1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀNH TRANG QUAN TRỌNG NHẤT CHO TA VÀO ĐỜI! ...............

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi conthanbien, 27/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Vậy bạn thử nêu ra cái mà bạn cho là " nhất " ??
    Như tớ đã nói , ko có gì là tuyệt đối dù là 1 giai đoạn hay cả cuộc đời .Và cũng ko có gì là tuyệt đối với tất cả mọi người .Mỗi người đều có những cái quan trọng của riêng mình mà ngay đến bản thân họ cũng chưa chắc đã nghĩ đó là nhất, hay tuyệt đối.
    Đúng là mang những quy chuẩn của mình để áp dụng lên người khác thì e quá gượng ép
    2 người cùng đi trên 1 con đường.Gặp 1 ngã 3 ...
    -người chọn rẽ phải.
    -người rẽ trái.
    --ai cũng cho mình là đúng đắn ,là thông minh , là lựa chọn hoàn hảo...Vậy ai đúng ai sai ???

  2. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Hay wá, thay đổi cơ chế có khác. Bravo Mod.
    Chào các bạn.
    Chào bạn Conthanbien.
    Theo tớ, trước hết bạn Conthanbien phải chỉ cho tớ biết khái niệm vào đời là thế nào đã? Mới đẻ? 18 tuổi? Tốt nghiệp? Cách ly gia đình hay lấy vợ vv... Cái này tớ còn mông lung lắm.
    Hành trang ? Thôi thì không phiền bạn cắt nghĩa nữa, khái niệm này tớ tra được trong sách. Tớ tạm hiểu là TRANG bị trước khi du HÀNH có được không? Tức là trước khi ra khỏi nhà thì ta cần cầm theo cái gì .
    À nếu thế thì khoan hãy nghĩ tới việc phải "dắt đồ" gì vội tớ nghĩ rằng phải trả lời được câu hỏi này cái đã, đó là " ĐI ĐÂU?". Úi, cái này trăn trở lắm đấy, nếu có dịp mời bạn lục lại cái topic trăn trở để chúng mình cùng chia sẻ.
    Nếu đi lên chùa thì phải ăn mặc tử tế, sạch sẽ, mang theo ít nhang.
    Nếu đi học thì mang theo sách, bút.
    Nếu đi cà phê, ọp ẹp , thì mang theo một ít tiền
    Nếu đi "đòi công lý" thì chắc phải thửa con mã tấu.
    Tóm lại theo tớ trước tiên phải xác định được xuất phát điểm của mình và quan trọng nhất là phải xác định được mình muốn đi tới đâu và đi trên con đường nào.
    Do vậy mỗi người sẽ có một hành trang khác nhau.Chẳng ai giống ai. Nó phụ thuộc vào hoàn cảnh mỗi nguời. Bạn không thể khuyên người ta tậu cái xe máy mà đi cho nhanh trong khi người ta lại có ô tô. Bạn có thể tự hào kể rằng mình đã có kinh nghiệm leo núi sau khi lên tới đỉnh nhưng nhà người ta đã ở sẵn trên đỉnh núi. Bạn có thể có khả năng vạch lộ trình tối ưu để tới cơ quan mà không dính "tắc đường" trong khi người ta không hề nao núng vì có xe hộ tống mở đường. Bạn không thể đập trước mặt người ta cuốn sách "chứng khoán cấp tốc" trong khi người ta chỉ muốn hàng tháng được " Gửi..."vv...
    Và kết cục thì ai cũng như ai thôi.
    Còn thời gian thì mình sẽ tranh luận tiếp, mộn rồi.Theo mình, bạn có chủ đề khá hay.
    Chúc các bạn vui, khỏe, có ích
  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn giacmongxua!
    Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của tớ, rất kỹ. Cảm ơn tinh thần xây dựng của bạn cho topic. Tớ thực sự rất mong có những ý kiến thẳng thắn như của bạn để chúng ta cùng trao đổi. Tớ chỉ dùng từ trao đổi thôi nha, không phải tranh luận bạn à!
    Tớ nói thế để mong được nghe quan điểm của cogaikieukyhp về tình yêu của bạn ấy. Tớ thực sự muốn bạn ấy thuyết phục mọi người về quan điểm của bạn ý, bạn ý cũng đưa ra ý tưởng để chúng ta cùng được chia sẻ Cũng nói luôn là, không phải ai cũng có được tình yêu như thế.
    Nhân đây tớ kể một câu chuyện: Sáng nào chạy tập thể dục qua KTX trường KTQD tớ cũng gặp một cụ già, rất già rồi, cụ đứng xin tiền ở đó. Sáng nay tớ hỏi cụ tại sao cụ lại chọn chỗ này (KTX DHKTQD) cụ trả lời một câu làm tớ giật mình: "Ta có một đứa cháu gái học ở đây, ta đã nhìn thấy nó, mà sao nó không nhận ra ta, ta cứ đứng đây xem chừng nào cháu ta nhận ra ta. "
    Và tớ chợt nghĩ đến bài viết của cogaikieukyhp.
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Oài, bạn ơi, tại sao mọi người tham gia vào topic này cứ muốn tớ phải phát biểu, giải thích, hay đưa ra quan điểm này kia thế? Tại sao mọi người cứ nghĩ tớ áp đặt suy nghĩ cho mọi người? Tại sao mọi người không vào đây cùng tranh luận với nhau rồi đưa ra kêt luận cho mình?
    Tớ nói rồi, đây là một topic để mọi người cùng trao đổi, không phải một topic mà mọi người cứ nhè vào ý kiến của tớ mà đập tơi bời. Tớ nói quan điểm của tớ vì chẳng có bạn nào vào đây hỏi xem những người khác VD Pham_tu, ... tại sao các cậu ấy lại có quan điểm về hành trang như vậy?
    Mong mọi người bình tĩnh và cùng trao đổi trên tinh thần xây dựng
    Cảm ơn câu hỏi của ha.anh! Tớ trả lời luôn câu hỏi của bạn trong 2 năm tới hành trang quan trọng nhất của tớ để vào đời là cái bằng MBA! Sau đó tính sau!
    Chúc bạn vui, mong bạn tiếp tục chia sẻ!
  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Chào tri ân Royalgia!
    Cảm ơn nhiều vì bạn khá hiểu topic
    Vàng 1 nhé: Bạn có nghĩ tớ lập topic này thì sẽ phải có nhiệm vụ ấy không? Bạn có thể hỏi ngưòi khác mà, tớ tin nhiều bạn trong topic này có thể và mong được trả lời câu hỏi của bạn mà!
    Còn vào đời theo cái cách hiểu mông lung của bạn cũng không sai lắm đâu ( là theo cách hiểu của tớ) Mới đẻ cũng là vào đời, 18, cưới vợ.... cũng là vào đời mà! Thế nên tớ mới nói, tuỳ từng giai đoạn của cuộc đời để cần hành trang nào là quan trọng nhất là vì thế!
    Vàng 2: Hoàn toàn đồng ý, một ý tưởng và quan điểm rất hay, rất thực tế, mong mọi người chia sẻ với bạn này!
    Bài viết rất hay và có ích, xin vote bạn 5* cho một ý tưởng mới thế này!
    Chúc vui, và thành công trên những chặng đường đời!
    Hạnh phúc không phải là cảm giác đến đích mà là cái có được trên từng chặng đường đi! ( Ai nói câu này thế nhỉ!)
  6. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn ý kiến của muoi_ba, mời bạn tiếp tục vào trao đổi nào!
    Bạn cứ mạnh dạn đóng góp ý kiến bạn nha!
    Mong những trao đổi mới của bạn!
  7. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Cho mỗi người và mỗi cuộc sống đều có sự khác nhau.với tất cả nhung gì mọi người nêu ra đều đúng .Nhưng với tôi 1 hành trang khác tôi phải chuẩn bị đó la`giữ cho mình luôn có một sức khoẻ tốt.
  8. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Nếu box mình bầu chọn người lịch sự nhất, nhỏ nhẹ nhất tớ xin bầu một phiếu cho bạn này!
    SỨC KHỎE là hành trang cho bạn, bạn có thể chia sẻ nhiều hơn với mọi người được không, thực sự là tớ chưa hiểu lắm bạn ạ!
    Cảm ơn ý kiến của bạn, mong được đọc những chia sẻ mới của bạn nha!
  9. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    sự nhiệt tình và năng dộng có thể cho là hành trang để ta vào đời không nhỉ?
  10. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    là Mẹ ....

Chia sẻ trang này