1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành Trình AFF 2012 Của Tuyển Việt Nam: thảm hại tiquitaca Việt!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Malogs, 26/10/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
  2. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Mình Xin phép trình bầy ý kiến riêng 1 chút:
    - Thứ nhất là mình thấy HLV Phan Thanh Hùng cũng làm hết sức rồi những lực bất tòng tâm. Nhìn ông Hung đội mưa chỉ đạo ĐT đá với Myanma cũng thấy thông cảm, HLV nội thì cũng chỉ được như vậy thôi.
    Nếu trách HLV thì hay trách ai khoác cho ông cái nhiệm vụ quá sức. Tại sao lại sa thải HLV người Đức hình như là Jacking Lew. Ông này đã tạo cho ĐTVN một lối chơi có thể chấp nhận được. Đội U23 năm ngoái lọt vào đến bán kết Seagame với lực lượng như thế cũng là thành công. Nếu năm ngóai để ông Chung hay ông Hùng mà làm HLV e rằng kết quả sẽ giống năm nay. Nghĩ lại ông Calisto xin thôi HLV ở Vn mặc dù ông ấy ở VN những 5 hay 7 năm mà cũng lấy vợ VN rồi, tất nhiên ông ấy không chỉ lấy 1 vợ. Ông ý cũng có vợ ở ở Bồ rồi, nhưng chuyện mấy vợ với người Việt ta cũng không quan trọng lắm. Tôi vẫn hi vọng 1 ngày nào đó ông "Tô" lại về Vn khi các em HAGL JMG đãlớn để đưa các em lọt vào vong chung kết WC 2022. Trông ông vẫn còn khỏe lắm, 10 năm nữa chắc vẫn làm việc được.
    - Thứ hai là lực lượng ĐT. Trước giải Phước Vĩnh bị chấn thương nghe tin này tôi đã thấy rằng Vn gặp nguy lan rùi. Hàng phòng ngự không còn Việt Cường, Quang Thanh, Phước Tứ nay lại mất Phước Vĩình. Vậy thì cả hàng phòng ngự toàn dự bị cả thôi. Gia Từ chơi hay hơn Minh Đức, những không bằng Phước Vĩnh. Tiền đạo Thì CV không nói, Văn Quyết thì tạm được nhưng non quá. Vì vậy chúng ta thấy rằng lực lượng của ĐT VN ở giải này là chắp và hoàn toàn là cầu thủ dự bị. Duy có Thành Lương, Tấn Tài là chơi còn ổn định. Tuy nhiên thành lương vào trung tâm cũng không phát huy được nhiều. Vì vậy các cầu thủ thi đấu kém là điều tất yếu sẽ sảy ra chứ không phải do chủ quan của họ.
    - Về mặt thể lực: HLV thể lực của Vn đã đi viện, trời nếu hắn không giữ được thể lực thì huấn luyện cho ai. Có lẽ đây lại là 1 Letar hay Tavarret mới. ĐT Vn năm nay không có điểm rơi nào cả dần bị yếu đi thôi. Tôi thay HLV Calisto cho cầu thủ lên Cao nguyên tập luyện. Đằng này họ lại cho ra biển. Ưu diểm của biển là khi hậu trong lành. Nhưng tôi thấy cầu thủ chạy qua từng đám các ông đầm, bà đầm mặc silip, coocxe thì làm gì có không khi mà hít thở.
    - Chiến thuật: Cơ bản giải đấu này không có chiến thuật rõ ràng. Nếu xem T&T Hà Nội đá đây là CLB đá vào loại dễ xem ở Vleague nhưng không thể đạt tới Ti qui- Ta ca được. ĐT năm nay cũng đá giống như T&T vậy nếu ở VL thì được chứ ra ĐNA thì chưa đủ sức làm nên chuyện đâu.
    Tôi thấy chùng ta trước đến nay từ thế hệ Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Đỗ Khải, Công Minh, Như Thuần đến thời Như Thành, Phước Tứ, Quang Thanh đều lấy phòng thủ làm gốc rồi mới tấn công. Lối chơi của ta Latinh là phù hợp nhưng Latin theo kiểu Italia thì thích hợp hơn là Spain vì chùng ta không có những cầu thủ sáng tạo và dẫn dắt lối chơi như Savi hay Inniesta. Cũng không có tiền đạo linh hoạt như Davis Villa. Chúng ta có những tiền vệ cánh giỏi những thiếu tiền vệ trung tam dẫn dắt lối chơi. Vì vậy phọng ngự phản công là hợp lý ở thời điểm này.
  3. vanvinh055

    vanvinh055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tôi thấy chúng ta ngồi phân tích lấy cầu thủ này thay bằng cầu thủ kia nhiều khi chỉ là cảm tính và phiến diện.Chúng ta không làm chuyên môn,không hiểu rõ nội tình thì khó mà đưa ra phán xét chuẩn được.Thực ra nền bóng đá nào cũng có thời thịnh,thời suy,Chúng ta có thể nhìn lại:
    - Malaysia:Trước năm 2009 thì cũng bết bát và loạn nhưng những người làm bóng đá họ có cái tâm và tầm đã có kế hoạch vực lại nền bóng đá và thành quả là VĐ seagames 2009,2011 và vô địch AFF cup 2010
    - Thái Lan: Sau những lần thất bại liên tiếp ở seagames,AFF cup họ đã xây dựng lại nền bóng đá từ giải thail league có thể nói là giải có chất lượng tốt nhất của ĐNA đúng nghĩa.Và đội tuyển QG của họ năm nay đá AFF cup mang đúng dáng dấp của anh cả của ĐNA.
    - Nhìn ra châu âu có Đức (Cũng thất bại nặng nề từ hồi 1998,2000...) nhưng họ đã xây dựng lại,giờ mọi người thấy giờ đội tuyển họ luôn vào top 5 của TG và có lực lượng đội trẻ hùng hậu.
    Mấu chốt vẫn là cái Tâm và cái Tầm mà những ông VFF để phát triển BĐVN phát triển đúng đắn,phù hợp với hoàn cảnh kinh tế của VN.Chúng ta có mời HLV giỏi đến mấy mà chỉ cho họ có 3-->6 tháng rồi kêu chỉ tiêu này nọ thì làm sao họ có thể truyền ý tưởng và xây dựng đội tuyển mang tài năng,trí tuệ của họ được.Lứa HAGL JMG cũng ổn nhưng với môi trường bóng đá này liệu ra đời lứa này có trụ được giữa những cạm bẫy bẩn thỉu của BĐVN không thì không ai nói trước được.Vậy nên chúng ta chỉ biết chờ,và chợ một một sự thay đổi cách mạng cho BĐVN,có thể là 5 năm,10 năm hoặc không bao giờ.
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Bóng đá là lĩnh vực xã hội hóa mạnh và đi trước tiên trong xã hội mà còn như thế. Chẳng lẽ các bác nghĩ những lĩnh vực khác không trì trệ? Đó là cái tôi chán, vì sự thật bóng đá không thể thoát thai khỏi bộ mặt kinh tế- chính trị- xã hội của một nước được.

    Sau này có con cháu, đến lúc thấy nó xuống đường ăn mừng vì VN vượt qua vòng bảng AFF cup, chắc khối ông ở đây kể: đã là gì, hồi xưa Việt Nam mạnh lắm, Lào với Cam với Miến gặp là chạy dài...
  5. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Hậu sinh khả ố.
    Đ M mấy thằng lợn ở VFF, nhìn mặt muốn nhổ nhưng nghĩ phí nước bọt nên thôi
  6. vietfansipan

    vietfansipan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    309
    Trước ngày quả bóng AFF lăn, trên 4F vắng tanh như chùa bà đanh, giờ đông thế không bít. Đầu óc ai cũng bốc hỏa, mượn cái chỗ này để sỉ vả cho bõ tức khi chứng kiến bộ mặt của cả nền bóng đá được coi là phát triển nhất nhì ĐNA tụt dốc thảm bại.
    Tại anh tại ả, tại cả đôi đường từ quân đến tướng kể cả khâu tuyển chọn nhân tố cho ĐTQG, nói chung là các bác trên này vẫn muốn túm thằng có tóc hơn la mấy cu trọc đầu. Lũ sâu bọ Hỷ mũi, Trung chuột...vẫn đang hàng ngày hàng giờ gặm nhấm ngân sách nhà nước. ĐKM nó chứ, mới đá vòng bảng đã bay qua dây máu ăn phần, dân Thái và LĐBĐ bên đấy có quan tâm ch.ó gì đến cái Cup này đâu. Cả năm nay ngồi ở Lý Văn phức éo có vị gì tranh thủ có cái hội làng bay qua Thái chủ yếu xem se.x show là chính cùng với tiêu chuẩn VIP ở ks 5sao ăn buffet hàng ngày. Nhìn cái mặt của thằng Hỷ mũi này gần chục năm ngán đến tận cổ. Do cơ chế nó vậy, muốn sa thải cũng không được cùng lắm là thuyên chuyển công tác như kiểu Tuấn tổng hoặc chờ nó về hưu hay lên cơn động kinh co giật không thể tiếp tục công tác. Nguyên Chủ tịch VFF Mai Liêm Trực từng có câu nói được liệt vào dạng châm ngôn của bóng đá Việt Nam: “Mặt bằng quan chức VFF thấp hơn mặt bằng xã hội”. Sau một thập kỷ, nhận xét đó vẫn còn nguyên giá trị. Đầu những năm 2000 Suýt chút nữa Nguyễn Bá Thanh được điều ra làm chủ tich VFF, nhưng ổng không chịu vì thấy thối nát quá tổng cục đành ấn vào tay Hỷ sau nhiều ngày nâng lên đặt xuống vì thèng này bảo được, nói gì cũng gật hợp với kiểu quan chức ở VN, quyết định giao cho ông chuyên về bóng chuyền điều hành bóng đá - đến bao giờ mới khá được
    Hiện tại tui mong Tồ sau nhiều năm phiêu bạt quay về úp mặt vào ao làng thì bóng đá Vịt mới ngóc đầu và có cơ hội thoát khỏi vùng trũng. Chỉ có Tồ sau bao nhiêu năm lăn lộn hiểu hết ngõ ngách cơ chế mới dám bật lại lũ sâu bọ VFF và thẳng tay với đám nghệ nhân không cho chúng nó kết bè phái lũng loạn ĐT, chứ vào tay HLV ngoại khác làm lại từ đầu chí it cũng mất vài năm hoặc không ăn giơ với đám bậu sậu nó lại nhắn tin sa thải người ta ngay trong dịp nghỉ lễ giáng sinh như ông Gớt thì nhục không thể tả.
    Thôi, đành phải chờ thế hệ kế tiếp vậy...........
  7. ricky_tran

    ricky_tran Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    423
    bác nói đúng ý em. giờ muốn phát triển bóng đá phải thoát khỏi cách nghĩ cách làm bao năm qua của người VN, phải nghiêm túc thực hiện 1 lộ trình trong khoản thời gian dài, ai làm được?...
  8. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Em đang xem trận Lào - Mã. Tình hình là em ước gì tuyển Vịt có thằng tiền đạo của Lào ạ :">
  9. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.974
    Đã được thích:
    1.806
    nhìn 2 đứa này khuôn mặt củng giống chứ ko bít có phải cha con ko?
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Ước gì em Lào vào bán kết cho ông anh thèm nhỏ dãi!

Chia sẻ trang này