1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HANH TINH HCMCC !

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi tenquadep, 11/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    CHO EM NỮA, GORILLAZ ĐÓNG FIM DZỚI BÁC TEN WÁ DẸP DEP CHAI NHÁ ! EM NĂN NỈ BÁC Í, CHO EM LÀM DIEN VIEN NUA !
    sao ko co ten em????huhuhuhuh
    Nguyen
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  2. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    rồi cho em gor đóng fin lun ! tiếp tục nè ....
    uyyyyyyyy.......vũuuuuuuuuuu...............
    bao thanh thiên mặt đen xuất hiện cùng với hai người hầu cận trung thành của mình đó là gladiactor sát thủ và quân sư bob . theo sao là hai hàng crusader(thập tự quân) và hai thú dữ nguy hiểm lion king và white tiger .
    nhưng hình như ông trời không phụ lòng người ! ngay lúc đó lại xảy ra một sự kiện rất ghê rợn ! gorillaz sống dậy ! đã làm cho những người trong công đường hỗn loạn lợi dụng lúc đó rome đã nhanh chân chạy thoát .....
    to be countinue......
    208 TRƯỞNG BAN LỄ TÂN HCMCC
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  3. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Cái tin Gorillaz thức dậy không làm ai quan tâm vì....không ai biết đó là gì.Nhưng khi điều tra ra thì mới biết đây là giống Đột biến của loài Gozilla
    Thế là phi đội Thần Phong Kamikazetv81 được biệt phái ngay lập tức .Nhằm trấn áp con "quái dật " này.Ai ngờ Gorillaz chỉ là loại baby nên không nguy hiểm lắm , Chính phủ bèn chỉ thị đem "em bé " khủng long này lại cho sở thú có Su su làm "vú nuôi "
    Lợi dụng tình hình hỗn loạn ấy ,Rome tiếp tục trốn chạy về "nơi xa xăm "ấy
    Veno's member
    www.venonet.com
  4. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    Vừa way lại ngó vô đụng ngay đầu Thần Phong Kamikazetv81 nên bị bể đầu.Hic choáng váng mặt mày nhưng cũng cố chạy thoát thân.May sao lọt xuống lỗ cống mới đào nên thoát nạn.
    GỪNG CÀNG GIÀ CÀNG DAI
  5. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    cláp cláp cláp cláp cláp cláp......
    Mọi người chửng bị đem kịt bản đến liên hoan fin Cành cọ vàng, và Hô li út nhe', tranh cử ốt sờ ca nữa.
    HCMCC có trí tưởng tượng tốt ghê lun. Vote cho tên quá đẹp 1 phát 5 *

    NO MATTER HOW YOU LEARN BUT WHAT'S FOR ?
  6. BabyBubu

    BabyBubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Sao ko có tên của em trong đó vậy???????? Em muốn làm diễn viên nữa, các bác giúp em với!! Có tên của boom trong đó mà ko có tên của bubu là sao???? huhuhuhuhuh
  7. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    rùi sẻ có hết mà từ từ đi ! tiếp nè !
    ....rome mới lồm cồm bò dzậy chàng nhìn quanh trong ống cống và thấy một đốm sáng lập lòe ở xa xa, chàng liền tiến tới gần và thấy một người đang cầm một miếng shushi trên tay và có vẻ rất đăm chiêu, rome tiếng lại gần và hỏi : ngươi đang làm gì thế ?
    "ta đang chờ một người " người đó đáp.
    rome hỏi: "ngươi đang chờ ai ?"
    người kia trả lời : " ta là babybubu ta được giao nhiệm vụ ngồi đây chờ một người tên là rome ! để giao cho hắn miếng shushi này !"
    rome mừng rỡ reo lên : " ta đây chính ta là rome đây !!!"
    " vậy ngươi chính là rome à ! vậy thì hãy cầm lấy miếng shushi này tới chổ phù thủy dirosemimi đi ! nhiệm vụ của ta tới đây là hết " nói rồi babybubu giao shushi cho rome rồi phẩy tay một cái và biến mất cứ như là ma vậy.
    và rome cầm vào miếng shushi thì thấy nó phát sáng, nhờ vào ánh sáng đó rome dò tìm đường để thoát ra ngoài.......
    to be countinue..........
    208 TRƯỞNG BAN LỄ TÂN HCMCC
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  8. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    chị BU BU bình tĩnh chứ thuờng nhân vật wan trọng mới cho xuất hiện sau muh!
    Còn nữa, ứ chịu đâu, em bảo là cho Gorillaz dzào fải cho đóng hết fim luôn cơ, xuất hiện ít thế này ko chịu dâu ! huhuhuhuhuhuhuhuhu!
    cho em dong het fim luon mí bác dễ thuong và đẹp chai nhá ! EM xin cảm ơn!<--- giống ai vậy ta?
    Nguyen
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Đã có shushi trong tay, Rome lòng mừng khấp khởi. "Phen này tha hồ mà tống tiền Tenquadep, ít ra cũng phải kiếm được 208$ mà đóng tiền nộp phạy chứ, he he"...
    Viethoa mới trở về từ sao DALAT, mệt mỏi sau một chuyến bay đêm, ngồi trên phi thuyền mội thời gian dài, cần phải giải quyết khúc mắc... Đang mò mẫm trong ánh sáng le lói, tự nhiên miếng shushi trên tay không phát sáng nữa vì có một tia nước từ trên rót xuống. Nhìn lên trên thấy một bóng người mờ mờ trong ánh hào quang của ngôi sao Moonkt.
    _ Oh, cảm ơn anh bạn nhiều. Tôi đang cảm thấy nóng bức, anh lại tưới mát cho tôi, thế là có đường lên rồi!
    Viethoa thất kinh hồn vía, cũng may đêm nay Moonkt không tỏ lắm, nếu không thì...

    Ngã xuống nước còn có thể bơi được, đắm đuối với ai thì không cứu được
  10. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    không biết thoát khỏi cái ách này chưa đây.dợi hồi sau xem các nhà văn có cho thoát hay không.
    GỪNG CÀNG GIÀ CÀNG DAI

Chia sẻ trang này