1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀNH TRANG QUAN TRỌNG NHẤT CHO TA VÀO ĐỜI! ...............

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi conthanbien, 27/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Bạn muốn có một tình yêu cụ thể? Nhưng cái tôi muốn nhắc tới lại là cái tình yêu chung chung đó bạn ạ.Không ai muốn phải lựa chon giữa gia đình và người yêu,giữa người và bạn bè.Bởi vậy một người có được tình yêu với tất cả những người bên mình và biết cách chan hoà nó,thì đó là một người thật may mắn!
    [/quote]
    Cái bạn đang nói đến là tình thương và tình yêu! Nó là hành trang cần thiết nhưng nó quan trọng với ai thì bạn chưa nói được!
    Tình yêu ấy theo tớ là hành trang quan trọng nhất cho những người ... ví dụ như bác sĩ chẳng hạn. Làm Bác sĩ mà không có tình yêu thì ... hehe
    Mời bạn tiếp tục. Tớ không nghĩ tình yêu ấy của bạn là hành trang quan trọng nhất ( Cho đa số bạn trẻ ở đây)!
  2. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Tiền không phải là hành trang vào đời. Đừng nhầm lẫn em trai ạ! Tiền là phương tiện của cuộc sống, nó không là cái gì cụ thể cả bởi vì tiền sẽ rời khỏi em khi em không có một phương tiện cao hơn để tạo ra tiền và quản lý tiền! Hiểu ý chị không em trai???
    Chúc em nghiên cứu để tìm ra được một phương tiện cao hơn đó, đừng nóng vội, rồi nó sẽ đến bên em!
  3. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Hành trang cho mỗi người để vào đời khác nhau nhưng có lẽ một thứ không thể thiếu đó là năng lưc và một niềm tin
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Hoan hô tinh thần hợp tác cùng xây dựng và phát triển của mods!
    Mod chia sẻ tiếp đi, năng lực để làm gì, ở đâu, làm thế nào để có được nó...?
    Niềm tin để làm gì? làm thế nào để có niềm tin, sao nó lại là hành trang của bạn...?
    Đồng ý với bạn năng lực niềm tin là hành trang cần thiết, bạn cứ đóng góp tiếp tớ và các bạn sẽ cùng mổ xẻ!
  5. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Trong thời đại hiện nay ở mình thì coi trọng bằng cấp hơn năng lực
    Nhưng đối với mình thì năng lực không có gì là to tát, mà năng lực chỉ là những kiến thức mà mình đã được học được thực hành và mình có thể dựa vào nó để đi tiếp trên con đường mà mình đã chọn, để tạo ra các sản phẩm nuôi sống mình.
    còn niềm tin ư? nó chỉ ở trong mỗi chúng ta hãy tin vào những gì mình đang có, và tin vào năng lực của mình sẽ làm được những gì. và cũng hãy tin vào một tương lai tươi sáng.
  6. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Mời bạn tiếp tục bày tỏ quan điểm của bạn. Tớ chỉ có thể nói khi bạn chia sẻ thui, nhanh lên nha!
    Câu vàng vàng của bạn này hay! Tặng bạn thêm câu này nữa nha, để mà nghiền ngẫm: " Tiền không mua được tất cả nhưng những thứ không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền"
  7. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn bạn!
    Rất đồng ý và hoan nghênh một sinh viên như bạn mà đã dám nói đến NĂNG LỰC chứ không phải là KIẾN THỨC!
    Một chút suy nghĩ nhé: Năng lực không hoàn toàn là kiến thức đâu, một cách ngôn từ thì năng lực rộng hơn kiến thức rất nhiều và để có năng lực thực sự thì kiến thức, hay tri thức là chưa đủ.
    Kiến thức là cái bạn học được thu nhận được vì một mục đích nào đó trog cuộc mưu sinh. Bạn rất giỏi về kiến thức chuyên môn nhưng tại sao bạn vẫn không thành công ? Phải chăng bạn còn thiếu cái gọi là năng lực? Cũng như một cô gái rất xinh đẹp mà không có ai yêu ý mà, phải chăng cô ta thiếu chữ duyên ( là tớ nói hình ảnh thế). Mong bạn tiếp tục chia sẻ quan điểm của mình. Chừng ấy thôi chưa đủ để làm nên thành công trong cuộc sốg đúng không?
    Niềm tin như bạn nói còn chung chung quá! Niềm tin rất hay, tớ gợi ý nhé nó là cái mà khi chúng ta đã mất đi vẫn có thể tìm lại được, và khi tìm lại được rồi thì nó thực sự có ý nghĩa.
    Niềm tin không chỉ là tin vào mình, tương lai mà còn tin vào quá khứ nữa. Ai đó đã nói quá khứ làm cho ta lớn lên, và hôm nay luôn là quá khứ của ngày mai!
    Ghi điểm cho pham_tu vì dám nói từ NĂNG LỰC trong xã hội này! Em đang là sinh viên hả, cố gắng lên nhé, chị tin em sẽ có được thành công, cố gắng hiểu hơn nữa, chia sẻ nhiều hơn nữa! Mong những chia sẻ của em!
  8. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Con người sống mà không biết yêu và trân trọng thì sẽ có một ngày ngoảnh lại chẳng còn ai bên mình cả.Đừng áp đặt suy nghĩ của cá nhân mình cho mọi người.Bạn nên nhớ đây là một sân chơi.Mọi người có quyền vào đóng góp và xây dựng.Đừng bao giờ nghĩ mình đang phải giúp mọi người và cũng đừng bao giờ nghĩ ý kiến của người ta không quan trọng hay gạt người ta ra khỏi sân chơi đó,vì đó là ngôi nhà chung không của riêng ai,ok?
  9. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Èo ơi, lại không hiểu nhau roài!
    Có ai dám nói với ******** yêu của bạn là sai đâu, có ai dám bác bỏ ý kiến của bạn đâu, cũng có ai dám gạt bạn ra khỏi sân chơi đâu, ...?
    Bạn cứ đưa ra ý kiến của bạn để mọi người cùng tranh luận. Đó là quan điểm cá nhân, bạn muốn phản bác lại để bảo vệ tình yêu, quan điểm của bạn thì cần phải thuyết phục được mọi người!
    Mời bạn tiếp tục!
  10. giacmongxua

    giacmongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0

    Bạn có nên ko đọc kĩ nội dung bài viết của những người tham gia ??
    Mỗi người đều có 1 thứ mà họ coi trọng , người này thế này , người kia thế khác , mang những quy chuẩn của mình áp dụng cho người khác thì thật phi lý .

Chia sẻ trang này