1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành Trình AFF 2012 Của Tuyển Việt Nam: thảm hại tiquitaca Việt!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Malogs, 26/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Hihi. Như comment của 1 bạn trẻ nào đó hôm nay: Đội hình toàn nội tuy thua nhưng tự hào là người Việt Nam. Tui thì chả thấy cái sự "làm người Việt Nam" có gì để tự hào nữa. Tui chỉ tự hào nếu Việt Nam là 1 cường quốc công nghiệp, hay Việt Nam vô địch Á Châu, người Việt Nam có phát minh sáng chế mà cả thế giới nó phải sử dụng. Chứ riêng cái sự "làm người Việt Nam", chấm hết, thì có quái gì để tự hào.
  2. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Kể ra mà nói thì cũng có cái tự hào, nhưng tự hào về cái mà mình chả đóng góp mẹ gì trong đấy thì cái sự thích thú cũng giảm mất mấy phần.
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Tuyển Việt chưa bao giờ mạnh trong ao làng. Có chăng chỉ là mạnh ,yếu hơn so với chính mình qua từng năm.
    Nhưng bọn nhợn VFF và lũ phóng tinh viên mặt dày thì xếp vào hàng thủ dâm vô đối .
    Ngân sách nhà nước nuôi cái lũ bảo thủ đó để nhận vinh quang thì ít ,mà nhận chua loen loét thì quá nhiều.
    Đại ca VFF mặt dày còn bày đặt sang Thái húy lạo đàn em. Có mà sang hót cà của đám đệ tử bị tụi Phi nó sút cho dập cả trận thì có.
    Người hâm mộ chờ mòn mỏi năm này qua năm khác ,mà chúng nó thì cứ nhơn nhơn với tinh thần vô trách nhiệm.
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thể dục dụng cụ Việt Nam đoạt hai HCV thế giới


    Thứ Hai, 26/11/2012 08:20 | [​IMG]In bài viết

    (Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, Cup TDDC thế giới ở Ostrava (CH Séc) đã khép lại với một kết quả gây sốc đối với giới chuyên môn khi đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên sở hữu hai tấm HCV và chủ nhân đều là những VĐV mang tên Hà Thanh (nam và nữ).

    [​IMG]

    Phan Thị Hà Thanh liên tiếp lập chiến công mang vinh quang về cho TTVN. Ảnh: V.S.I
    Cụ thể, ở nội dung nhảy chống (nữ) Phan Thị Hà Thanh thi đấu cùng 7 VĐV khác đến từ Chile, Slovakia, Ba Lan, Nga, Ukraine. Bài thi của Hà Thanh được các trọng tài chấm điểm cao nhất, 13,963 điểm, xếp trên 2 VĐV khác của Chile là Barbara Achondo (13,650 điểm) và Makarena Pinto (13,613 điểm). Cách đây 9 ngày tại giải vô địch TDDC châu Á diễn ra ở Phúc Kiến (Trung Quốc), cũng chính Hà Thanh đã đem về tấm HCV châu lục cho TDDC Việt Nam trong nội dung nhảy chống.
    Cũng ở giải đấu châu Á, nam VĐV Nguyễn Hà Thanh đoạt HCB xà kép và HCĐ nhảy chống. Tiếp nối thành công này, tới Cup TDDC thế giới, Nguyễn Hà Thanh còn thi đấu ấn tượng và đạt thành tích xuất sắc hơn rất nhiều trong hai nội dung sở trường của mình. Tại nội dung nhảy chống, Nguyễn Hà Thanh đã xuất sắc đoạt HCV với thành tích 15,875 điểm, bỏ khá xa VĐV đoạt HCB là Marek Lyszczars (Ba Lan, 15,450 điểm). Đoạt HCĐ ở nội dung này là Michael Fussenegger (Áo, 15,425 điểm).
    Ở nội dung xà kép Nguyễn Hà Thanh giành HCB với số điểm 15,275, kém người đoạt HCV là Oleg Verniaiev (Ukraine, 15,450 điểm) 125 điểm. Cũng ở nội dung này, Phạm Phước Hưng chỉ đứng thứ 6 với số điểm 14,575.
    Như vậy, trong số 3 VĐV của đội tuyển TDDC Việt Nam dự Cup thế giới 2012 thì có 2 người giành được HCV. Đáng tiếc là Phạm Phước Hưng, người đã giành quyền tham dự Olympic London 2012 lại thi đấu không đúng như sự kỳ vọng của nhiều người. Còn nhớ, tại Cup TDDC thế giới hồi năm 2011 tổ chức ở Gent (Bỉ), đội tuyển TDDC Việt Nam đã từng có tấm HCĐ quý giá của Phan Thị Hà Thanh nhưng so với thành tích năm ngoái, năm nay, TDDC Việt Nam rõ ràng gặt hái được nhiều thành công hơn nhiều.
    Phan Thị Hà Thanh, Nguyễn Hà Thanh và Phạm Phước Hưng chính là những VĐV tốt nhất của TDDC Việt Nam trong thời điểm hiện nay. Sau những gì đã thể hiện tại giải VĐ châu Á và Cup thế giới, những VĐV nói trên đã chứng tỏ, họ đủ sức cạnh tranh huy chương với các VĐV hàng đầu thế giới và thành quả đạt được vừa qua là hoàn toàn xứng đáng.
    Lâm Chi
    Thể thao & Văn hóa
    =========================================================================================
    Thầm lặng và chắc chắn. gio đây TDDC VN đã có tiếng nói tại đấu trường TG. Không như bóng đá Vn được Mou ví con chỉ để ám chỉ thứ bóng đá bến xe và hóc kẹt.
    Đăc biet Phan Thị Hà Thanh với 2 hcv liên tiếp tại giải cup Châu Á và TG đã được biết đến như 1 vdv hàng đầu TG về nhảy ngựa.
    Tại sao NA không đầu tư tài lực nhân lực vào đây . Đó là thể hiện sự cống hiến và lòng yêu nước. À thì ra TDDC không đục không khoét ra $$$ nên tạm quên lòng yêu nước chăng ? Thực ra có 1 gia đình Mỹ có con tham dự đội tuyển TDDC Mỹ vừa đoạt hcv Olympic họ phải khai phá sản vì nợ nầng đầu tư cho cho. Tình yêu tổ quốc không phải bằng bốc phét bằng miệng và hung hăn bịt miệng người ta kiểu du đảng côn đồ nếu không a hùa theo mình . Không có tiền không đục khoét được thì nỏ có thấy mặt họ dù TDDC cần người nhỏ nhẹ cân nên lùn suy dinh dưỡng còi xương lại là tố chất cần thiết tốt nhất. Nhưng bên ngoài cái miệng tỳ toét thì $$$$ trên danh dự tổ quốc. Chẳng họ đã từng vì $$$$ đã bán độ bán đứng danh dự quốc gia hay sao ? Chẳng có gì ngạc nhiên khi TDDC không có lò Ma SÀ SLNA. Mặc dù họ bên cạnh thể hình còn có 1 tố chất nửa rất siêng năng . Nhưng có lẽ ở đây là siêng năng đua đòi hút chích và đòi hỏi hậu đãi. Chứ không phải là siêng năng làm việc, hay khổ luyện. Cho nên làm trong nhà máy 10 -12 tiếng quá vất vã chăng, đi lòng vòng ngoài đường suốt ngày kiếm chác xin xỏ có động lực hơn.
    Ai vào xem clip của cô gái vàng này và ss với cú nhảy cùng kiểu của vdv Bắc Hàn sẽ thấy vàng thiệt là gì.
    Mà có được đầu tư tiền tỷ gì đâu.
    V League VN có khác gì địa ốc đâu các bác. Đầu tư tiền tỷ để đổ sông biển. Tầm nhìn không qua luỹ tre làng, tư duy đi ăn mày.
    Các bác nên bỏ thì giờ ra xem VTV Cup bóng chuyền nữ năm sau. Đáng để xem. Dẹp đám chó phốc sủa ầm ỷ gọi là tuyển này đi.
  5. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.186
    Đã được thích:
    5.586
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Có lẽ sau giải này thì sẽ có cuộc họp xin lỗi rút kinh nghiệm rồi bao nhiêu cuộc họp nửa để mổ xẻ, tiểu phẩu, đại phẩu, rồi tiếp nước biển để cứu lấy bóng đá VN, V Lit (5 chai)- còn ai muốn quảng cáo tài trợ cho cái giải này nửa không?, rồi tuyển VN.

    Sau cùng sẽ loé ra sáng kiến từ các ông ấy...xin chính phủ, quốc hội ....nói chung tiền nhà nước, tiền chùa bỏ ra vài triệu usd, để đưa nguyên 1 đội bóng trẻ (chắc U22 gì- lại nòng cốt con em xứ nghệ nửa) qua thẳng thủ đô của ti ti ca ca Barcelona mà ăn ở tập tành cho nó thần chủng . Tui cược 100% là các ông ấy với tư duy xoá đói giảm nghèo xuồng 3 lá sẵn sàng ra biển lớn tận Trường Sa. Các ông ấy chưa dứt giấc mộng không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn ti ti toe toè đâu. Se còn khối màn kịch cỡm mà chúng ta những người hm bóng đá VN chẳng biết nên khóc hay cười.

    Biết thừa là đám nghẽo này sẽ chẳng chọi lại ngựa nhà người ta. Mà các ông ấy vẫn mang đi còn gắn mác ứng cử viên dô địch. Có cái gì mà đám nông dân này nó không dám làm ?
  7. seadragon1012

    seadragon1012 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    ĐKM, đá đấm như ****
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ĐKM, đá đấm như ****
  8. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    hôm qua xem đúng là một thảm họa thật. Thôi loại là xứng đáng, ko có gì mà phải bàn cãi. Đá kém như vậy thì cho nghỉ hết thôi.
  9. vxkhoa

    vxkhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    201
    Nói thật là hôm qua em xem đến 2/3 trận là cứ cầu mong cho Philippin ghi bàn, cuối cùng là cầu được ước thấy. Nhìn đá mà không thể chấp nhận được, cứ đá qua đá lại không để làm gì cả, tất cả các tuyến đều tệ, không có một tí đường nét nào. Thôi chẳng lẽ từ nay có bóng đá Việt Nam tắt đi độ 3 năm chờ các em HAGL JMG nó lớn :(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nói thật là hôm qua em xem đến 2/3 trận là cứ cầu mong cho Philippin ghi bàn, cuối cùng là cầu được ước thấy. Nhìn đá mà không thể chấp nhận được, cứ đá qua đá lại không để làm gì cả, tất cả các tuyến đều tệ, không có một tí đường nét nào. Thôi chẳng lẽ từ nay có bóng đá Việt Nam tắt đi độ 3 năm chờ các em HAGL JMG nó lớn :(
  10. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    bọn nó có lớn thì cũng trong ĐNA này thôi, lâu lâu đánh du kích Asian. chứ muốn thường xuyên đánh lớn bên ngoài thì phải có chiến lược đào tạo, hàng chục cái JMG mới làm nên chuyện [:D]

Chia sẻ trang này