1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀNH TRANG QUAN TRỌNG NHẤT CHO TA VÀO ĐỜI! ...............

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi conthanbien, 27/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0

    Hắn nói hắn cần tiền . Khổ lắm cơ , tuyền người khổ !

  2. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin mạn phép bỏ chữ "nhất " . Ko có gì là tuyệt đối dù đó là trong 1 giai đoạn hay cả cuộc đời .
    Hành trang vào đời của tớ là :
    1 nụ cười để " làm phép " với mọi người, 1 đôi mắt để nhìn và thấy , 1 vài quan niệm ngớ ngẩn , 1 vài suy nghĩ hơi ngây thơ hay còn gọi là ngố ,v.v.v.
    Rồi ! Chờ lời bình của bạn .

  3. dang26k2006

    dang26k2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì một trong những hành trang quan trọng để thành công trong cuộc sống là Tri Thức .

    Tiền không phải là tất cả nhưng tất cả sẽ chẳng có nghĩa gì nếu không có XIỀN
    Được dang26k2006 sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 27/06/2007
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tớ thấy chủ đề này chưa thực sự hấp dẫn !
    vì sao?bởi đơn giản chủ topic chưa đưa ra được 1 phép luận chứng thế nào là hành trang vào đời?nó quan trọng như thế nào với tuổi trẻ của chúng ta trước thềm Đất nước đang hội nhập và đi lên?(ít ra cũng cần nói nhừng gì bạn suy nghĩ )
    Những điều bạn viết ở bài đầu tiên chỉ mang tính chất khơi mào, tức là bạn chưa thực hiện được ý tưởng của mình là đi sâu, đi rộng hơn vào 1 vấn đề khiến người khác phải chú ý, quan tâm và thu hút được họ !
    để chắc chắn cứ tình trạng này thì khoảng 2 trang nữa thôi ( topic lại như 1 nồi lẩu thập cẩm )
    Nên chăng bạn cần hướng mọi người vào topic của mình với những vấn đề, nội dung thật ý nghĩa,để người đọc thấy hứng thú mà bàn luận, mà trao đổi những điều cần thiết ? (đó cũng là điều tớ băn khoăn mỗi khi tớ hướng ngòi bút của mình về phía độc giả thân yêu của tớ )
  5. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Viết rất hay!
    đúng là ngòi bút nhà báo có khác. Nên chăng chủ của topic có một sự thay đổi để phù hợp và đúng nghĩa với tiêu đề
  6. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Vàng 1: Không hiểu ý bạn là gì? Luận chứng sao lại thế nào là ...
    Vàng 2: hơ hơ thế những gì tớ khơi mào không phải là suy nghĩ của tớ à? Mà nói thật nếu tớ và các bạn biết chắc chắn cái gì là quan trọng nhất roài thì có cần làm một cái topic thế này để mổ xẻ nữa không?
    Vàng 3: Cái này thì chúng ta cùng bàn mods ạ, không phải chỉ có mình tớ thui đâu nhá. Với cả mọi người phải đưa ra quan điểm của mọi người thì tớ mới có cái mà nói chứ. Không có tớ lập ra cái topic này để độc thoại và dạy bảo mọi người à, ai sẽ nghe đây?
    Vàng 4: Hoan nghênh bạn hướng ngòi bút về độc giả thân yêu để có một topic chất lượng cho mọi người cùng bàn luận.
    To all: tớ chỉ thấy tiếc vì đây là vấn đề thực sự nóng với giới trẻ nói chung và học sinh, sinh viên nói riêng. Tớ đang rất băn khoăn về vấn đề này. Tớ biết có rất nhiều bạn còn không biết hành trang vào đời là cái gì cũng như nhiều bạn không biết học đại học để làm gì ý mà.
    @ Pham_tu: He he, mod định sao đây, hay là lock cái topic này lại? Tớ chỉ nêu vấn đề thui, còn giải quyết vấn đề là nhiệm vụ của mods, members, trong đó có tớ!
    Mà tớ cũng chỉ tham gia đươc đúng 1 tuần thui, tuần sau đi công tác bận roài!
    Chúc box vui, có gì các bạn cứ chia sẻ nha, tớ tin là cái topic này làm khá nhiều người giật mình tự hỏi, mình đã có cái hành trang quan trọng nhất để vào đời chưa?
    @ ha.anh:Hành trang vào đời tớ nghĩ ai cũng có, không ít thì nhiều,những cái lớn lao như công việc ổn định, tình yêu đẹp... hay những cái nho nhỏ như hòn sỏi dưới đế dày của mẹ tớ đều là hành trang cả đấy chứ, những thứ ấy phàm là con người ai chẳng có? Hành trang quan trọng nhất mới là cái cần tranh luận các bạn ạ.
  7. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    2 người cùng đi trên 1 con đường.Gặp 1 ngã 3 ...
    -người chọn rẽ phải.
    -người rẽ trái.
    --ai cũng cho mình là đúng đắn ,là thông minh , là lựa chọn hoàn hảo...Vậy ai đúng ai sai ???
    :
    Với 1 vấn đề rộng cần hướng mở thì đưa ra 1 luận chứng đề gán vào 1 định nghĩa hay quy tắc nào đó bất kì là phi lí, sách vở,thiếu thực tế.
    Có những người chỉ biết viết biết nói.Có những người lại có cái nhìn rộng hơn bao quát tỉ mỉ hơn.họ muốn người đọc chia sẻ với họ ,người đọc hoá thân thành người viết biến tấu ko ngừng.
    Chào các bạn!
    Tớ nêu ra topic này bởi vì tớ thực sự nghĩ tớ thiếu rất nhiều hành trang cần thiết để thành công trên trường đời. Một cái bằng ĐH, một công việc, một niềm tin, một tình yêu, ... dường như là chưa đủ. Chúng ta còn thiếu, rất thiếu những hành trang cần thiết cho cuộc sống!
    Mời các bạn đóng góp ý kiến để chúng ta cùng hoàn thiện và box ta càng phát triển!
    Xin mời nào!
    Thanks to all!
    NHỮNG TRÁI TIM

  8. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn có một tình yêu cụ thể? Nhưng cái tôi muốn nhắc tới lại là cái tình yêu chung chung đó bạn ạ.Không ai muốn phải lựa chon giữa gia đình và người yêu,giữa người và bạn bè.Bởi vậy một người có được tình yêu với tất cả những người bên mình và biết cách chan hoà nó,thì đó là một người thật may mắn!
  9. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    sao hiểu ý nhau thế, cứ như là đôi uyên ương ấy nhỉ ,
    mìh đang tìm cái mà người ta vẫn gọi là hành trang co ta vào đời ý
  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    2 người cùng đi trên 1 con đường.Gặp 1 ngã 3 ...
    -người chọn rẽ phải.
    -người rẽ trái.
    --ai cũng cho mình là đúng đắn ,là thông minh , là lựa chọn hoàn hảo...Vậy ai đúng ai sai ???
    :
    Với 1 vấn đề rộng cần hướng mở thì đưa ra 1 luận chứng đề gán vào 1 định nghĩa hay quy tắc nào đó bất kì là phi lí, sách vở,thiếu thực tế.
    Có những người chỉ biết viết biết nói.Có những người lại có cái nhìn rộng hơn bao quát tỉ mỉ hơn.họ muốn người đọc chia sẻ với họ ,người đọc hoá thân thành người viết biến tấu ko ngừng.
    Chào các bạn!
    Tớ nêu ra topic này bởi vì tớ thực sự nghĩ tớ thiếu rất nhiều hành trang cần thiết để thành công trên trường đời. Một cái bằng ĐH, một công việc, một niềm tin, một tình yêu, ... dường như là chưa đủ. Chúng ta còn thiếu, rất thiếu những hành trang cần thiết cho cuộc sống!
    Mời các bạn đóng góp ý kiến để chúng ta cùng hoàn thiện và box ta càng phát triển!
    Xin mời nào!
    Thanks to all!
    NHỮNG TRÁI TIM

    [/quote]
    Oài, cuối cùng thì cũng đã tìm ra được một người hiểu những gì mình đang làm!
    Thanks nhiều lắm. Bạn rất sâu sắc, chắc bạn khá nhiều tuổi rồi và khá thành công trên trường đời. Mời bạn tiếp tục chia sẻ với mọi người để cùng hiểu nhau hơn. Tớ rất thích cách nói chuyện và chia sẻ của bạn- đầy hiểu biết!Tớ khen, và xin vote bạn 5* cho bài viết này nha!r2)]
    Một lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều!
    Tri ân!

Chia sẻ trang này