1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành Trang vào đời cho tuổi mới lớn !!!

Chủ đề trong '1987-1989 Sài Gòn' bởi TTVN80, 09/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Hành Trang vào đời cho tuổi mới lớn !!!

    87-89 các bạn là những người chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa cuộc đời vậy bạn đã sẳn sàng hành trang cho mình chưa? nếu chưa các bạn phải bắt đầu ngay từ bây giờ rồi đó. Tuổi thơ sắp trôi qua và cuộc sống mới đang chờ đón các bạn phải tự chọn cho mình một con đường thích hợp nhất để vào đời ?
    Phải làm gì cho cái hành trang ấy nhở?
    - Tâm lý tốt : Tâm lý vững vàng, tư duy logic, đầu óc sáng tạo nhạy bén tư tưởng tốt sẽ là điều kiện cần cho hành trang của các bạn. Vì bạn sẽ phải lựa chọn cho mình 1 con đường để vào đời. hãy tự tin với sự lựa chon đó.
    - Trình độ : Học vấn luôn là con đường nhanh nhất để tiến thẳng vào cuộc đời, tuy vậy không phải ai cũng có được cái thiên sinh đó. Cần cù bù thông mình ấy mới là hay. Các bạn sắp phải đối diện với thử thách đầu đời đó là kì thi ĐH. Hãy cố gắng hết mình với những bạn có thể mình tin rằng các bạn sẽ có được một kết quả tốt. Đây là điều kiện đủ cho hành trang của bạn.
    - Tình yêu : Tuổi mới lớn và những rung động đầu đời ... Các bạn nghĩ sao về điều đó. uh yêu cũng tốt vì cũng sắp thành người lớn rồi mà nhưng đừng quá nóng vội còn nhiều thứ khác cần tới thời gian của bạn hơn. hãy xem tình yêu đó nhưng 5'' dành cho quảng cáo. giảm xì chét là chính. Tình bạn vẫn mãi mãi tốt đẹp hơn nhiều. Hãy để nó được tự nhiên nhé.
    - Ước mơ và hoài bảo : Cuộc sống không có ước mơ và hoài bảo thì chẳng ai sống để làm gì. Bạn có bao nhiêu ước mơ bao nhiêu hoài bảo lớn hãy sắp xếp theo thứ tự, suy xét khả năng và chọn cho mình một. Điều này có ảnh hưởng lớn đến cách lựa chọn nghành nghề của bạn. bạn hãy suy xét cẩn thận nhé. Không phải mọi ươc mơ đều thành sự thật nhưng không có ước mơ thì con người không bao giờ tiến bộ.
    Và điều cuối cùng tôi muốn gởi đến các bạn là lời chúc thành công cho sự lựa chọn và tương lai của bạn.
  2. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bạn nào chưa yêu thì chưa phải là người lớn đâu.Mối tình đầu là trò chơi cuối cùng trước khi trở thành người lớn đấy các bạn ạ.Thế có bạn nào chưa chơi trò chơi cuối cùng này chưa nhỉ? Muốn bắt đầu bước vào con đường bước vào cuộc đời với hành trang mới thì phải chơi hết trò chơi cũ đi nhé.Chúc các bạn đang chơi thì cứ tiếp tục chơi còn chưa chơi thì còn chờ gì nữa.Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ nhé.

Chia sẻ trang này