1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành Trình AFF 2012 Của Tuyển Việt Nam: thảm hại tiquitaca Việt!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Malogs, 26/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.621
    Đã được thích:
    4.599
    Ậy chưa chắc là như mọi năm đâu. Vi Lít coi mòi giải tán tới nơi, cỡ như Trọng Hoàng mà còn phải lo sang năm đi ăn mày, các chú đá AFF kỳ này không bung hết sức ra thì kể cũng lạ.

    Hôm qua xem thấy các chú ngoáy đít tít mù làm lão Chăn Ngựa rối hết cả mắt còn gì, kì ti cà ta còn hơn cả ba xa ;)).
  2. Euro2012

    Euro2012 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2012
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    7
    Hôm qua Mã cũng rất muốn thắng, sau khi bị ghi bàn thì có xu hướng chơi xấu. VN nếu gặp lại thì phải bắt chặt 2 bên cánh, bọc lót kịp thời nếu không thì toi, mấy chú Đình Đồng, Âu Văn Hoàn, Hồng Tiến, Văn Biển này kém quá. Phải chi có Quang Thanh, một chú như Hoàng Quảng thì đỡ lo.
    Hậu vệ biên là điểm yếu của VN lúc này cho nên không thể để Hồng Sơn bắt gôn được, Tấn Trường thì có tâm lý với bọn Mã, Bửu Ngọc sao không được gọi nhỉ.
    Với lối đá như này mà có một người như Văn Quyến cắm ở trên thì tốt biết mấy, bây giờ chẳng thấy chú nào sút ra hồn hết, được chú Trọng Hoàng tàm tạm.
    VN hôm qua giữ bóng và chuyền bóng tốt, tuy có những lúc hơi rối và mất bóng nhưng với trình độ bóng đá hiện nay thì có thể chấp nhận. Những đường chuyền quyết đinh vẫn cần được cải thiện, nếu cảm giác bóng tốt hơn thì đã có nhiều cơ hội ăn bàn.
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.887
    Đã được thích:
    3.967
    Tích cực: đá biên tương đối tốt. Vũ Phong/ Quốc Anh/Lương dị/ Văn Quyết là những cầu thủ chạy cánh tốt nhất của Vn lúc này, đặc biệt Quốc Anh là 1 bổ sung đáng giá . Hơi tiếc cho Ngọc Duy không có đất thể hiện
    Hạn chế: Chẳng có trung phong nào ra hồn, gần như thằng Công Vinh vẫn là best choice trong khi Hải, Thắng xuống phong độ .Trung vệ chơi vẫn lập bập, Phước Vĩnh đá hơi cứng . Hai biên đá khá xoàng !
    Nói chung ,vẫn là những con người cũ + chú Quốc Anh. Nhưng bổ sung thêm người thì cũng chẳng biết gọi ai nữa.

    Hi vọng vào AFF tới, Phước Vĩnh và Gia Từ đá tốt để giữ an toàn cho hàng thủ.
  4. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Thắng 1 trận giao hữu, đội hình thì lượt đi bộc lộ hết, lượt về do què cụt nên phải chắp và trong khi chiến thuật lộ ra hết mẹ nó rồi thì vào giải đá cái kiểu éo gì.
  5. hieu009

    hieu009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ĐT Việt Nam: Dấu ấn từ sơ đồ không trung phong

    Chiến thắng 1-0 trước Malaysia không chỉ mang ý nghĩa tinh thần trước thềm AFF Cup 2012 với ĐT bong da Việt Nam, mà HLV Phan Thanh Hùng đã thành công rực rỡ với sơ đồ không tiền đạo nhờ sự cơ động của bộ ba Quốc Anh-Thành Lương-Văn Quyết trên hàng công.

    Trong bối cảnh Việt Thắng sa sút phong độ, Công Vinh chưa bình phục hoàn toàn chấn thương còn Quang Hải không phải quá phù hợp với vai trò mũi nhọn, HLV Phan Thanh Hùng thực sự “mỏi mắt” đi tìm một cầu thủ có thể đá trung phòng ở ĐT Việt Nam nhưng không ai có đủ tố chất đó.


    Văn Quyết đã chơi đầy ấn tượng trước Malaysia - Ảnh: Gia Hưng

    Và không còn sự lựa chọn nào khác, tướng Hùng quyết định sử dụng bộ ba tấn công Văn Quyết-Quốc Anh-Thành Lương trên hàng công, không một cầu thủ nào đá mũi nhọn thuần túy mà cả ba đều phải di chuyển rộng hơn để tìm kiếm cơ hội và đó là điểm nhấn khiến hàng công ĐT Việt Nam trở nên khó lường hơn.

    Với mô hình đầy phá cách này, Tây Ban Nha đã lên ngôi vô địch Euro 2012 một cách thành công rực rỡ. Khi Villa chấn thương còn F. Torres đánh mất phong độ, HLV Del Bosque sử dụng sơ đồ 4-6-0 với 3 tiền vệ liên tục hoán đổi vị trí cho nhau là Silva, Cesc Fabregas, Iniesta và TBN đã thành công rực rỡ với những miếng đánh biến ảo, điển hình là thắng lợi 4-0 trước Italia trong đêm chung kết.

    Tất nhiên, ĐT bóng đá Việt Nam khó có thể đạt đến đẳng cấp của TBN, nhưng cách vận dụng chiến thuật này của HLV Phan Thanh Hùng thực sự mang lại những nét mới cho hàng công tuyển Việt Nam. Quốc Anh, Thành Lương, Văn Quyết đều là những cầu thủ nhanh nhẹn và có thể di chuyển khá rộng.

    Trong những phút đầu, Thành Lương được xếp đá ở giữa nhưng anh chơi hơi lùi hơn so với hai đồng đội, còn Văn Quyết bám biên phải. Nhưng cả Lương lẫn Quyết đều thường xuyên hoán đổi vị trí cho nhau, trong khi Quốc Anh vẫn lợi hại với các pha đi bóng tốc độ bên cánh trái và thường xuyên xộc thẳng vào trung lộ dứt điểm.

    Quan trọng nhất, bộ ba tấn công này có được sự ăn ý gần như tuyệt đối, điển hình nhất là hai tình huống đánh gót của Văn Quyết để Quốc Anh băng vào trung lộ dứt điểm ở đầu hiệp 2, hoặc pha bóng Thành Lương chọc khe thông minh để Văn Quyết băng xuống bên cánh trái rồi tạt vào cho Vũ Phong đánh đầu.

    Lối chơi của ĐT Việt Nam đã thực sự tươi mới nhờ sự cơ động của ba tiền đạo và đó chính là thành công lớn nhất mà HLV Phan Thanh Hùng mang lại trước Malaysia. Khi cả ba cùng có được sự hưng phấn cao độ, hàng công ĐT Việt Nam thực sự lợi hại với những miếng đập nhả, bật tường và di chuyển cực kỳ sắc sảo.


    Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận dấu ấn tích cực của cả đội trong suốt 90 phút. Hồng Sơn cùng cặp Gia Từ-Phước Vĩnh vững chãi trước khung gỗ, cả Văn Hoàn lẫn Văn Biển đều chơi tích cực. Ở tuyến giữa, Thanh Hưng cùng Sỹ Cường (sau đó là Ngọc Duy) giúp ĐT Việt Nam nắm giữ tốt thế trận trước Malaysia có những tiền vệ giàu kinh nghiệm như Kunalan, Safiq, Sabri.

    Trọng Hoàng tiếp tục là điểm sáng nữa của ĐT Việt Nam bởi không chỉ lập công, sự năng nổ cùng nền tảng thể lực dồi dào của cầu thủ SL Nghệ An mang lại sức sống cho khu trung tuyến. Ngoài ra, những pha băng tốc, dứt điểm từ xa cùng khả năng đập nhả của Hoàng “bò” cũng là những miếng đánh lợi hại có thể phát huy tác dụng bất kỳ lúc nào.

    Có thể, Malaysia không bung ra hết sức mạnh bởi HLV Rajagobal vẫn muốn giấu bài (điển hình như việc để nhạc trường Baddrol ngồi dự bị), nhưng rõ ràng ai cũng nhận ra ĐT Việt Nam đã chơi một trận đấu lấn lướt nhờ khả năng phối hợp ăn ý giữa các tuyển. Điểm mạnh về thể lực của người Mã cũng không được thể hiện rõ trong suốt 90 phút tại Mỹ Đình.

    Sau 4 trận giao hữu với hai đối thủ gần như mạnh nhất khu vực là Malaysia cùng Indonesia, chúng ta thắng 2, hòa 2 và đó có thể coi là màn tập dượt hiệu quả trước thềm trận đánh lớn AFF Cup 2012. Dù còn nhiều vấn đề phải khắc phục, nhưng có thể nói thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã có đủ tự tin và thực lực chinh phục danh hiệu bóng đá cao quý nhất khu vực Nam Á.
  6. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.621
    Đã được thích:
    4.599
    Đã gọi là chiến thuật mà còn sợ lộ thì về đá banh gôn tôm cho nó rồi. Đội tuyển đang trở về lối chơi ngoáy đít, có thể một số ông trên này không thích, nhưng thực ra rất có hiệu quả trong cái giải ao làng này. Chơi kiểu này quan trọng nhất là bản lĩnh cầu thủ chứ không phải chiến lược chiến thuật gì sất, ăn nhau là các chú có dám fighting hết mình nói như ông Tồ hay không. Trận với Mã hôm rồi có cái quả phối hợp cho Vũ Phong đánh đầu lúc cuối trận phải nói là kinh, quả đấy mà vào thì Nhật Hàn cỏn phải tởm chứ đừng nói ao làng. Bóng đá VN thế hệ hiện tại phụ thuộc vào phong độ của 3 chú Vũ Phong Tấn Tài Thành Lương nhưng trong những trận gần đây thì chẳng thấy 3 yếu tố này thể hiện là mấy, chẳng phải là giấu bài đấy sao. HLV ta thì họp báo suốt ngày than vãn dứt điểm kém, thế nhưng thi đấu toàn giấu tịt các nhân tố có thể tạo ra được đột biến mà chỉ show ra toàn các thể loại cày bừa săn bắn, chẳng phải là giấu bài đấy sao. Đá giao hữu không đặt nặng ghi bàn và chiến thắng thì thể hiện như vậy là vừa mức, khi vô giải thì đâu sẽ lại vào đấy.

    Giải tới đây tớ tin tưởng rằng các chú nhà mình sẽ chịu đá và dám đá, bởi vì nếu không thế thì các chú nên sắm bị gậy dần đi là vừa.
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.887
    Đã được thích:
    3.967
    Đá thì vẫn chịu đá , suy thoái thế này thì lấy đâu ra tiền, trong khi tương lai của các CLB tối om như nhà chị Dậu!

    Chẳng hiểu sao lại loại thằng Việt Thắng đi. Nó không hiệu quả vào lúc này, nhưng lối chơi trong những thời điểm nhất định vẫn cần có 1 trung phong cắm như nó. Ví dụ thằng Lào, thằng Mã nó co về thủ thật chắc thật dày thì câu bóng bổng vào cho chú Thành Lương đánh đầu hay sao.

    Đồng ý là VN có những thời điểm ngoáy đít hiệu quả, thậm chí chơi 4-6-0 để làm Tây Ban Nha dỏm cũng được. Nhưng tôi vẫn nghĩ là tùy từng đối thủ, từng thời điểm. Dẫn bàn, ngoáy đít cầm bóng chờ hết giờ cũng được, chơi phản công 4-6-0 cũng được, nhưng thế trận đôi công với Indo, Mã, Thái thì đừng
  8. canhchim_mattroi

    canhchim_mattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hi vọng hành trình này hết năm 2012 cũng chấm dứt
  9. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.621
    Đã được thích:
    4.599
    Đá ngoáy đít sợ nhất là không giữ được nhịp trận đấu, chứ còn gặp mấy chú đổ bê tông thì chả sướng như tiên. Tuyển ta không thiếu những chú đầu gối to hơn đầu trên cổ, gặp các loại xe buýt nhiều tầng thì chỉ việc thả mấy chú này vào cày bừa săn bắn thôi. Tạt cánh đánh đầu như cái thời đá kiểu gentleman của ông Đần, đến Lào Cam nó còn cười vào mũi.

    Còn việc loại thằng này giữ thằng kia thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không hẳn chỉ là chuyên môn. Nên nhớ là đang xài HLV nội, rất lắm vấn đề trong phòng thay đồ. Không phải ngẫu nhiên ông Chung gà mái dẫn quân U rất mượt nhưng chả bao giờ trụ ở tuyển nổi.
  10. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    [FONT=&quot]Đội Hình Trong Trận Với Ngựa:[/FONT]
    [FONT=&quot]Việt Nam:[/FONT]

    [FONT=&quot]Dương Hồng Sơn: Tuổi: 29 Cao: [/FONT]
    [FONT=&quot]176 cm[/FONT][FONT=&quot] Vị Trí: Thủ Môn[/FONT]
    [FONT=&quot]Âu Văn Hoàn: Tuổi: 23 Cao: 167cm Vị Trí: Hậu Vệ[/FONT]

    [FONT=&quot]Châu Lê Phước Vĩnh Tuổi: 27 Cao: 179cm Vị Trí: Trung Vệ[/FONT]

    [FONT=&quot]Nguyễn Gia Từ: Tuổi: 22 Cao: N/A Vị Trí: Trung Vệ[/FONT]

    [FONT=&quot]Nguyễn Văn Biển: Tuổi: 27 Cao: N/A Vị Trí: Hậu Vệ[/FONT]

    [FONT=&quot]Nguyễn Văn Quyết: Tuổi: 21 Cao: 171cm Vị Trí: Tiền Vệ[/FONT]

    [FONT=&quot]Nguyễn Thanh Hưng: Tuổi: 22 Cao: N/A Vị Trí: Tiền Vệ[/FONT]

    [FONT=&quot]Cao Sĩ Cường: Tuổi: 28 Cao: Vị Trí: Tiền Vệ[/FONT]

    [FONT=&quot]Nguyễn Trọng Hoàn Tuổi: 23 Cao: 168cm Vị Trí: Tiền Vệ[/FONT]

    [FONT=&quot]Huỳnh Quốc Anh: Tuổi: 27 Cao: 172cm Vị Trí: Tiền Vệ[/FONT]

    [FONT=&quot]Pham Thành Lương Tuổi: 24 Cao: 164cm Vị Trí: Tiền Vệ[/FONT]





    Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]http://www.soccerway.com[/FONT]

    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Chia sẻ trang này