1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành Trình AFF 2012 Của Tuyển Việt Nam: thảm hại tiquitaca Việt!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Malogs, 26/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    Tấn trường chính xác là 1 nạn nhân của dư luận báo chí, từ 1 cầu thủ trẻ rất triển vọng, phạm 1 2 sai lầm là báo chí đặc biệt là tờ ttvh chém thẳng tay như kỉêu trù dập vậy, với cầu thủ trẻ thì cần phải đc sự nâng đỡ động viên tinh thần của báo chí nhưng tấn trường tòan là bị chém cho chết luôn thì thôi ^:)^^:)^^:)^ còn thằng sơn núi tội nó cao như tên nó vậy mà tòan là lờ tịt đi, viết 1 2 bài kiểu xoa dịu dư luận rồi đợi 1 time ngắn lại đưa lên tận trời cao, mình để ý là với các cầu thủ nghệ an đều được pr nâng đỡ kiểu này trên ttvh, còn cầu thủ tỉnh thành khác thì rất hiếm nhé, chỉ khi họ giỏi lóe sáng thì viết 1 bài duy nhất rồi thôi luôn.

    Đồng ý với bác werty là đá sòng phẳng với người ta dù thua củng đc, nhưng đừng có đá láo mất dạy, phi 2 chân vô đối phương cho nó gãy giò rồi về nhà tâng lên tận trời cao là hành động dũng cãm quên mình hay là cái j mà lối chơi máu lửa nhiệt huyết jj đó :)):)):)):))

    Nhìn từ khâu tuyển hlv đến cầu thủ trước giải tức lắm không nhịn đc ~X~X~X
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.874
    Đã được thích:
    3.952
    chú Trường bị dìm hàng rồi lại nâng bi thì đúng, nhưng vấn đề cuối cùng vẫn nằm ở chính chú ấy. Có 2 giải đấu 2009, 2010 mà không tận dụng được, trong khi thằng Sơn núi tận dụng được thì kêu ai!

    Có lẽ, mọi người hi vọng vào chú Trường quá sau khi ghét thằng Sơn núi. Cuối cùng, vẫn chỉ là một thủ môn khá, dù to xác. Tâm lý và kĩ năng là 2 vấn đề luôn gắn chặt với nhau, không thể tách bạch rạch ròi ra được là tao bắt rất hay, mỗi tội lần nào gặp Mã tao cũng lên cơn động kinh được
  3. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    bác @muaxuanbackinh nói chính xác, trong năm 2008 đã làm nức tiếng thằng Sơn, có chửi nó cỡ nào cũng phải công nhận là nhờ chính nó khá nhiều mà nhà ta vô địch AFF. trong khi thường Trường bắt khá đấy, nhưng cái đầu nó có vấn đề, gặp những trận quan trọng thì... nhiều khi nó bắt bóng bổng ngon đấy, sở trường của nó, nhưng cứ mỗi lần bị tạt vô mà nảy lên thì em đứng tim miẹ nó
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    e nhìn vấn đề hơi khác các bác, lúc ta vô địch AFF cup thì có cặp trung vệ quá tuyệt thể hình tốt, đọc tình huống và kèm người tốt, cánh thì là quang thanh, việt cường, nói thật là công việc của Hồng Sơn khá nhàn lúc đó, em chỉ nhớ mỗi pha xuất tướng của HS trận gặp TL thì ... hụt bóng và số 10 TL ghi đc bàn, còn từ thời tấn trường thì mọi việc khó khăn hơn rất nhiều Như Thành xuống phong độ, Phước Tứ chấn thương, trung vệ tòan thứ linh ta linh tinh, trận chung kết với Malay căng thẳng khủng khiếp, hầu như mọi người chỉ nhìn vào Tấn Trường, trong phần lớn tình huống từ h2 trở đi thì thể lực trung vệ xuống thấy rõ, không bảo vệ đc thủ môn, bọn tiền đạo Malay mỗi khi lao xuống tòan cố gắng đâm sầm vào TT nhằm làm em nó chấn thương, cuối cùng chấn thương thiệt và kết quả thì ai cũng đã rõ.
    Uh có lẽ mọi người nhớ đến Sơn núi nhiều thông qua thành tích tòan đội tại AFF cup, còn TT thì không có may mắn như vậy ^_^
  5. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.605
    Đã được thích:
    4.584
    Sơn núi cũng như CV9 sở dĩ bị ghét là do cái "thái độ", còn khả năng và đóng góp đều được ghi nhận cả. Tấn Trường to con nhưng yếu bóng vía, chỉ thích hợp cho những trận giao hữu hay đá với đội nào lịch sự, còn với cái giải ao làng chém đinh chặt sắt thì Sơn núi vẫn là lựa chọn số 1 thôi.
  6. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Vấn đề bơm vá các vị trí trên tuyển là do sự quản lý yếu kém của mấy ông đầu đất . Nếu như họ có hay lập ra được 1 lộ trình : sự kế thừa con người lẫn lối chơi của đội tuyển thì chuyện bơm vá sẽ rất khó xảy ra và quan trọng là bộ mặt của TVN sẽ sáng sủa hơn rất nhiều .

    Các bác cứ quay ngược dòng 1 chút sẽ thấy . TVN dưới thời Đần chơi như thế nào !? Tạt cánh , đánh đầu ... Sang thời Tồ thì bóng ngắn ít chạm , đan lát ... Đến Goetz thì lại quay về gần như nguyên bản của lối chơi thời Đần . Tui chưa nói đến chuyện lối chơi nào phù hợp với thể trạng và con người VN nhưng ở đây các bác cứ thử hình dung , 1 đội tuyển cứ thay đổi lối chơi xoành xoạch như thế thì con người tức cầu thủ như thế nào ? nghĩa là cũng phải thay đổi cho phù hợp với lối chơi mới . Và như thế TVN chẳng có bất kỳ 1 sự dự bị con người trong tương lai cả . Đến giải thì tất cả lại rối tung lên , rồi ca thán . Nói lên điều này , chắc chắn nhiều lão sẽ nhảy đổng lên rằng không có con người phù hợp thì làm sao tạo ra được lối chơi . Vâng , xin thưa với các ông . Các ông cứ bỏ bớt thời gian ăn nhậu , gái gú (mấy cái đó nó sẽ là cho các ông lú lẫm) . Cứ suy nghĩ và hành động vì nền bóng đá nước nhà thì sẽ tạo ra con người thôi .

    Lẽ ra cách đây vài năm . các ông phải dự định , tìm kiếm rồi sau đó đào tạo ra được người để thay thế cặp tiền vệ trung tâm Tài Em , Minh Phương một khi họ không còn ở đỉnh cao phong độ ... Nhưng không ... Cho đến giờ chẳng có 1 ai cả ... Trọng Hoàng , Tấn Tài thì còn lâu mới làm cho người hâm mộ quên tên họ . Đó là tui chưa nói đến vị trí rất quan trọng trong bóng đá hiện đại - tiền vệ thủ . Minh Châu cách đây 4 năm dưới thời Tồ được coi là xuất sắc bởi vì khi đó bóng đá khu vực cũng đang trên đà đi xuống , chứ thật ra Minh Châu chỉ ngang tài với Phùng Công Minh , chứ chưa thể so sánh với Hoàng Bửu hay Nguyễn Phúc Nguyên Chương năm xưa được . Nhưng chỉ cần như thế thôi , tìm 1 tiền vệ thủ như Minh Châu còn khó , chứ chưa nói chi đến 1 cầu thủ có level cao hơn . Chỉ 1 vị trí mà bói còn chưa ra thì tìm nguyên 1 đội hình ưng ý làm sao mà được ? Chỉ mới 2 năm thôi , cái tên Ngọc Điểu như là 1 cứu cánh cho vị trí này thì bây giờ người hâm mộ gần như quên mất tên người con của xứ biển Nha Trang . Lỗi do ai ? VFF có gọi họ lên tập trung ăn cơm tuyển để bồi dưỡng đâu . Ngay vị trí tiền đạo cũng thế , tiền đạo trẻ Hà Minh Tuấn - người có thể hình và lối chơi khá giống với Huỳnh Đức rất phù hợp với vị trí trung phong cắm nếu Việt Thắng ra đi và lẽ ra phải là cái tên thường xuyên được gọi vào tuyển để bồi dưỡng thì mấy ông lại quên ..! Đình Tùng . Các bác cứ thủ nghĩ khoảng 2 hay 3 năm nữa khi mà Quang Hải , Công Vinh không còn giữ phong độ thì ai sẽ là người gánh vác nhiệm vụ ghi bàn trên hàng công ở TVN . Đình Tùng chịu nổi không ? ... Gọi các cầu thủ trẻ lên tuyển không phải là để cho họ đá chính , cái chính là để họ làm quen với môi trường trên tuyển và có cơ hội tập luyện , học hỏi cùng các đàn anh để sẵn sàng back up và kế thừa lối chơi của đội tuyển sau này ... Muốn có con người thì phải tạo ra , muốn ăn trái thì phải bón phân đó là qui luật của muôn đời . Cứ ngồi đó ăn nhậu , gái gú riết nó lú cả người .

    Đồng ý rằng một phần của sự trưởng thành là phải biết nếm trải những sai lầm (Thất bại là mẹ thành công). Tuy nhiên , không phải ai cũng sẵn sàng chấp nhận , nhìn nhận ra sai lầm của mình nhất là mấy ông đầu đất . Tự ái và cái “tôi” sẽ làm cản trở con đường tiến bộ của BĐVN . Làm bóng đá cũng chẳng khác gì làm nhiếp ảnh gia là mấy . Khi bạn đã có chủ đề (lối chơi) thì việc tìm ra những bức hình đầy nghệ thuật cũng chẳng khó khăn gì . Nhưng bạn phải nhớ , nếu bạn là một tay chụp hình “lơ tơ mơ” thì không phải cứ chạy ra các cửa hàng đồ điện của Nguyễn Kim bỏ tiền ra mua 1 cái máy thật mắc , thật nhiều chấm là có thể trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp thật sự . Để có được 1 tấm hình đạt chuẩn nghệ thuật thì chắc chắn 1 nhiếp ảnh gia cần phải có rất nhiều kinh nghiệm và kinh nghiệm đó chỉ có được qua tôi luyện bằng thời gian và nước mắt + niền đam mê vô bờ bến . Nếu không bạn mãi mãi cũng chỉ là 1 tay chụp hình tiêu khiển mang tính "have fun" mà thôi .

    @ Bác muaxuanbackinh : Lúc này còn đang rất bận , chưa thể thu xếp ra Hà Nội đợt này với bác được . Hứa với bác hoài ngại quá !
  7. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    V-L tồn tại hay kết thúc là ở cái AFF này. biết điều thì đá cho đàng hoàng, cho hăng, lỡ đoạt cup thì còn đường về. chứ mà thua bết bát thì giải nghệ hết. chắc chắn luôn. thua thì ko ai coi V-L nữa
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.874
    Đã được thích:
    3.952
    Như tin các báo đưa thì có lẽ Đình Luật và Tấn Trường bị gạt ra. Có thể nhiều bác tiếc Đình Luật to khỏe, nhưng chú này lên tuyển cũng có phát huy được mấy đâu, chỉ có một thời gian Tồ cho đá hậu vệ phải thì thủ được nhưng công kém.

    Hậu vệ có một lúc 5 chú đá cánh: Văn Biển, Hồng Tiến, Đình Đồng, Đào Văn Phong,Âu Văn Hoàn . Chả có chú nào yên tâm được như Việt Cường, Quang Thanh thời đỉnh cao. May ra Đào Văn Phong tạm được
    Trung vệ 3 chú Phước Vĩnh, Minh Đức, Gia Từ: chú đầu phong độ không tốt, Minh Đức còi, Gia Từ máu nhưng thiếu kinh nghiệm
    Tiền vệ trụ: thấy mỗi Nguyên Sa chuyên đá thủ. Chưa được xem chú này đá mấy nên không dám bàn. Phan Thanh Hưng nửa thủ nửa công cũng có thể tính, nhưng chú này từ 3 năm nay phập phù, 1 trận hay thì 3 trận làng nhàng
    Tiền vệ công: Tấn Tài tự dưng thành nhạc trưởng, thay vì hồi xưa chỉ là thằng làm bóng cho Minh Phương. Trọng Hoàng vừa máu vừa khỏe nhưng chỉ là dự bị chiến lược chứ chưa đủ tầm là thủ lĩnh. Cao Sĩ Cường từ 10 năm trước đã lên tuyển nhưng chưa bao giờ xuất sắc - có lẽ chú này chỉ chơi hay ở CLB khi có mấy thằng đen quét bóng phía sau và được các vệ tinh hỗ trợ
    Tiền vệ cánh:là điểm mạnh duy nhất lần này. Vũ Phong,Quốc Anh, Lương dị, Văn Quyết đều có thế mạnh riêng, có thể luân phiên để tạo sự đa dạng . Nếu được giữ lại, hi vọng chú Ngọc Duy phát huy được thêm ( có thể sẽ bị đẩy vào giữa làm dự bị)

    Tiền đạo: vẫn những khuôn mặt ấy và con người ấy. **** làm chủ công, Quang Hải tiếp tục dự bị chiến thuật chứ không thể đá chính. Có thể 1 số trường hợp sẽ cho chú Hoàng bò nhô cao.

    Kết luận: cộng thêm chút may mắn và tinh thần thoải mái, cũng có hi vọng vào bán kết. Tuy nhiên, sẽ rất tốt nếu được đứng đầu bảng A này, bởi lẽ nhất bảng A được đá bán kết và chung kết lượt về đều trên sân nhà
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    dàn tiền vệ thì khá ổn bác mxbk ah, nguyên sa trụ rất tốt, xem giải vừa rồi thì cứ thắc mắc sao tới giờ mới đc gọi, vấn đề là không có ai thay thế Nguyên Sa nếu e nó không thi đấu đc, chỉ chán mỗi thằng PTHưng không lớn đc đá bao mùa rồi mà vẫn lóng ca lóng cóng vụng về và xử lý rất rườm rà, hậu vệ và tiền đạo là 2 tuyến đáng lo nhất do tòan cầu thủ bơm vá, còn 1 điều nữa là nếu tuyển vịt phát huy lối đá rắn của T&T thì cầm chắc về nhà từ vòng bảng chứ không lết nổi vô trong đâu, lối đá T&T chỉ ngon khi có tiền đạo tầm Gonzalez và Samson, tuyển thì không có đâu ^_^
  10. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.605
    Đã được thích:
    4.584
    Với hàng thủ bơm vá + Sơn núi như thế này thì cứ xác định thủng lưới đều đều 1-2 trái mỗi trận cái đã, cốt yếu là làm sao ghi bàn được nhiều hơn số ấy. Với hàng tiền vệ ngoáy đít tít nhất ĐNA cộng với ku Cong Vênh đá nhiệt tình vào một chút thì vẫn có nhiều khả năng đi sâu.

    Tương lai các con giời chưa bao giờ tối hơn bây giờ, đây sẽ là điểm cốt yếu giải phóng tâm lý cho các chú hăng tiết vịt lên mà đá.

Chia sẻ trang này