 nhớ hết nick (mong các bạn thông cảm). Công tác hậu cần được triển khai rất nhanh và...dzôôôôôôôôôôô!

    Nâng ly lên như vậy chỉ là để chụp hình lưu niệm thôi, chứ ai cũng đói lắm rồi. Khách sáo chỉ có thiệt !

  4. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Nhoáng một cái, hai nồi lẩu cùng những rau cỏ, hành ngò, bánh mì và bún đã bị vét đến những miếng, mẩu, giọt cuối cùng. Rồi cả khay trái cây tráng miệng cũng chỉ đi trọn một vòng là được quay trở lại nhà bếp. Ấm bụng rồi, bây giờ mới đến lúc "tâm hự" lai rai.

    Nâng lên
    Chụm vào
    Tách ra
    Hạ xuống​
  5. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Hết giao lưu tập thể, lại quay sang xoắn xuýt từng đôi.

    Xeko vs. Nobita
    Chaien vs. Doremon​
  6. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Đến khi rượu bia cũng cạn thì đành lôi cả bánh mì ra để "giao lưu & phối hợp".

    Cái gì phải đến cũng sẽ đến. Cơm no rượu say rồi thì bỗng nhiên "bản năng gốc" trỗi dậy...
    ...làm mọi người một phen "hốt hoảng" đến bể bụng
  7. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Cứ trông điệu bộ của mọi người, các bạn cũng đủ thấy buổi liên hoan vui cỡ nào.
    Nhưng rồi cuộc vui nào chẳng có lúc tàn. Chúng tôi cũng k0 thể kéo dài mà ngồi uống với nhau thâu đêm vì sáng sớm hôm sau là cả đoàn lại lên đường trở về Mông rồi. Cả một chặng đường hơn 600km phía trước, k0 cho phép chúng tôi "quá đà". Đang vui mà phải nói đến chuyện chia tay thì nó buồn thế này đấy
    Nhưng chắc chắn sẽ còn những cuộc offline đông hơn, vui hơn trong tương lai phải k0 các bạn.
  8. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    31/12 Hồi hương, ngày cuối năm
    Cho dù đã cố gắng nhưng dư âm cuộc vui đêm qua đã k0 cho phép chúng tôi thức dậy đúng giờ. Thu dọn hành lý và sắp xếp qua loa lại nhà cửa cho khổ chủ, "bịn rịn" chia tay Toronto . Tiễn chúng ra xe có Tổng quản Toàn béo, H_unfor & Jăm bông.
    Suốt dọc đường về, ai cũng cảm thấy vui vẻ vì đã có một cuộc đi chơi hấp dẫn ngoài dự kiến. Tất cả là nhờ sự hiếu khách và chu đáo của các bạn ở Toronto.
    Một lần nữa, anh chị em vùng Mông xin gửi lời cảm ơn sự nhiệt tình của các bạn:
    Tổng quản Toàn béo đã bố trí nơi ăn chốn ở rất tiện nghi, thuận lợi. Nhiệt tình và chu đáo với anh em từ đầu tới cuối.
    Netwalker, family man labeled, nhưng vẫn cố gắng sắp xếp thời gian đưa anh em đi chơi và tham quan nhiều nơi rất thú vị.
    Jihad, LG, Julie_do, những tour guide nhiệt tình, vui tính của Toronto.
    Lucas & shinta, tuy đợt này bận rộn nhưng tối nào cũng ghé qua để uý lạo và thăm hỏi tình hình sức khoẻ bà con sau mỗi ngày chơi bời quần quật.
    Và tất cả các bạn mà chúng tôi đã gặp, đã đến với chúng tôi trong những ngày qua.
    Cuối cùng, người trong nhà với nhau cũng phải nói lời cảm ơn đến bác tài ntv77. Người duy nhất chúng tôi đã giao trọn "số phận" trên cả ngàn cây số mà vẫn "đi tới nơi, về tới chốn" .
    CHÚC TẤT CẢ CÁC BẠN VÀ GIA ĐÌNH NĂM MỚI 2005 NHIỀU NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC.
  9. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Dân Toronto bọn em cũng rất vui được làm quen với các anh chị trên Mông, đặc biệt rất ấn tượng chú Vinh dầu khí. Càng uống beer nhiều càng nói năng dịu dàng như con gái...he he..kiểu này em phải giới thiệu cho chị Hoa hồng gay...
    Bác At hết tháng 1 về VN làm thêm thàng cu nữa nhé...rồi post ảnh con gái bác lên...
    Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ và thành công trong sự nghiệp.
  10. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0


    Sau khi con này bụng trương phềnh bởi bữa tối do Zăm Bông cung ứng

Chia sẻ trang này