1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HANH TINH HCMCC !

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi tenquadep, 11/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu chuyện viễn tưởng, không có thật. Tôi viết truyện này với tinh thần là góp vui cho HCMCC.

    HÀNH TINH HCMCC

    Sau khi lìa khỏi cõi trần, linh hồn và thể xác của Romeo thang lang trong vũ trụ. Đầu óc chàng luôn nghĩ đến nàng Juliette và than vãn cho số phận của mình. Bỗng chàng nghĩ ra một điều? thực sự khó nghĩ! Chàng cho rằng mình phải rời xa người yêu chỉ vì cái ô! Lúc nào Juliette cũng đội ô trên đầu, đó là điềm xui xẻo. Giữa không gian bao la, chàng hét lên thật to: ?o Ta căm thù những cái ô đáng ghét, từ nay ta quyết không để chúng làm hại đến mình. Ta không thèm làm Romeo nữa, ta sẽ là ROME, không hề có ô!?
    Chàng hét to đến nỗi cả vũ trụ biến chuyển, không gian đảo loạn, các hành tinh không theo quỹ đạo cũ nữa và chàng bị rơi vào một hành tinh lạ; Hành tinh HCMCC.
    Những cư dân của HCMCC thấy có vật lạ rơi xuống thì rủ nhau ùn ùn kéo đến.
    _ Tại sao lại có chuyện lạ thế nhỉ?
    _ Tại sao người này lại từ trên trời rơi xuống nhỉ?
    _ Tại sao? ?
    _ Tại sao? ?
    _ Này này, thôi nào, tất cả im lặng, đừng hỏi tại sao nữa! Tại sao mọi người cứ hỏi ?otại sao? thế hả? Tại sao tôi nói rồi mà mọi người vẫn chưa im lặng?
    Người vừa lên tiếng là quý bà DUNGHOITAISAO. Tiếng ồn ào đã vãn bớt, lúc này ROME mới kịp hoàn hồn và nói:
    _ Xin thưa quý vị, tôi bị lạc vào đây là do tai nạn nghề nghiệp đó mà. Đã thế này, xin quý vị cho tôi nhập hội với.
    _ OK, không thành vấn đề. Nhưng nhớ là phải nộp tiền quỹ đấy nhé, bổn phận mà!
    ?

    Tối hôm đó ROME được người ta đem đến cho một tô hủ tiếu gõ và ly nước ngọt. Vì quá đói nên chàng dùng hủ tiếu ngay lập tức, nhưng hỡ ôi nước mắt chàng chảy thành một dòng sông, khắp người nóng ran. Đành phải quay qua uống nước ngọt thì ngọt chàng co giúm lại, khuôn mặt không còn chỗ nào là phẳng nữa. Nhìn món ăn của đầu bếp GUNGCAY và ly nước của ba-ten-đơ MUOIMAN, chàng thốt lên: ?o Thôi, đừng hỏi tại sao nữa!?
    Hết giờ ăn tối, mọi người trên hành tinh HCMCC quây quần bên nhau nghe một cụ già kể chuyện, thời gian trôi qua đêm về khuya, cụ già đi nghủ. Những người còn lại vẫn ngồi đó ngơ ngác, họ không hiểu được vì sao mình đã cố gắng nín thở, căng tai ra ma nghe nhưng chẳng biết ông cụ đã kể chuyện gì. ROME hỏi cô gái có cái đầu bóng loáng và lởm chởm mấy cọng tóc trông như tên lửa, SU_SU_, người ngồi bên cạnh: ?oNgười vừa kể chuyện là ai vậy??, ?o Cụ WHISPER đấy!?


    (...còn tiếp, có thể là như vậy!)


    Ngã xuống nước còn có thể bơi được, đắm đuối với ai thì không cứu được


    Được sửa chữa bởi - bob43 vào 01/04/2002 17:14
  2. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    heheh .Thật là hay
    Thế chừng nào đến phiên tui xuất hiện dzậy ????
    Veno's member
    www.venonet.com
  3. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    để tui kể tiếp cho :
    " vì không biết cụ whisper đã thì thầm câu chuyện gì cho mọi người nghe mà cố cũng không nghe được roma bèn thẩn thờ đi dạo,nhưng có một tiếng nói từ xa vọng lại : " ê chưa đóng tiền quỹ " ,rome bổng giật mình đứng lại. nhìn xem người đó là ai, và người đó từ từ tiến lại roma tay thì cầm cuốn sổ. rome cất tiếng hỏi : " bạn là ai " người kia trả lời : " ta là soledad " , rome "à" một cái rồi hỏi : "có gì không vậy soledad".
    " bạn chưa đóng tiền quỹ " soledad trả lời.
    " ủa ! vậy hả mình quên , bao nhiêu vậy soledad ? " rome hỏi.
    soledad liền nhanh nhẹn trả lời : " nghe nói bạn là người trái đất và và trái đất thì xài toàn là dola không hà ! vì vậy tôi sẻ thu của bạn 208 dola ! được không ? "
    rome la : " trời " một cái rồi lăn đùng ra té xỉu .
    soledad lật đật chạy đi tìm người giúp đỡ rome. khi soledad đã đi khuất rồi thì bổng rome bật dậy và cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. chạy một hồi thấy đã xa rome bèn đứng lại nghỉ mệt. chàng nhìn quanh và nhận ra đây là một ngọc đồi và xa xa có một tấm bảng chàng liền tiến lại gần, và dưới anh trăng chàng đọc được hàng chữ : " william hills".....
    to be countinue...........
    208 TRƯỞNG BAN LỄ TÂN HCMCC
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
    Được sửa chữa bởi - 208 vào 12/03/2002 14:05
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    ... Định nằm nghỉ cho lại sức, ngờ đâu một bóng đen xuất hiện, ROME tưởng là SOLEDAD đuổi theo nên lại chạy bán sống bán chết. Bóng đen vẫn theo sát, ROME không có cách nào cắt đuôi được, không có cách nào khác phải dừng lại.
    _ 208 thì 202, làm gì mà truy kích ráo riết giữ vậy hả bà nương?
    _ Cái gì? Ngưoi là ai? Sao lại nhắc đến cái tên 208 đã làm hại đời ta như vậy?
    "Phìu..." ROME thở dài nhẹ nhõm, nhìn thấy một người mặt mũi rất khó ưa nhưng sao chàng sướng muốn múa lên! "Miễn không phải bà nương đó là được rồi".
    _ Tôi là người mới đến, còn anh, sao lại có mặt ở nơi hoang vắng này? - ROME hỏi.
    _ Vậy à!
    Người kia đáp cụt lủn rồi ngồi phịch xuống đất, đôi mắt nhìn vô hồn. ROME thầm nghĩ: "Sao trên đời này lại có kẻ đáng ghét như tên kia thế nhỉ?"
    _ Ông có lẽ vì sợ chuyện gì đó nên mới chạy ra đây giống tôi vậy hả?
    _ Uh, tôi là ROME, anh là gì?
    _ Tôi là gì ư? Nhắc đến chuyện này là lòng tôi đau nhói như là bị bỏ đói mấy ngày khi thấy đồ ăn thì vội vàng nuốt ngay không kịp nhai vậy.
    "Tôi vừa mới sinh ra đời thì đã bị dân chúng ghét, lọt ra khỏi bụng mẹ là tôi phi xuống giường bỏ của chạy lấy người ngay.
    Thiên hạ đuổi theo rầm rộ.
    _ Bắt lấy nó, đừng để cho nó chạy, coi chừng nó bay lên trời đấy, coi chừng nó chui xuống đất đấy!!!!
    _ Không cho nó lên bờ, không cho nó xuống ruộng!
    _ Nhanh lên, nhanh, QUCK!
    Có lẽ là còn khuya họ mới bắt được tôi nếu không có hắn. Hắn quát lên:
    - 1 cặp chạy bên trái, 4 cặp chạy bên phải, ở giữa khỏi cần. Thử coi nó có thoát không!
    Và... tôi rơi vào cái trận địa đó. Trời ơi, sao tôi không thoát được ma trận 208 vậy hả trời.
    Ông có biết vì sao họ muốn phanh thây sẻ thịt tôi không? Đó chính là niềm tự hào lớn nhất trong đời tôi: tôi quá đáng ghét, hà hà!
    Họ trừng phạt tôi bằng cách khoác lên người tôi những bộ quận áo hàng hiệu, bắt tôi biểu diễn thời trang. Rồi họ họp lại nghĩ xem nen gọi tôi cái biệt danh nào để hễ ai nghe thấy là biết tôi đáng ghét như thế nào. Một cái tên phải chứa đầy đủ sự xấu xa. Và từ đó TENQUADEP xuất hiện.
    Đã vậy ông chủ tịch hội đồng giám dốc của HCMCC, BOB43 còn ra một sắc lệnh gửi đến các thần dân như thế này:
    Ô hô có kẻ TENQUADEP
    Đã bị chúng ta chơi cho dẹp
    Từ nay không thể tròn được nữa
    Thật tội nghiệp quá... chẹp chẹp chẹp !
    Thế đấy, giờ thì ông đã hiểu thân thế của TENQUADEP này chưa?"
    ...

    Ngã xuống nước còn có thể bơi được, đắm đuối với ai thì không cứu được

    Được sửa chữa bởi - tenquadep vào 12/03/2002 19:46
  5. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    ..." và hình như hiểu ra câu chuyện rome liền hỏi : " vậy chúng ta phải làm gì để tránh cái nạn đó ! " vừa dứt câu thì bổng nhiên có một làn khói ập tới và trong đám khói xuất hiện hai người, đó chính là atulavuong và chúa tể của bóng đêm và tên hầu cận quỷ đỏ. tên quỷ đỏ liền nhanh miệng hỏi : " có phải ngươi muốn thoát khỏi vấn nạn 208 ? "
    " đúng vậy ". rome trả lời.
    " vậy thì ông chủ của ta sẽ giúp ngươi " tên quỷ đỏ nói.
    "giúp bằng cách nào " rome hỏi.
    atulavuong bèn cất tiếng nói : " ngươi hãy đi tìm một miếng shushi và đem tới cho bà phù thủy dirosemimi bà ta sẻ giúp ngươi ! " vừa nói xong thì atulavuong và hầu cận quỷ đỏ biến mất.
    rome sau một hồi mới hoàn hồn lại và chàng hỏi tenquadep : " làm sao để tìm được shushi ? "
    tequadep cũng không biết là tìm shushi ởđâu nữa bèn nói : " chúng ta phải đi hỏi ông già thôi ! "
    to be coutinue......
    208 TRƯỞNG BAN LỄ TÂN HCMCC
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
    Được sửa chữa bởi - 208 vào 12/03/2002 23:38
  6. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Ngay lập tức Gladiator nhảy ra chặn đứng con quỷ đó và chặt đầu he he he.......

    Don't dream it's over!
  7. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Con quỉ nào vậy bà chịthui để tui hỗ trợ cho 1 đoạn dzậy:
    ......2 người liền đi gặp ông già để hỏi,họ tìm thấy ông già trong 1quán cà phê có tên là Tí nị[.Và ông già nói với họ rằng phải tìm gặpĐừng hỏi tại sao để hỏi xem tại sao lại có mê cung 208,sau đó đi tìm Vô ảnh trong 1 mê cung gương và trả lời câu hỏi của Vô ảnh thì sẽ được giới thiệu cho Cutie-beautie-susie để lấy susi.Họ bắt đầu tìm đừng hỏi tại sao nhưng 0 biết tìm ở đâu.Thế rùi họ nghe được rằng đừng hỏi tại sao đang ở hàng hủ tíu,chạy vội ra hàng hủ tíu thì người bán hủ tíu cho biết ĐHTS đã chạy sang ăn hoành thánh,cứ thế họ lần lượt tìm qua 3 quán phở,2 quán lẩu dê,5 quán mộc tồn.....nhưng bao giờ họ cũng đến chậm 1 bước và chỉ thấy được bãi chiến trường do ĐHTS để lại.Cuối cùng thì họ được ông chủ quán cầy tơ 10 món cho bít ĐHTS đang chiêu đãi mọi người ở quán lẩu giun.Híc ....híc,tinh thần chiến đấu của ĐHTS quả thật là ghê rợn......
    Xin mời mọi người viết tiếp,cái này em viết trong 5 phút nên 0 hay lém nhưng 0 có time nên nhờ bác nào đó countinue giìum.Có gì mong bà chị Đừng hỏi tại sao bỏ qua cho nha,vui là chính nhẩy.
    Em là ai?
    ]Là nữ thần sa mạc,suốt cuộc đời đem cái khát cho ta
    Anh là ai?
    Là hiệp sĩ phong ba,nguyện suốt đời yêu nữ thần sa mạc
  8. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    ...
    _ Nhưng mà này! Bất chợt tenquadep hỏi.
    _ Ông có thấy trên đầu tôi có gì lạ xuất hiện không?
    _ Không, sao lại hỏi vậy?
    _ Thật sao, tôi cứ tưởng là mới mọc thêm hai cái sừng chứ.
    _ ???
    _ Thử nghĩ coi, muốn hạ tên 208 tại sao phải đi tìm shushi?
    _ Ah! uh, à, có thể là... tôi không biết! Với lại đó là chuyện của ông, tôi đi với ông như thế là quá nhiều rồi! Có bao giờ tôi bị lạc vào mê trận của 208 đâu mà lo. Ông có cú hắn thì cứ việc đi đê! Giờ tôi đến chỗ dunghoitaisao ăn lẩu giun. Được chiêu đãi thì dại gì mà không đi!
    ...

    Ngã xuống nước còn có thể bơi được, đắm đuối với ai thì không cứu được
  9. gladiator

    gladiator Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Tenquadep thầm nghĩ "thôi thì cứ đi đánh chén rồi tiếp tục đi tìm shushi cũng không muộn". Nghĩ đoạn, Tenquadep nói lớn:
    - Vậy thì đi ăn trước vậy!
    Rồi hai người đi đến toà tháp "Ánh Linh". Bước vào cửa chợt hai người trông thấy một tên giống y hệt Rome. Rome quát lớn:
    - Tên kia! Mi ở đâu chui ra vậy!?! Hả?!.
    - Ta cũng định hỏi mi câu đó.- Người kia đáp lại - Ta là Roma, oai danh lẫy lừng, mi có đui hay không mà không nhận ra ta.
    ...To be continued...
    Gladiator
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    _ Mi có bị làm sao không vậy? Ta đui mà lại nhìn thấy mi à?
    Nói song chàng ROME nhảy bổ vào tân công ROME. Nhưng trời đã phụ lòng người, hai bên chưa kịp giáp lá cà thì lúc đó phù thủy DIROSEMIMI cưỡi trên chiếc lu lao vào với tốc độ chóng mặt. BOOM, cảnh tượng đẹp mắt đã diễn ra: một người ngã cắm đầu vào lu, hai kẻ kia bật ngửa ra chổng cả 5 vó lên trời. Căng thẳng và tranh chấp chắc chắn sẽ xẩy ra, Bao thanh thiên BACKFACE có mặt tại đó chứng kiến cảnh tượng này lập tức ra lệnh giữ nguyên hiện trường.
    _ THĂNG ĐƯỜNG! Ba người có quyền im lăng,tất cả những gì các vị nói lúc này đều được xem là bằng chứng!
    _ Lẩu giun làm gì nữa anh em ơi, cá độ đi, mấy người bị sử trảm, đặt dzô, đặ dzô...ô...ô!


    Ngã xuống nước còn có thể bơi được, đắm đuối với ai thì không cứu được

Chia sẻ trang này