1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀNH TRANG QUAN TRỌNG NHẤT CHO TA VÀO ĐỜI! ...............

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi conthanbien, 27/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    chủ topic ơi .Có muốn thay đổi 1 chút ko ?
    bạn đưa ra hành trang của mình để mọi người nhìn vào ?
  2. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Thân chào kelangthang!
    Chờ đợi động thái của nhà bác lâu lắm rồi, giờ mới thấy nhà bác quay lại, để nhà tớ tiếp nhà bác vậy!
    Nhà bác muốn nhà tớ phải thay đổi cái gì nhỉ!?
    Nếu nhà bác và nhà các bác khác muốn xem hành trang vào đời của nhà tớ thì để hôm nào off rồi gặp nhau, lúc đó nhà tớ sẵn sàng show cho nhà bác hành trang của tớ, vì cũng muốn nghe những chia sẻ của nhà các bác! Chúng ta đều là những người trẻ mà, phải không!?
    Còn trên diễn đàn này, nhà tớ mong được nghe hành trang của tất cả nhà các bác, nhà tớ đang chờ đợi chia sẻ đầu tiên từ nhà bác kelangthang đấy ạ!?
    Chào thân ái!
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Hành trang để tôi bước vào đời : lời cha mẹ luôn ghi nhớ, lời thầy cô của 12 năm học, sự tìm tòi không mệt mỉ, sự kiên nhẫn và không kiêu ngạo ...
    Tôi đã bước vào đời như vậy đó !
    Năm 14 tuổi lần đầu tiên tự mình kiếm ra đồng tiền cho bản thân mình, khi cầm trên tay 1 tháng 16 ngày lương tôi đã biết cuộc đời tôi phải cần những gì !
    Năm 18 tuổi, một thân một mình lên HN học ĐH và bắt đầu một bước ngoặc mới cho cuộc đời, tự túc tự thân và tự chịu trách nhiệm. Tôi đã cần những hành trang ít ỏi của 18 năm trước và không ngừng tích luỹ cho mình nhưng kiến thức mới, hoà nhập vào mọi khía cạnh của xã hội, những phồn hoa chớp nhoáng cho đến những đen tối của tầng xã hội, không than thân cũng không trách phận, không việc gì phải xa lánh cũng không lên quá đà ... hoà nhập nhưng không bao giờ hoà tan, muốn có sự hiểu biết nhiều thật nhiều thì điều hiển nhiên ta phải va thật nhiều vào nó.
    Hành trang xuyên suốt cuộc đời tôi cho đến nay vào đời duy nhất chỉ 1 chữ : "NHẪN" - chính từ này đã giúp tôi có được tất cả như ngày hôm nay và tôi thiết nghĩ tôi sẽ còn được nhiều hơn nữa nếu tôi còn biết sử dụng khôn khoé từ này.
    Tôi ko biết Phật đã nói chữ NHẪN như thế nào? cũng không hiểu Chúa hướng đạo các con chiên từ NHẪN ra sao ? nhưng tôi chỉ biết rằng : "nếu bạn có 1 ý chí kiên cường và luôn hướng tới mục tiêu tương lai thì cần lắm 1 chữ NHẪN "
    Chua bao giờ tôi ấn tượng sâu sắc 1 điều gì , 1 sự kiện gì hay 1 hành động gì ...bằng câu chuyện "Mất Đất nước và lấy lại Đất nước như của VIệt Vương Câu Tiễn thời Xuân Thu Chiến Quốc của Trung Hoa " - Chả có gì là xỉ nhục hay sĩ diện cả, người thắng thành công cuối cùng vẫn được người đời ca ngợi kể cả khi họ đi bằng con đường nhọc nhằn nhất.
    Cuối năm Hợi, hiếm lắm những thời gian nhàn dỗi thế này duyệt qua Box thấy có chủ đề hay và tuôn trào chút cảm xúc viết lên cho mình và có thể cho 1 ai đó ...
    Cám ơn các bạn đọc bài viết này !
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    ÔI, lâu lắm rồi! Cái hành trang mình ấp ủ ngày lập cái top này giờ xa xôi lắm rồi!
    Giờ hành trang của mình là chuẩn bị hành trang cho những người khác! Trên mỗi bước đường em đi qua, mỗi thành công em đi đến có một chút, một chút, một chút thôi, ... của .... Giá mà ... Hihi!
    Hy vọng có một chút gì đó được mình thân thương gọi là hành trang nơi đất khách quê người sắp tới!
  5. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Hành trang vào đời là "cái đầu"
  6. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Tớ á???
    Hành trang quẳng tớ vào đời là 1 cái đầu vô tâm,hờ hững,bất cần,thêm chút thói chỉ mún hưởng,mún ăn sung mặc sướng,thêm 1 chút tự ti,nghi ngờ về chính cái đầu của mình nhưng lại tự tin là mình hok bao h khổ đâu....
    Đấy hành trang để bước vào biển đời của tớ đấy ^________^ (trong tất cả n~ cái í thì quan trọng nhất chắc là thoí bất cần)
  7. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Một cái Đầu vùa bị dội gáo nước lạnh
  8. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    vào đời giờ chỉ còn có cái bị rách thôi. đi xin gio người ta lém chết
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Niềm tin vào cuộc sống !
  10. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    di vào đời với hai bàn tay trắng liệu có lên cơm cháo gì không cái này để thời gian trả lời thôi

Chia sẻ trang này