1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trang cần thiết cho một công việc ở phú thọ

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hanhung313, 27/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Năng động thì em nghĩ là em có. Từ đào đường chuyển sang đào cống, đào giếng, đào hầm tránh bom. Thậm chí đào cả cái hố sâu 2,0x0,8x1,6 m cũng đào được.. Ngoài ra em cũng có thể mở lớp đào tạo các loại đào. Đấy, năng động đến thế cơ mà. Khi nào chị bạn có nhu cầu thì cứ gọi cho iem câu. Dạo này đang thất nghiệp....
  2. Southlover

    Southlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tốt quá tốt quá, nhân tài như em quê nhà đang cần lắm. Đào mỏ và đào đủ thứ thì Việt Trì kể ra cũng nhiều người làm nhưng để đạt đến trình độ chuyên nghiệp, professional như em thì hiếm như lá mùa thu. Em gắng học nhanh rồi về VT mở trung tâm đào xới và khoan cắt nhé. Vừa kiếm được nhiều tiền lại vừa xây dựng quê nhà ngày càng giàu mạnh
    Nhanh lên em nhé
    [/quote]
    Năng động thì em nghĩ là em có. Từ đào đường chuyển sang đào cống, đào giếng, đào hầm tránh bom. Thậm chí đào cả cái hố sâu 2,0x0,8x1,6 m cũng đào được.. Ngoài ra em cũng có thể mở lớp đào tạo các loại đào. Đấy, năng động đến thế cơ mà. Khi nào chị bạn có nhu cầu thì cứ gọi cho iem câu. Dạo này đang thất nghiệp....
    [/quote]
  3. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị. Em sẽ cố. Mấy cái món đào là em rất thạo. Nhưng em vẫn sướng thi công cơ giới hơn. Làm thủ công rất mất việc, vừa chậm tiến độ, vừa không an toàn. Như hồi trước ấy, mấy thằng Hồi Giáo nó đặt em đào cho nó một cái hố. Em chơi luôn con Belka Gấu 200 Tấn của Nga vào. Được 2 gầu nó đã thất kinh lên: Thế này thì nửa làng tao cũng không đủ đầy!! Đấy, dân mình rất là mất việc, cứ phải đào cái lỗ ti ti ấy rồi cố nhét cái hộp thịt xuống. Thủ công vô cùng!! ....
  4. Southlover

    Southlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Choáng
    [/quote]
    Cảm ơn chị. Em sẽ cố. Mấy cái món đào là em rất thạo. Nhưng em vẫn sướng thi công cơ giới hơn. Làm thủ công rất mất việc, vừa chậm tiến độ, vừa không an toàn. Như hồi trước ấy, mấy thằng Hồi Giáo nó đặt em đào cho nó một cái hố. Em chơi luôn con Belka Gấu 200 Tấn của Nga vào. Được 2 gầu nó đã thất kinh lên: Thế này thì nửa làng tao cũng không đủ đầy!! Đấy, dân mình rất là mất việc, cứ phải đào cái lỗ ti ti ấy rồi cố nhét cái hộp thịt xuống. Thủ công vô cùng!! ....
    [/quote]
  5. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái chị này. Chơi được mỗi câu " Choáng" xong thì chẳng thấy đâu mặt mũi đâu, thấy mỗi cái dáng gầy gò chạy ngược gió... Này, này... dép !! Dép này chị ơi?? ... ơ không phải à, dép ai bỏ quên thế này, mỗi cái quăng một nơi.... Mà cũng buồn cười, người thì chạy bộ, chân đất ... thật quá là thật cơ. Không phải dép mình thì không nhận. Tốt tính thế.
  6. Southlover

    Southlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Thì choáng xong rồi ngất thì còn nói được câu gì nữa? Chẳng nhẽ phải ca thêm mấy bài vọng cổ rồi mới được phép ngất à? Nếu tỉnh thì cũng nhận là dép mình đấy chứ chẳng chối đâu. Ai nỡ chối từ.
    [/quote]
    Ơ cái chị này. Chơi được mỗi câu " Choáng" xong thì chẳng thấy đâu mặt mũi đâu, thấy mỗi cái dáng gầy gò chạy ngược gió... Này, này... dép !! Dép này chị ơi?? ... ơ không phải à, dép ai bỏ quên thế này, mỗi cái quăng một nơi.... Mà cũng buồn cười, người thì chạy bộ, chân đất ... thật quá là thật cơ. Không phải dép mình thì không nhận. Tốt tính thế.
    [/quote]

Chia sẻ trang này