1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀNH TRANG QUAN TRỌNG NHẤT CHO TA VÀO ĐỜI! ...............

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi conthanbien, 27/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Oài, chào bác VT!
    Nhà bác thật là ... khó hiểu! Nhưng mà tớ rất hiểu nhà bác. Đúng ra là hiểu cái thịnh tình của nhà bác gửi gắm qua các bài viết. Ơ mà sao nhà bác không làm ... nhà báo nhỉ!
    Mong nhà bác chia sẻ nhiều hơn. Hành trang của nhà bác rất đáng để nhiều người mơ ước mờ, gớm, nhà bác làm gì cứ giấu mãi. Tớ mà nói ra thì ...
    Ô hay, thế vợ nhà bác cũng biết chơi game à, có giỏi không ạ? Cho em gởi lời cảm ơn chị nhà nha!
  2. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Đề nghị mod đọc lại nội quy của mod Pham_tu trước khi post bài nhé.
    Thanks nhiều!
  3. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Vợ tớ chơi Games kinh khủng luôn. Hình như cô ấy xem đó như hành trang vào đời hay sao ý. Hay hôm nào đó conthanbien sang đấu Đế Chế với nhà tớ. VT còn bét nhè nữa là conthanbien.
    Thế vụ off trong mơ của nhà mình tới đâu rồi (!?) Nếu T cảm thấy mọi chuyện ổn ổn, cái đầu óc khoan khoái thì cũng bắn tin cho tớ đi đú với nhá. Nhưng mà gần thôi, HN thôi nhá. Còn nữa là phải ném hết tháng 7 đi. Sang tháng 8 là tớ như thằng thất nghiệp. Tha hồ off nhá(!) - Điêu đấy!
    Hành trang của tớ. Tớ nhớ lắm, trong đó có cả những lần mệt lả người vì đói, có cả những lần trái tim, nhiệt huyết như đang dồn tất cả cho một cái gì đó. Cảm giác đó có lẽ chỉ có... biển mới hiểu(!) Còn nhiều, nhiều lắm. Ọp ẹp nói tiếp...
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Đang rủ vài người off đây bác ạ, nhưng dạo này đang nghỉ hè, sinh viên về quê hết. Nhà bác yên tâm có tin gì chắc chắn nhà tớ sẽ nhớ đến nhà bác đầu tiên, nhỉ, bác nhỉ!
    Ô hay, cái hành trang vào đời của nhà bác hoành tráng thế hèn gì ... nhà bác chia sẻ tiếp đi mờ, sợ là ở đây đang có rất nhiều người muốn biết, và muốn hiểu còn hơn cả ... biển nữa ấy chứ!
    hí hí hí!
  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Tớ vừa copy được đoạn thơ này về hành trang vào đời, hơi dài, nhưng thấm thía lắm, mong các bác cùng suy ngẫm:
    TÌNH THƯƠNG
    Tình thương như nước rì rào,
    Chảy vào tâm khảm, thấm vào con tim,
    Cho vơi thù hận triền miên,
    Cho tan phân biệt, cho liền núi sông.

    XẢ BỎ OÁN THÙ
    Oán thù tha thứ: hận lành,
    Oán thù cất giữ: hoành hành thân tâm.
    Không trả đủa kẻ ác thâm,
    "Miếng ăn miếng trả" đau thêm vết lòng.

    THA THỨ
    Báo thù: công lý dã man,
    Máu đền máu, thân đền thân: hãi hùng!
    Mở lòng ân huệ, bao dung,
    Tình thương trang trải khắp cùng khối đau.

    NGHĨA NHÂN
    Dưới bóng cây chớ bẻ cành,
    Sang bờ chớ đập thuyền lành cứu ta,
    Qua cầu chớ rút ván ra,
    Mình người thành đạt mới là nghĩa nhân.

    LÀM ÂN VÀ ĐỀN ÂN
    Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay,
    Giàu sang nên nhớ những ngày gian nan.
    Làm người nên nhớ ngọn ngành,
    Ban ơn chớ cậy, mang ân nhớ đền.
    Vẫn còn, các bác cứ đọc, mai em post tiếp!
  6. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết mấy cái này nhá. Kinh phật cũng có cái đúng, có cái đọc mãi chả hỉu gì sất. Cao siêu quá...
    Link: http://buddhismtoday.com/viet/tho/001-hanhtrang.htm
  7. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Ùi, bác VT làm lộ hết bài của em roài, chán bác! Hì, hì, hì, ...
    Em chỉ muốn post ít một cho các bác cùng đọc và suy ngẫm thui ạ, không có gì to tát khó hiểu hết. Thực ra bác chỉ cần hiểu được một nửa thui là cũng đáng mừng cho cái công nhà em lăn lội search roài ạ, thực tình nhà em cũng chỉ mong có thế thôi mà bác ơi!
    Mời bác tiếp tục vào quán em, em tiếp bác vậy!
    Hì, có mấy bài hay hay đâu roài thế nhỉ!
  8. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ...có ai ném đc mùa qua cửa ko??
  9. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    hành trang của mình chỉ có ý chí thôi
  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Mới copy được cái này! Mong chia sẻ!
    Bước chân vào đời, ai cũng chuẩn bị cho mình một vài thứ hữu ích, nhưng hành trang của mỗi người không ai giống ai, có người chỉ cần một ít vốn về vật chất, có người mang trên vai những kiến thức đã từng được học, có người lại chẳng biết mình sẽ cần gì trên con đường tiến tới tương lai.
    Còn bạn, bạn mang hành trang gì khi vào đời?
    Một ít tăm ... vì cái tăm sẽ nhắc bạn nhớ tìm và phát hiện những đức tính tốt của mọi người, kể cả bản thân của bạn.
    Một sợi dây cao su ... vì dây cao su sẽ nhắc bạn nhớ sống linh động.Mọi chuyện trên đời không phải lúc nào cũng đi theo hướng bạn muốn, nhưng dù cách này hay cách khác chúng ta vẫn giải quyết tốt được mọi vấn đề.
    Một nụ hôn ngọt ngào... vì nụ hôn ấy sẽ nhắc bạn nhớ rằng mọi người cần nhận được một lần ôm hôn hoặc một lời khen tặng mỗi ngày.
    Một miếng băng dán ... vì miếng băng sẽ nhắc bạn nhớ hàn gắn những vết thương lòng của bạn hoặc của ai đó.
    Một cục tẩy ... vì cục tẩy sẽ nhắc bạn nhớ rằng ai đó cũng có thể phạm lỗi. Không sao, chúng ta học từ những lỗi lầm.
    Một cây kẹo gum bubble ... vì chất dính của kẹo gum sẽ nhắc bạn nhớ luôn bám theo mục tiêu đã đề ra, đừng bỏ cuộc và bạn sẽ đạt được những điều mình mong ước.
    Một cây bút chì ... vì bút chì sẽ nhắc bạn nhớ viết ra những điều tốt bạn làm hằng ngày.
    Và hãy nhớ mang theo mình một túi trà... vì túi trà sẽ nhắc bạn nhớ hằng ngày nên nghỉ ngơi, thư giãn và ôn lại danh sách những điều phúc lành mà Thượng đế ban tặng.
    Bạn có đem theo những vật đó không?

Chia sẻ trang này