1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành Trình AFF 2012 Của Tuyển Việt Nam: thảm hại tiquitaca Việt!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Malogs, 26/10/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Chán chứ chẳng có gì mà bực cả các bác ạ . Bóng đá cũng như hàng loạt lĩnh vực khác của Việt Nam, tiến được một bước thì lùi dăm ba bước và luôn bỏ lỡ ngày một nhiều các cơ hội tốt.

    Ông Hùng gần như chắc chắn sẽ phải rời ghế HLV. Cũng chia sẻ với ông, một người về cơ bản là tốt nhưng nhu nhược thiếu cá tính. Chiếc ghế trợ lý cho Calisto hợp với Hùng, nhưng ông không thể làm gì nhiều hơn khi đóng vai kép chính.

    Cơ hội thì không bao giờ hết. Thậm chí, thảm bại này , cùng với việc hàng loạt CLB trong nước lao đao, có thể là động lực tốt để cải tổ mọi thứ. Nếu đầu tư đúng hướng và may mắn, thành quả có thể đến ngay ở SeaGames năm sau, theo đúng chu kì 5 năm/lần ( 1998-2003-2008) . Tuy nhiên, chả mấy ai tin vào khả năng thay đổi của VFF
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chán chứ chẳng có gì mà bực cả các bác ạ . Bóng đá cũng như hàng loạt lĩnh vực khác của Việt Nam, tiến được một bước thì lùi dăm ba bước và luôn bỏ lỡ ngày một nhiều các cơ hội tốt.

    Ông Hùng gần như chắc chắn sẽ phải rời ghế HLV. Cũng chia sẻ với ông, một người về cơ bản là tốt nhưng nhu nhược thiếu cá tính. Chiếc ghế trợ lý cho Calisto hợp với Hùng, nhưng ông không thể làm gì nhiều hơn khi đóng vai kép chính.

    Cơ hội thì không bao giờ hết. Thậm chí, thảm bại này , cùng với việc hàng loạt CLB trong nước lao đao, có thể là động lực tốt để cải tổ mọi thứ. Nếu đầu tư đúng hướng và may mắn, thành quả có thể đến ngay ở SeaGames năm sau, theo đúng chu kì 5 năm/lần ( 1998-2003-2008) . Tuy nhiên, chả mấy ai tin vào khả năng thay đổi của VFF
  2. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Thái Lan với lợi thế sân nhà và tâm lí thoải mái sau 2 trận thắng, trong khi chúng ta khó đá vì tâm lí buộc phải thắng.
  3. bokinhvan888

    bokinhvan888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ e dám cá là chẳng có ai tin vào bóng đá VN nữa ít nhất là 3 năm nữa.Mà hình như mọi người đã ko tin từ lâu rồi :))
  4. vietfansipan

    vietfansipan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    309
    Hê..hê... zui quá, zui quá. Cả nhà cùng zui, tui cũng tiên đoán được điều này trước khi bóng lăn rất lâu. Nhìn Phi nó đá sòng phẳng với Thái lọ mà lạnh hết cả sống lưng, Vịt nhà mềnh làm gì có cửa. Thực ra Phi chẳng có bài vở gì xấc nhưng họ lại có những cá nhân biết gây đột biến không như thằng chuột nhắt dị nhân hay Cong vênh rồ nan đồ. Mịa ..éo hiểu tại giải này ông Hùng dùng võ gì, ngắn kô ra ngắn dài mà dài cũng chẳng ra dài ở hiệp 1 lại còn câu bổng cho mấy chú chuột nhắt lon ton bá vai trung vệ đội bạn

    Đã thành dớp rùi, cứ giải nào lúc nhúc nghệ là giải đó Vịt ra đi từ vòng bảng [-X ^:)^. các pác ngồi đấy mà đợi mấy thèng PTV của TTVH viết bài nhá, thua rùi thì khướt. Mấy hum trước e có chờ dài cổ, đến tận hum nay chúng bó mới xuất ra để lừa bịp dư luận

    See you soon ( VFF ) on the moon
  5. vanvinh055

    vanvinh055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Không còn lý do đổ thừa nữa nên cha Hùng nhận lỗi:

    Phát biểu sau trận đấu
    HLV Phan Thanh Hùng: “Tôi nhận trách nhiệm về thất bại này”


    (Dân trí) - Đội tuyển Việt Nam đã gây thất vọng lớn khi để thua Philippines 0-1 và cơ hội giành quyền vào bán kết trở nên quá mong manh. Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng Phan Thanh Hùng nhận trách nhiệm về mình sau trận thua đau đớn này.
    >> Việt Nam lần thứ 2 liên tiếp thua Philippines


    Sau trận hòa Myanamar, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu đầy nỗ lực trước Philippines nhưng trong buổi tối hàng công vô duyên, chúng ta không thể có được bàn thắng. Trong khi đó, chỉ trong khoảnh khắc lóe sáng của Caligdong ở phút 85, Philippines đã giành được 3 điểm quý giá, khiến cánh cửa vào bán kết của đội tuyển Việt Nam trở nên mờ mịt.

    [​IMG]
    HLV Phan Thanh Hùng thất vọng về màn trình diễn của tuyển Việt Nam - Ảnh: An An

    Phát biểu về trận thua đau đớn này, HLV Phan Thanh Hùng không giấu nổi vẻ thất vọng: “Đội chúng tôi đã chơi kém nhất từ trước đến nay, nhập cuộc căng cứng nên thất bại là xứng đáng. Tôi không biết nên bình luận bất cứ điều gì về trận thua Philippines này.
    Trước trận đấu, toàn đội đã chuẩn bị rất tốt, tâm lý vô cùng thoải mái và quyết tâm giành chiến thắng, nhưng khi thi đấu các cầu thủ trở nên căng cứng đến bất ngờ. Hàng thủ chơi khá vụng về, đặc biệt là tình huống dẫn đến bàn thua ở cuối trận”.
    Nhận định về lối chơi của đội tuyển, HLV Phan Thanh Hùng cho biết: “Qua hai trận, các cầu thủ Việt Nam chơi co cụm và không có được sự sắc nét. Chúng tôi không thể hiện được sự đột biến nào, đó là thất bại của đội tuyển Việt Nam tại giải lần này. Kết quả này thực sự đáng thất vọng”.
    Khi được hỏi vì sao Lê Công Vinh vẫn được sử dụng dù phong độ kém, tướng Hùng phát biểu: “Đó là chuyên môn bóng đá, tôi có những lý do của mình để đưa ra quyết định. Cách chơi của mỗi cầu thủ khác nhau và đó là những tính toán chiến thuật. Các cầu thủ đã thi đấu cố gắng khả năng nhưng không thể tạo nên sự khác biệt. Tôi nhận hoàn toàn trách nhiệm về thất bại này.
    Một số cầu thủ trẻ đã thi đấu đầy nỗ lực, nhưng họ đã thể hiện được những yếu điểm về kinh nghiệm thi đấu và mắc những sai lầm thật đáng tiếc. Dù sao, các trận đấu ở giải đấu lần này cũng cho chúng tôi nhiều bài học”.

    [​IMG]
    HLV Michael Weiss hài lòng về tuyển Philippines - Ảnh: An An

    Bên phía Philippines, Michael Weiss tỏ ra khá phấn khởi: “Sau trận đấu với Thái Lan, chúng tôi đã cải thiện được nhiều ở trận gặp Việt Nam. Toàn đội đã chơi cực kỳ thành công, vô hiệu hóa được các miếng tấn công của đối thủ. Philippines đã phòng thủ tốt, đặc biệt là ở trong hiệp 2 khi bị dồn ép.
    Việt Nam là một đội bóng mạnh, nên kết quả này có thể nói là tuyệt vời. Họ đã tấn công khá hay trong trận đấu này, nhưng Philippines đã tuân thủ đúng chiến thuật và giành được thắng lợi cuối cùng. Đây là một trận đấu hay với tốc độ cao, chúng tôi thắng vì giữ được sự tỉnh táo trong suốt 90 phút”.
    Về trận đấu sắp tới với Myanmar, HLV Michael Weiss tỏ ra tôn trọng đối thủ: “Mọi thứ hoàn toàn có thể xảy ra, Myanmar là đội bóng có thực lực nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để giành chiến thắng và có mặt tại bán kết. Sau trận đấu hôm nay, tôi hài lòng về những gì các cầu thủ thể hiện”.
    Kim Anh (ghi)
    Từ Bangkok
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Không còn lý do đổ thừa nữa nên cha Hùng nhận lỗi:

    Phát biểu sau trận đấu
    HLV Phan Thanh Hùng: “Tôi nhận trách nhiệm về thất bại này”


    (Dân trí) - Đội tuyển Việt Nam đã gây thất vọng lớn khi để thua Philippines 0-1 và cơ hội giành quyền vào bán kết trở nên quá mong manh. Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng Phan Thanh Hùng nhận trách nhiệm về mình sau trận thua đau đớn này.
    >> Việt Nam lần thứ 2 liên tiếp thua Philippines


    Sau trận hòa Myanamar, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu đầy nỗ lực trước Philippines nhưng trong buổi tối hàng công vô duyên, chúng ta không thể có được bàn thắng. Trong khi đó, chỉ trong khoảnh khắc lóe sáng của Caligdong ở phút 85, Philippines đã giành được 3 điểm quý giá, khiến cánh cửa vào bán kết của đội tuyển Việt Nam trở nên mờ mịt.

    [​IMG]
    HLV Phan Thanh Hùng thất vọng về màn trình diễn của tuyển Việt Nam - Ảnh: An An

    Phát biểu về trận thua đau đớn này, HLV Phan Thanh Hùng không giấu nổi vẻ thất vọng: “Đội chúng tôi đã chơi kém nhất từ trước đến nay, nhập cuộc căng cứng nên thất bại là xứng đáng. Tôi không biết nên bình luận bất cứ điều gì về trận thua Philippines này.
    Trước trận đấu, toàn đội đã chuẩn bị rất tốt, tâm lý vô cùng thoải mái và quyết tâm giành chiến thắng, nhưng khi thi đấu các cầu thủ trở nên căng cứng đến bất ngờ. Hàng thủ chơi khá vụng về, đặc biệt là tình huống dẫn đến bàn thua ở cuối trận”.
    Nhận định về lối chơi của đội tuyển, HLV Phan Thanh Hùng cho biết: “Qua hai trận, các cầu thủ Việt Nam chơi co cụm và không có được sự sắc nét. Chúng tôi không thể hiện được sự đột biến nào, đó là thất bại của đội tuyển Việt Nam tại giải lần này. Kết quả này thực sự đáng thất vọng”.
    Khi được hỏi vì sao Lê Công Vinh vẫn được sử dụng dù phong độ kém, tướng Hùng phát biểu: “Đó là chuyên môn bóng đá, tôi có những lý do của mình để đưa ra quyết định. Cách chơi của mỗi cầu thủ khác nhau và đó là những tính toán chiến thuật. Các cầu thủ đã thi đấu cố gắng khả năng nhưng không thể tạo nên sự khác biệt. Tôi nhận hoàn toàn trách nhiệm về thất bại này.
    Một số cầu thủ trẻ đã thi đấu đầy nỗ lực, nhưng họ đã thể hiện được những yếu điểm về kinh nghiệm thi đấu và mắc những sai lầm thật đáng tiếc. Dù sao, các trận đấu ở giải đấu lần này cũng cho chúng tôi nhiều bài học”.

    [​IMG]
    HLV Michael Weiss hài lòng về tuyển Philippines - Ảnh: An An

    Bên phía Philippines, Michael Weiss tỏ ra khá phấn khởi: “Sau trận đấu với Thái Lan, chúng tôi đã cải thiện được nhiều ở trận gặp Việt Nam. Toàn đội đã chơi cực kỳ thành công, vô hiệu hóa được các miếng tấn công của đối thủ. Philippines đã phòng thủ tốt, đặc biệt là ở trong hiệp 2 khi bị dồn ép.
    Việt Nam là một đội bóng mạnh, nên kết quả này có thể nói là tuyệt vời. Họ đã tấn công khá hay trong trận đấu này, nhưng Philippines đã tuân thủ đúng chiến thuật và giành được thắng lợi cuối cùng. Đây là một trận đấu hay với tốc độ cao, chúng tôi thắng vì giữ được sự tỉnh táo trong suốt 90 phút”.
    Về trận đấu sắp tới với Myanmar, HLV Michael Weiss tỏ ra tôn trọng đối thủ: “Mọi thứ hoàn toàn có thể xảy ra, Myanmar là đội bóng có thực lực nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để giành chiến thắng và có mặt tại bán kết. Sau trận đấu hôm nay, tôi hài lòng về những gì các cầu thủ thể hiện”.
    Kim Anh (ghi)
    Từ Bangkok
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Sự thực thì trận thua này cũng là dấu chấm hết cho lứa cầu thủ đoạt cúp năm 2008. 2 năm nữa, mọi chuyện sẽ rất khác . May ra vài cựu binh sẽ được chọn ở lại để giữ vai trò cầu nối với lớp mới!
  7. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    VN đá như kăng kủ kọt ý.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nếu bọn nó về theo đường Nội Bài, em cũng ra ném trứng thối. :-??
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Vanvinh: ông Hùng là người cũng đàng hoàng và từng có đóng góp tốt trong vai trò trợ lí của Tồ. Sai thì dám nhận, còn hơn một cơ số thằng cha VFF.

    Chắc ông Hùng sẽ từ chức để quay về cầm T&T . Khổ nỗi đầu năm tới VN còn đá 2 trận vòng loại giải châu Á. Hữu Thắng lên cầm thay thì vui, hehe
  9. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Ông Hùng sẽ từ chức và sẽ là nạn nhân bọn phóng tinh viên nó chĩa mũi dùi vào. Các bác nếu để ý thì sẽ có 1 số lượng thằng phóng tinh viên tự nhổ liếm.

    Năm sau hay năm kia thì cũng đến thế thôi, kiểu gọi cầu thủ theo cảm tính, vùng miền, phi chuyên môn thì còn nhục dài.
  10. vanvinh055

    vanvinh055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Trận này ông không đứng ra nhận lỗi thì người ta chửi vào cái mặt ông đó à,trận trước đổ tội do trời mưa.Không nhẽ trận này đổ tội cho trời nắng...
    Bóng đá thua thắng là chuyện thường,Trình độ của Ông Hùng chỉ đủ dùng ở Vờ lít của VN thôi chứ đi ra ngoài thì là con tép(Các bác cứ xem T&T đá AFC cup thì biết).Dù sao thì chức vô địch AFF 2008 của Tồ có chút may mắn nhưng giờ người ta mới thấy được Tồ hơn hẳn ông Hùng vài bậc.Ghế của Falko Götz gẫy cũng một phần do ông Hùng hồi đó làm trợ lý,nói chung đứng ngoài thì hay nhưng xong vào sẽ thấy mình đang đứng ở đâu.Âu cũng là một bài học cho ông Hùng,lũ phóng tính và các chiên gia chỉ giỏi bình loạn.

Chia sẻ trang này