1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành Trình AFF 2012 Của Tuyển Việt Nam: thảm hại tiquitaca Việt!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Malogs, 26/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Nếu bác nghĩ theo kiểu thay 1 đội hình khác sẽ lột xác hoàn toàn thì ko có rồi. Nhưng cứ thử phân tích từng điểm một:

    Thủ môn: Bửu Ngọc phản xạ tốt hơn Sơn núi, cái này ai cũng thấy rồi, cao hơn Tấn Trường phải ko? Giờ đang mò tôm :D

    Trung vệ: Như Thành vứt rồi. Giờ chỉ có PHước Vĩnh là dạng đá đầu óc phán đoán. Thôi thì chơi Rambo trâu bò luôn. Nếu là Chí Công hẳn tốt hơn là thằng chả được tích sự gì Đức Nghệ chứ ? 1 trung vệ còn lại thì đánh giá Hải Lâm được nhưng ngoài ra đúng là ko biết chọn ai. Gia Từ được bơm vá dữ quá. Cặp trung vệ đúng ra phải có 1 người gấu chó sẵn sàng dằn mặt, 1 người đầu óc biết chọn thời điểm cắt tốt. Cặp Như Thành - Phước Tứ năm nào phải nói là quá "chuẩn men".

    Hậu vệ biên: Quang Thanh chấn thương rồi thì Hoàng Quảng phải khá hơn 2 thằng khùng Đình Đồng Văn Hoàn chứ ? Việt Cường bị loại chả rõ ràng gì cả. Đúng là vào tay HLV nội mọi thứ loạn cả.

    Trụ: Tui cảm thấy Duy Khanh ok, tròn vai, nghe đồn Nguyên Sa tốt thì chưa xem chưa biết được. Nói chung Duy Khanh ko trội hoàn toàn nhưng ko thua đám này, tại sao ko cho cơ hội thử nhỉ ?

    Tiền vệ nói thẳng ra nhất định phải có Minh Phương, ko dc thì Tài Em, phân phối bóng tốt thì mới gây áp lực ngược cho đối phương được, hiện cả 5 ông tiền vệ toàn dạng ngu như bò cả. Đúng là đáng lo vì chả đào tạo thêm được ai nữa. Mà thật ra cũng chả thèm lo nữa =))

    Cánh: Quốc Anh tốt rồi, còn lại Vũ Phong đã xuống khá nhiều, Thành Lương trước ko hiệu quả với đám Tây Á, giờ tụi ao làng cũng đua nhau thể hình to cao nên mấy bác có thấy là càng ngày Lương lùn càng kém hiệu quả, gần như vô hại ko? Thay Thành Lương bằng Được Em, kĩ thuật ko kém, thể hình tốt, có bị phạm lỗi còn có người tin tưởng đá phạt chứ. Hiện nay có ông nào đá phạt ra hồn đâu ?

    Tiền đạo: Đúng Việt Thắng, ANh Đức, Ngọc Thanh, Hà Minh Tuấn mờ nhạt. Nhưng ****9 với Hải gà sáng chói lắm chắc =)). Có mấy thằng kia, như hôm qua tạt banh như điên có thể ngồi cầu khấn chúng nó đánh đầu (có cơ sở để lạy Phật), chứ tạt cho Hải gà thì bao giờ mới trúng đầu =))

    Nếu nói kiểu, tao kém nhưng mày chả hơn tao bao nhiêu, đúng bài mấy ông nhà mình rồi, có bao giờ chịu từ chức đâu, lĩnh vực nào cũng thế.
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Bửu Ngọc hay, nhưng chứng tỏ duy nhất trong trận thua Indo 0-2 năm ngoái. Nếu theo dõi Đồng Tháp đá năm nay bác sẽ thấy hắn cũng bị tâm lý chẳng kém Tấn Trường (hình như là truyền thống của lò Đồng Tháp), kết quả là cho ngồi dự bị. Như vậy, Hùng không chọn hắn, mà chọn Thanh Bình Đà Nẵng là đúng. Còn việc lựa giữa 3 thằng này thì ở thời điểm bây giờ chả thằng nào hơn thằng nào, Sơn núi được chọn vì kinh nghiệm cao.

    Trung vệ: Hải Lâm cả mùa giải ở rồi đá ở Đà nẵng phong độ kém, rất ít khi vào sân. Chí Công chưa bao giờ tôi đánh giá cao,chỉ được cái khỏe mà kém khôn. Hơn nữa, rất khó dùng mẫu trung vệ kèm người đá cặp với nhau. Nói thẳng là nếu bí quá thì lôi cổ thằng Thành kếu lên tuyển còn hơn.

    Hậu vệ biên: tôi nói tới lần thứ n là chú Việt Cường rút, chứ nó mà còn thì có khi lấy băng đội trưởng luôn. Đồng ý với bác về vụ thằng Hoàng Quảng, xứng đáng lên tuyển vì phong độ đang trở lại sau lần chấn thương.

    Trụ: ok Duy Khanh. Minh Châu thì từ năm 2010 đã đuối lắm rồi. Có lẽ lối chơi dùng sức như thế rất khó bền.

    Con thoi: chú Minh Phương từ chối không lên tuyển đấy chứ. Mà bác vẫn mong dùng cặp Minh Phương - Tài Em mãi hay sao? Tôi thấy sự thật là cực kì đuối rồi, không máu lửa bằng Tấn Tài . Cái đáng buồn ở đây là tiền vệ toàn thằng ngu, có lẽ vì thế mà ông Hùng chuyển hướng dùng 2 thằng con thoi ( Tấn Tài- Trọng Hoàng) lệch 2 phía, thay vì 1 thằng cầm nhịp như Minh Phương.

    Tiền đạo: thôi thì chiều ý bác, gọi Thắng/ Anh Đức/ Tăng Tuấn cũng được . Nhưng làm cóc gì có bóng tạt vào mà đánh đầu [:D] , nhìn tiền vệ treo toàn ra ngoài.

    À còn tiền vệ cánh: chú Được Em lên tuyển có đá được mấy đâu. Nếu lấy 1 bàn đá phạt để khen, thì chú Nguyên Sa với Ngọc Duy cũng có bao quả sút xa bá cháy ở giải trong nước, mà ra ngoài có làm ăn gì đâu? Rồi cu Quyết rừng cũng đá phạt ăn mấy lần. Tôi vẫn nghĩ là đá quốc tế nó đòi hỏi bản lĩnh chứ k chỉ là kĩ thuật.

    Túm lại, muốn có một đội tuyển mạnh thì giải trong nước phải có 10 thằng Được Em,10 thằng Hoàng Quảng, 10 thằng Duy Khanh, rồi xây dựng trên cái nền ấy, chứ không phải là thằng Phước Vĩnh què chân là cả hàng thủ báo động đỏ như bây giờ. Tuy nhiên, tôi cũng đồng ý là lão Hùng bỏ sót một số nhân tố có thể khả dĩ hơn, có lẽ vì vẫn ham cái tư tưởng lolotica. Và nói rộng ra, cái gì cũng phải là thành quả của lao động. Năm 2008, VN có tí nội lực và gặp may mắn nên phát huy được. Còn năm nay, cái nội lực ấy người ta zoom toét cả mắt ra cũng chưa nhìn thấy.

    Nói lại điên, ts cái bọn nào nhồi tư tưởng đá ngoáy đít và không tiền đạo cho bóng đá Vịt. Khốn nạn!
  3. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Thật ra Việt Cường xin nghỉ 1 đợt tập huấn thì phải, sau đó xin quay trở lại. Nhưng ông Hùng ko chịu. Nói chung tui thấy bên ngoài bơm vá này kia chứ nội tình đội tuyển có lẽ nát như tương :). Việt Thắng nghỉ cũng lý do gì không biết rõ. HLV nội nó thế.

    Được Em và vài chú nữa thật ra có được tạo điều kiện đá mấy đâu mà bảo tụi nó phải thể hiện được nhiều trên tuyển. Thậm chí còn chưa được ra sân chính thức trận nào thì phải. Tui vẫn nghĩ nên trao cơ hội cho Được Em. Còn trung vệ thì đúng là sau cặp Thành - Tứ thì ko có chú nào kế thừa tương xứng. Vẫn hi vọng Phước Vĩnh thay Như Thành thế mà chấn thương mất. Đợt này có điềm hay sao ấy. Lứa trẻ chẳng tin được ai, năm ngoái có chú nào của Đồng Tháp đá VL tốt lắm mà vào SG lởm khởm nản.

    Nhìn chung tui đề xuất nhân sự thế cũng để có lý do "thua trên thế ngẩng cao đầu" ở Asian Cup sắp tới thôi, chứ nếu dùng đội hình này, cứ cho Tấn Tài máu lửa, Trọng Hoàng nhiệt tình thì cái sự máu lửa đó chỉ có tác dụng ở VL, đụng tụi Uze, UAE tắt ngóm, thua mỗi trận 4 quả chắc. Dự đoán vòng loại Asian Cup VN lại chót bảng :D. Chọn đội hình thế nào để thua ít hay thua nhiều thế thôi.

    Ít ra tui thấy có 1 đội hình khả dĩ có cơ sở để cầu nguyện ăn sầm, thì đợt tới có cái để mình bàn luận, ít ra cũng nuối tiếc vì có cơ hội mà ko ghi bàn dc, đại loại thế. Chứ đợi tụi VFF mà có chiến lược dài hơi bài bản thì anh em ta tóc đã bạc mất. Rồi lại đợi cho cái chiến lược (nếu có) đó nó đơm hoa kết trái chắc truyền cho con cháu nó kiểm chứng :)).
  4. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Mịa, em là từ bây giờ em đi lê la khắp nơi cầu mưa trên sân Rajamangala chiều 25 tháng 12, chỉ cần mưa vừa thôi, mưa trong 2 tiếng thôi, không cần nhiều.
  5. typn_number1

    typn_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Thật ra đội tuyển có thua nhưng lối chơi có nét và những con người góp mặt trong thành phần đội tuyển là những người xứng đáng được gọi thì chắc người hâm mộ cũng chẳng phàn nàn gì nhiều.
    Nhìn lại danh sách đội tuyển giống như được phân bổ: quân anh Hùng, quân anh Tuấn, quân anh Sỹ cộng với nghệ nhân và một số cầu thủ được tăng cường. Có thể mỗi HLV có cách chọn người phù hợp với lối chơi của mình, tuy nhiên nếu chỉ vì để chọn con người phù hợp với chiến thuật mà bỏ qua những cầu thủ có khả năng và trong khi kết quả cuối cùng không thể hiện được gì thì người ta có quyền đặt vấn đề về cách chọn người.

    Dàn thủ môn như thế xem như khả dĩ

    Ở vị trí trung vệ: cặp siêu trung vệ bỗng dưng nổi lên do sự bơm vá của báo chí, Gia Từ mới toanh băm bổ cũng không, gọi là chơi bằng đầu óc hình như cũng không phải nốt... trong khi Đức nghệ mùa rồi cũng xuất hiện khoảng 1/2 mùa,và nó chơi tệ thế nào mọi người cũng thấy. Kết hợp hai thằng này lại kết quả ra làm sao chắc không cần phải dự đoán, mà dự bị cho hai chú này là Đinh Luật cũng ma ma phật phật...
    Đúng là Hải Lâm giờ chỉ không còn phong độ nên nhắc lại thì chỉ ăn mày dĩ vãng.
    Và Chí Công ai cũng thấy thằng này không biết dùng cái đầu, nhưng mà lối chơi băm bổ của nó có tính chiến đấu cao, cho dù Như Thành có sa sút nhưng chịu kết hợp Như Thành - Chí Công vẫn ăn đứt cặp "siu" trung vệ hiện tại.

    Ở hai biên, khi Quang Thanh chấn thương, Việt Cường rút lui thì vẫn còn đó những con người khác, để Hoàng Quảng ở cánh phải chắc chắn hơn những chú hiện tại, bên cánh trái Văn Nhiên cũng ở tuổi 30 nên làm thế quái nào gọi là già được, và xét về tốc tộ hay thể lực thì chắc rằng chú này ăn đứt những thằng đang ở đội tuyển trong vị trí này.

    Dàn tiền vệ MP rút thì không nhắc, nhưng cu 10 vẫn còn khát khao, nếu xét các yếu tố thì cặp với Tấn Tài vẫn ổn hơn Nguyên Sa, cứ thổi cho cố chứ NS cũng chỉ là mầm non mới nhú.
    Những cái tên bị bỏ qua không phải bọn họ kém tài,nếu kém chẳng qua kém tiếng. Duy Khanh mý cả Được Em và Tăng Tuấn nếu nó chơi cho các đội từ miền trung trở ra chắc giờ đã được báo chí thổi lên mây.
    Được Em có vẻ nhút nhát và có chút tự ti khi được gọi lên tuyển, hơn nữa hồi được gọi người ta gọi nó cho đủ danh sách...phe cánh cũng chẳng có...nói chung ở hoàn cảnh nó muốn thể hiện cũng khó có cơ hội mà thể hiện.
    Nói Anh Đức kỹ thuật kém nhưng xem **** rồi Quang Hải đá cũng có thấy kỹ thuật gì đâu, nhưng rõ ràng Anh Đức nó hơn **** và Quang Hải ở chiều cao và sức mạnh. Bác nào cứ lo là không ai tạt cánh để nó đánh đầu, hai thằng có khả năng tạt HQ, VN bị bỏ ở cbn nhà rồi thì lấy ai mà tạt.
    Tăng Tuấn đúng là không có gì nổi trội nhưng xông xáo và có duyên với khung thành, xem những trận nó đá cho B.BD khi không ghi bàn thì cũng tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn từ những cú sút của nó bật ra.

    Giờ có chém thì anh em mình chém cho vui chứ rõ ràng các cầu thủ đang ở đội tuyển không phải là những con người tốt nhất.
    Thành Lương lắc nha lắc nhắt nhìn cho vui chứ có hiệu quả gì đâu, chú này sắm vai dự bị có thể hợp hơn. Vũ Phong giờ tuy không còn phong độ như ngày xưa nhưng mà tầm ảnh hưởng vào lối chơi tập thể hơn hẳn Quốc Anh.
    ...
    Trận sau mà lỡ có Hòa hay thua Phi thì chắc anh Hùng và các bạn lậy cầu trời mưa đề mà có cái đổ thừa..hehe
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thật ra đội tuyển có thua nhưng lối chơi có nét và những con người góp mặt trong thành phần đội tuyển là những người xứng đáng được gọi thì chắc người hâm mộ cũng chẳng phàn nàn gì nhiều.
    Nhìn lại danh sách đội tuyển giống như được phân bổ: quân anh Hùng, quân anh Tuấn, quân anh Sỹ cộng với nghệ nhân và một số cầu thủ được tăng cường. Có thể mỗi HLV có cách chọn người phù hợp với lối chơi của mình, tuy nhiên nếu chỉ vì để chọn con người phù hợp với chiến thuật mà bỏ qua những cầu thủ có khả năng và trong khi kết quả cuối cùng không thể hiện được gì thì người ta có quyền đặt vấn đề về cách chọn người.

    Dàn thủ môn như thế xem như khả dĩ

    Ở vị trí trung vệ: cặp siêu trung vệ bỗng dưng nổi lên do sự bơm vá của báo chí, Gia Từ mới toanh băm bổ cũng không, gọi là chơi bằng đầu óc hình như cũng không phải nốt... trong khi Đức nghệ mùa rồi cũng xuất hiện khoảng 1/2 mùa,và nó chơi tệ thế nào mọi người cũng thấy. Kết hợp hai thằng này lại kết quả ra làm sao chắc không cần phải dự đoán, mà dự bị cho hai chú này là Đinh Luật cũng ma ma phật phật...
    Đúng là Hải Lâm giờ chỉ không còn phong độ nên nhắc lại thì chỉ ăn mày dĩ vãng.
    Và Chí Công ai cũng thấy thằng này không biết dùng cái đầu, nhưng mà lối chơi băm bổ của nó có tính chiến đấu cao, cho dù Như Thành có sa sút nhưng chịu kết hợp Như Thành - Chí Công vẫn ăn đứt cặp "siu" trung vệ hiện tại.

    Ở hai biên, khi Quang Thanh chấn thương, Việt Cường rút lui thì vẫn còn đó những con người khác, để Hoàng Quảng ở cánh phải chắc chắn hơn những chú hiện tại, bên cánh trái Văn Nhiên cũng ở tuổi 30 nên làm thế quái nào gọi là già được, và xét về tốc tộ hay thể lực thì chắc rằng chú này ăn đứt những thằng đang ở đội tuyển trong vị trí này.

    Dàn tiền vệ MP rút thì không nhắc, nhưng cu 10 vẫn còn khát khao, nếu xét các yếu tố thì cặp với Tấn Tài vẫn ổn hơn Nguyên Sa, cứ thổi cho cố chứ NS cũng chỉ là mầm non mới nhú.
    Những cái tên bị bỏ qua không phải bọn họ kém tài,nếu kém chẳng qua kém tiếng. Duy Khanh mý cả Được Em và Tăng Tuấn nếu nó chơi cho các đội từ miền trung trở ra chắc giờ đã được báo chí thổi lên mây.
    Được Em có vẻ nhút nhát và có chút tự ti khi được gọi lên tuyển, hơn nữa hồi được gọi người ta gọi nó cho đủ danh sách...phe cánh cũng chẳng có...nói chung ở hoàn cảnh nó muốn thể hiện cũng khó có cơ hội mà thể hiện.
    Nói Anh Đức kỹ thuật kém nhưng xem **** rồi Quang Hải đá cũng có thấy kỹ thuật gì đâu, nhưng rõ ràng Anh Đức nó hơn **** và Quang Hải ở chiều cao và sức mạnh. Bác nào cứ lo là không ai tạt cánh để nó đánh đầu, hai thằng có khả năng tạt HQ, VN bị bỏ ở cbn nhà rồi thì lấy ai mà tạt.
    Tăng Tuấn đúng là không có gì nổi trội nhưng xông xáo và có duyên với khung thành, xem những trận nó đá cho B.BD khi không ghi bàn thì cũng tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn từ những cú sút của nó bật ra.

    Giờ có chém thì anh em mình chém cho vui chứ rõ ràng các cầu thủ đang ở đội tuyển không phải là những con người tốt nhất.
    Thành Lương lắc nha lắc nhắt nhìn cho vui chứ có hiệu quả gì đâu, chú này sắm vai dự bị có thể hợp hơn. Vũ Phong giờ tuy không còn phong độ như ngày xưa nhưng mà tầm ảnh hưởng vào lối chơi tập thể hơn hẳn Quốc Anh.
    ...
    Trận sau mà lỡ có Hòa hay thua Phi thì chắc anh Hùng và các bạn lậy cầu trời mưa đề mà có cái đổ thừa..hehe
  6. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.183
    Đã được thích:
    5.579
    Mấy bác đừng bảo bọn cầu thủ nhà em lùn, xúc phạm chúng nó thế không khéo toàn giải này chúng nó toàn ghi bàn bằng đầu không đấy [:D]

    Thực ra đội hình hiện tại cho dù lởm khởm hơn mấy kỳ trước nhưng cũng không đến nỗi tệ lắm, chỉ cần thằng nào cũng đá được 80-90% thành công lực thì cũng ngon ra phết. Khổ cái là bọn cầu thủ bây giờ nói như bầu Đức là rất "mất dạy", đá vòi tiền quen rồi, đá mười trận thì mới được hai ba trận tương đối, mà cũng không tương đối cùng lúc mới khổ. Mịa, chả có nước nào ngoài VN có cái kiểu đá xong 1 trận là ông bầu xuống sân phát bonus tận tay. Bọn này tóm lại là phải cho ra đường móc bọc vài năm mới trắng mắt ra, như thằng Vê Cu ấy.
  7. newinvestor2

    newinvestor2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    12
    Thôi các bác ah, danh sách thì chốt từ lâu rồi, ngồi than sao không gọi thằng này thằng kia thì cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Bây h với con người hiện tại thì cần bố trí, sắp xếp thế nào cho trận gặp Phil sắp tới để không thua. Dự là Phil sẽ chơi bóng bổng đè chú Đức Nghệ, không biết phương án của ta sẽ thế nào đây
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    thấy nó tuyển bọn vớ vẩn vào đá linh ta linh tinh nhục quá ức chế nên ae mới chửi như vậy bác ah, thật ra gặp Phi vẫn có cửa thắng đc vì cầu thủ Phi tốt, nhưng hlv ẹ quá, e quan sát lão này rõ là chưa am hiểu bóng đá vùng trũng, tính có vẻ nóng nảy, trận tới chỉ cần chịu nhục 1 tí đá thấp thấp cù cưa, kiểu j tay hlv của Phi cũng nóng máu xua quân lên pressing, tranh thủ đập nhả chọc khe phản công, em tin là thắng đc đấy >:D<, mà hiệp 1 ghi bàn đc thì thắng đậm luôn.
    Nhưng mà nếu ta tiếp cận trận đấu kiểu tràn lên ti ti toe toe, định áp đặt lối đá lên Phi kiểu đàn anh, thì vỡ thớt ngay :-ss:-ss:-ss
  9. newinvestor2

    newinvestor2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    12
    Em là em lo nhất hàng hậu vệ, bọn Phil to cao nếu để nó cầm bóng và rảnh chân bơm từ hai biên (dù từ xa) thì các con vịt chưa chắc đã trụ được. Theo em trận này cần cầm bóng chắc, đã từ tốn không ào ạt và chắt chịu các đường bóng chọc khe, bật tường, xẻ nách chứ khả năng tạt vào trong chắc bằng zero
  10. canhchim_mattroi

    canhchim_mattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    cho bọn U17 của HAGL vào đá cho máu biết đâu lại có huy chương ấy chứ

Chia sẻ trang này