1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành Trình AFF 2012 Của Tuyển Việt Nam: thảm hại tiquitaca Việt!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Malogs, 26/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    BẢNG XẾP HẠNG AFF CUP
    Đội bóng ST T H B HS Điểm Bảng A
    [​IMG]Thái Lan 1 1 0 0 1 3 [​IMG]Việt Nam 1 0 1 0 0 1
    [​IMG]Myanmar 1 0 1 0 0 1 [​IMG]Philippines 1 0 0 1 -1 0
    tuyển VN thân yêu của chúng ta đứng hạng hai nè mấy bác







    hôm qua lỡ coi mấy thằng bơm vá trên VTV 2, tụi chó đó còn sủa so sánh bây giờ và 2008, giờ lọc cà lọc cọc rồi chắc mỡm sẽ vô địch. mẹ tui bây, ăn gì mà ngu dữ bây!





















  2. i1chat

    i1chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    81
    không xem thì lượn nhé, vào phang được 1 câu bài Nghệ, có ông rảnh thì có.
  3. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Đá rất là lởm cởm ... Lúc đầu khi Văn Phong còn trong sân thì cánh của Quốc Anh hoặt động khá tốt vì Văn phong đã lên hỗ trợ rất nhịp nhành , Cánh còn lại thì do 2 chú lùn đảm trách (Lương & Hoàn) thì chỉ thấy mỗi ông Lương dị tham gia tấn công , ông Hoàn lùn biến đâu mất tiêu ... Lối chơi này khá giống với thời Đần , khoét 2 cánh rồi tạt vô nhưng bây giờ bên trong mỗi CV --> Tạch . TVN làm được 1 quả là tình huống bóng chết - đá phạt , chứ cả trận chẳng có 1 tình huống phối hợp tấn công nào ra hồn , cứ cắm đầu tạt vô cho trung vệ Miến hốt . Hai Tiền vệ trung tâm Tấn Tài + Trọng Hoàng đá như dân đá phủi chính hiệu , chẳng biết mở bóng ra 2 biên giải toả cho cặp trung vệ . Thằng đội trưởng thì lại là cầu thủ chơi tồi nhất đội , đá trung vệ mà cứ đỏng đa , đỏng đảnh ... Những tình huống 5 ăn , 5 thua đầu trận éo dám tắt bóng dằn mặt tụi nó --> Nhát bóng cực kỳ . Ông Minh Đức nghệ chỉ được mỗi chiêu cài người nhưng chiêu này sử dụng cho tụi nhi đồng thì Ok , chứ gặp tiền đạo quái hay có lối chơi tì đè tốt là muốn chửi nó liền , đá ngu như heo ... AFF cup 2010 , Bàn thua tụi đầu tiên trước tụi Phi cũng bắt đầu từ lỗi của nó , sau đó Ông Hồng Sơn ngã người biểu diễn --> Tồ chết đứng ... Năm nay hoà Phi nữa thì ra đường bán chuối chiên nha con , còn lăn tăn cho chót bảng thì ôi thôi kỳ AFF cup 2014 tới kéo cả ông Hỷ xuống sân rồi đi đá vòng loại trước cho nó đẹp mặt .
  4. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.183
    Đã được thích:
    5.579
    Vậy là cũng tương đối đủ mặt anh em rồi, chỉ thiếu mỗi ông Tuấn Nghệ nữa thôi [:D]

    Ha ha bác nước mắm nói chí phải. Cơ mà có mỗi một xe chuối chiên mười mấy thằng tranh nhau thì chết, chăn trâu thì cũng có thằng Vê Cu Rooney xí trước mất rồi. Về mà đẩy xe bánh mì thế cho chị em vào đá coi còn được hơn.
  5. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.233
    Đã được thích:
    2.688
    Nó 28 trận khoác áo tuyển Togo, đội đã đá uôn cắp, bạn Adebayor mà :D, Việt Nam tuổi gì so với nó. Chỉ cần cỡ như thằng Như Thành, Phước Tứ là tốt lắm rồi. Trung vệ cỡ Minh Đức thì chỉ bằng thằng hạng 3 của Pháp thôi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tuy nhiên phải nói hòa Myanma là 1 bước tốt, thắng nó thì cái chết còn đến sớm hơn nữa. Hòa thằng này thì gặp Phil lại hòa hoặc thắng :D
  6. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Ông Văn Phong ngày xưa thời Thanh - Thành - Tứ - Cường thấy cũng thuộc dạng dở hơi khoái bơi, công tối mà thủ cũng thường. Mà giờ nhìn hàng thủ may ra có mỗi ông này tin cậy được.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thời Đần còn có ku Thanh Bình tạt vô nó đè đánh đầu chứ giờ thì tạch đúng rồi. Thời Đần tính ra vẫn có cái Asian Cup 2007 với vòng loại Bắc Kinh làm anh em ta nở mày nở mặt. Giờ nhìn đâu cũng thấy tối sầm :D.
  7. bokinhvan888

    bokinhvan888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nói chung từ sau AFF 2008,TVN càng ngày càng giật lùi,tuyển thủ thì toàn các chú lùn,ốm yếu bệnh tật,đập đá xì ke tiêm chích,cá độ thì đá cái gì.Bây giờ phải xác định bóng đá VN giờ nằm trong những đội kém nhất khu vực, đừng mơ tưởng hão huyền nữa.Tốt nhất là giải tán trong tầm 3 năm học bóng đá lại từ đầu.Chứ cứ đá ntn chỉ làm cho người dân thất vọng thêm mà thôi
  8. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    hôm qua lỡ coi mấy thằng bơm vá trên VTV 2, tụi chó đó còn sủa so sánh bây giờ và 2008
    => Tiên sư bố chúng nó, chúng nó từ bé éo ăn muối i ốt à? Năm 2008 ngay từ đầu gặp thằng khỏe nhất bảng rồi yếu dần, năm 2010 với năm nay thì ngược lại, từ thằng yếu nhất trước. Năm 2008, Phước Tứ và đội hình 4-5-1 được ém cho đến trận bán kết. Trước giải thua triền miên, không lộ ra lực lượng và không căng sức đá giải cùi đồng nghĩa với không chấn thương. Giờ thì còn cái chó gì để giấu nữa? Khả năng vào lưới nhặt bóng không giới hạn của hàng thủ thuần chất Nghệ An à?
  9. vietfansipan

    vietfansipan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    309
    Mịa, chờ suốt từ sáng tới giờ để mong đọc được những lời " nâng bi, móc bím " vàng ngọc của mấy bố Thể thao văn hóa về các nghệ nhân sau trận hòa đầy tai tiếng chiều tối qua mà không được, chắc chưa chọn ai để bơm. Các chú lùn của chúng ta chỉ ngoáy đít được tới phút 70 sau khi Miến tăng tốc và tử huyệt siêu trung vệ lùn Minh Đức lộ diện - mất hút gần thập kỷ nay bỗng nhiên hóa rồng và được coi là trụ cột không thể thiếu với mục tiêu chinh phục Cup vàng vùng trũng. Có 20 ông bỏ phiếu thì mười mấy ông nghệ rùi, cu Đứt không thành đội trưởng mới là lạ, thằng Sơn du côn mất hộ chiếu nghiễm nhiên thành đội phó - tương lai nào cho BĐ Việt ??

    Như tui đã nói từ bài trước, các chú Vịt lùn khó có thể hóa thành thiên nga, trận tới gặp Phi nó chơi bài không chiến thì có mà đứt phần phật, chưa kể bọn này cũng rất nhuần nhuyễn món đánh biên, trên sân của Thái mà nó vẫn đôi công chẳng sợ bố con thằng nào. Ngoài ra Thái lọ trình & thể hình tốt hơn ta rất nhìu do vậy cửa của Vịt vào vòng trong là vô cùng thấp. Nhớ Seagames năm nào siêu trung vệ " kép chính " TTVH, nhảy lên đánh đầu sau qua đá phạt góc của đội bạn, đầu thì không dùng mà lại chơi tay biếu không cho đối thủ 1q penalty ^:)^
  10. bokinhvan888

    bokinhvan888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cái ngu ở chỗ đợt này toàn tuyển các chú lùn và cảm tính,*** có tính toán khoa học gì cả.Cũng tại mấy ông báo chí hay bơm vá kiếm bài lấy nhuận bút,toàn kiểu so sánh Messi Thành Lương,Ronaldo CV9.Làm như đá PS ko bằng,cả đội chỉ cần 2 ông sao đá với nhau

Chia sẻ trang này