1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành Trình AFF 2012 Của Tuyển Việt Nam: thảm hại tiquitaca Việt!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Malogs, 26/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    bọn nó biết đấy, nhưng chúng nó lơ, bởi chính chúng biết nhưng cầm đầu sự vụ. chứ cứ làm theo như anh em trên box thì đói rã họng sao.
    [:D]
  2. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.673
    Đã được thích:
    1.106
    Hỷ già nó nhìn "cái cục" gì ấy nhỉ??? :))

    Trên TTVH có bài chửi lũ Vịt ăn hại (tay nhà báo này chắc ko thích các anh hùng xứ Nghệ???):

    Tranh cãi trong ngày: "***y lady" 9x thích K-Pop hơn Công Vinh
    (Thethaovanhoa.vn) - Các Ù Pa ở KPF (KPop Festival) Concert không khiến em thất vọng. Nhưng em biết hàng triệu người thất vọng vì các anh ở AFF Cup. Mà em "Gia Cát Dự" điều này từ lâu rồi. Nên em chả thần tượng ĐT Việt Nam.

    Chào cả nhà. Em thuộc thế hệ 9x, năm cụ thể thì em xin giấu. Con gái, phụ nữ mà, không nên nói tuổi. Em lấy nick ***y Lady. Mới lấy thôi, từ sau cơn sốt Gangnam Style ấy. Cả bài em biết mỗi 2 từ, tên bài hát và nick của em đây. Đừng vội chỉ trích em a dua, phong trào. Em dám chắc vài trăm triệu người nghe bài này trên Youtube chỉ biết mỗi 2 từ này. Vài vạn người ở Mỹ Đình đêm nay (đương nhiên có em) cũng thế thôi. Cho em triết lý một câu: Bài hát nào vượt qua được rào cản ngôn ngữ mới là bài hát đáng tôn thờ.
    Trở lại chuyện nick của em, em từng dùng từ hotgirl. Nhưng rồi em phát hiện ra, Việt Nam là nước nhiều... hotgirl nhất thế giới. Mà các hotgirl nhà ta lại rất chăm lên báo "hót như sáo". Giờ em đã biết vì sao nước ta là nước nhiệt đới gió mùa.

    Em cũng từng nghĩ đến nick có từ Miss. Em thấy mình khá xinh, dùng từ Miss quá hợp. Nhưng cả nhà thấy đấy, Miss (Hoa hậu) ở ta nhiều hơn cả cây mít. Đông thế mà khi thi hoa hậu thế giới lại không qua nổi vòng gửi xe. Khó hiểu thật.

    Gần đây, em từng đắn đo nick Show, kiểu như Showgirl ấy. Nhưng Show bây giờ cũng nhiều quá. Nào là Liveshow, nào là Gameshow. Rồi các anh, các chị showbiz suốt ngày show hàng. Cái gì cũng show. Show cả... chứng minh thư, làm như mỗi mình mình có chứng minh thư. Có chị còn chơi "độc" hơn, mặc váy để show... quần. Nghe bảo chị ấy cứ đi dự tiệc dù không được mời.

    Không thể thần tượng giới showbiz nhà ta, em thử tìm thần tượng giới quần đùi áo số. Em từng rất mê anh Công Vinh. Nhưng sau khi thấy cái ảnh anh ấy chụp ảnh bán nude với vợ hiện tại, em đành thôi. Chẳng lẽ học theo thần tượng, mình cũng chụp. Em 9x, thoáng thì có thoáng thật, nhưng không có thể thoáng... nửa người.

    "Chia tay" CV9, em chẳng biết thần tượng cầu thủ nào nữa. Lướt web, thấy cầu thủ này nghiện, cầu thủ kia say trong lúc lái xe, cầu thủ khác bị xã hội đen thanh toán. Em sợ lắm. Đợt AFF Cup này, em có lướt tivi, lướt web. Đá tệ quá. Tệ hơn, khi thua thì lấy lí do lo lắng cho tương lai, CLB giải tán rồi, sợ thất nghiệp, không có tâm hồn mà đá. Buồn cười thật. Em còn nhớ chính các anh ấy luôn miệng bảo rằng sẵn sàng chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Hoá ra màu cờ sắc áo không bằng miếng cơm manh áo. Bố em đọc báo xong bảo rằng: "Thời bố, các anh lính đúng nghĩa nghèo, nhưng luôn thi đấu vì màu cờ sắc áo. Cầu thủ bây giờ lót tay toàn chục tỷ, thế mà kêu than sợ đói". Mọi người thông cảm, người già mà, hay ôn chuyện cũ.

    Nhìn hết ca sĩ đến diễn viên, rồi cầu thủ bóng đá Việt, em quyết định thần tượng các Ù Pa ở tận Hàn Quốc. Đó mới là thần tượng chuẩn mực. Không show hàng linh tinh. Ăn nói khiên tốn. Luôn giữ gìn hình ảnh. Em bảo đảm các Ù Pa không có chuyện nghiện ngập, say rượu say thuốc. Từng sợi tóc các Ù Pa còn chăm sóc chứ đừng nói thân thể. Các chị thì không bao giờ cởi hết để khoe thô thiển, không bao giờ "vô tình lộ clip, ảnh ***" với mục đích lăng xê.

    Đừng nghĩ oan cho bọn em cứ có thần tượng HQ là mê muội. Em thấy, cứ tin cái đội tuyển Việt Nam mới là mê muội. :)>-

    Tiết lộ cho mọi người biết, khi xin bố em tiền mua vé xem tối nay, bố em đồng ý liền. Bố em nghĩ thần tượng như thế mới lành mạnh, chỉ lướt web, nghe nhạc, xem phim, tránh xa được các tệ nạn xã hội. Anh trai em xin tiền bay sang Thái cổ vũ, bố em liền mắng: "Mày phí tiền đi xem mấy thằng đấy làm gì?".:))

    Lê Đồ
    Trích từ blog của "***y Lady" 9x
    http://thethaovanhoa.vn/muon-mau-th...ich-kpop-hon-cong-vinh-n20121129045333453.htm
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Bỏ CV để xếp Thành Lương đá tiền đạo cắm? Bệnh nặng x đỡ nổi nữa rồi.
    Chửi đến lần thứ 1000 thằng nào nghĩ ra trò bơm tiquitaca Vịt và lối chơi không trung phong.


    Công Vinh ngồi dự bị ở trận gặp Thái Lan


    Theo sắp xếp đội hình ở buổi tập cuối cùng trước trận đấu của HLV Phan Thanh Hùng, tiền đạo Nghệ An sẽ không được ra sân từ đầu.
    [​IMG]
    Công Vinh thi đấu mờ nhạt ở hai trận đấu vừa qua. Ảnh: Thế Ngọc.

    Chiều nay, tuyển Việt Nam có buổi tập cuối cùng trên sân phụ Rajamangala trước cuộc đối đầu với đội chủ nhà vào tối mai. HLV Phan Thanh Hùng khẳng định: “Đội bóng sẽ có sự thay đổi ở vị trí tấn công và hàng hậu vệ trong trận đấu sắp tới”. Theo cách chia đội hình ở ngày tập cuối cùng trước khi ra sân thi đấu, Công Vinh bị xếp vào đội hình dự bị. Trong khi đó, 10 cái tên trong đội hình xuất phát được xác định. Minh Đức và Gia Từ vẫn chơi cặp trung vệ. Âu Văn Hoàn kịp thời bình phục, tham gia đủ thời gian buổi tập sẽ chơi bên cánh trái hàng phòng ngự. Ở cánh đối diện, Hồng Tiến sẽ có lần đầu ra sân ở AFF Cup năm nay. Trên hàng tiền vệ, Tấn Tài và Sỹ Cường chắc suất trong khi hai cánh là Quốc Anh và Văn Quyết. Chơi cao nhất là Thành Lương. Một vị trí ở hàng tiền vệ còn lại sẽ là sự cạnh tranh của Trọng Hoàng, Thanh Hưng và Ngọc Duy. Với vị trí thủ môn, có thể Tấn Trường sẽ được ông Phan Thanh Hùng lựa chọn bắt thay Hồng Sơn - người bị đau không thể tập luyện trong chiều nay.

    Ở hai trận đấu trước, Công Vinh đều không thể hiện được phong độ và đều bị thay ra. 138 phút có mặt trên sân, chân sút này thậm chí không có nổi một cú sút, ngoài tình huống đá phạt cố định trong trận gặp Myanmar.

    Trước khi AFF Cup 2012 diễn ra, Công Vinh bị chấn thương trật khớp ngón chân ở trận giao hữu với Indonesia. Mới bình phục trở lại, tiền đạo 27 tuổi chưa thể lấy lại phong độ tốt nhất. Cảm giác bóng, khả năng di chuyển và phối hợp với đồng đội đều giảm sút. Ngoài ra, Công Vinh tỏ ra đơn độc trên hàng công và nhận được sự hỗ trợ không đáng kể từ các cầu thủ khác.

    Đối mặt với đội bóng mạnh nhất bảng là Thái Lan, HLV Phan Thanh Hùng sẽ sử dụng đội hình 4-6-0 từng tỏ ra rất hiệu quả trong trận giao hữu thắng Malaysia. Đây có lẽ là phương án hữu hiệu nhất bởi Công Vinh không có phong độ cao nhất trong khi Quang Hải không còn là chính mình ở giải đấu năm nay.
  4. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.974
    Đã được thích:
    1.806
    10 nguyên nhân làm cho bóng đá Việt Nam kém phát triển.
    1 do VFF bất tài.
    2 chất lượng đào tạo các lứa U quá kém.
    3 tuyển chọn cầu thủ lên tuyển không công bằng.
    4 không chú trọng ở khâu thể hình.
    5 tự ngộ nhận về khả năng có thể chơi tiqui taka mà quên rằng những trận thắng các đối thủ ngang tầm hoặc trên tầm điều bằng lối đá phòng ngự phản công.
    6 thường chọn huấn luyện viên không phù hợp hoặc không chất lượng,ngoại trừ anh Tồ.
    7 có quá nhiều cầu thủ gốc Nghệ, kết quả là những trận bạc nhược lí do vì sao chắc các bác đã hiểu.
    8 không cho các cầu thủ nhập tịch có trình độ lên tuyển, nguyên nhân chưa ai giải thích được.
    9 quá tập trung vào thành tích các giải đầu giao hửu hay ao làng đông nam á, mà thực tế hồi nam 2008 có 3 cầu thủ nhập tịch tuyển Việt Nam đã có thể vươn tầm châu lục bằng những trận thắng kuwait trên sân khách hay olompinakop.tự làm mất cơ hội.
    10 quan trọng nhất thiếu một chiến lược phát triển lâu dài.
  5. dktdk5

    dktdk5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    "Nhìn toàn cục thì chúng ta không thua, bởi cầm bóng nhiều hơn, áp đảo đối thủ" [r2)]
    (Trích trả lời phỏng vấn của a Hỷ trên báo Thanhnien)

    Còn đây là phần comment của 1 độc giả
    không biết nói gì hơn, chỉ biết nói Con lậy bố^:)^
  6. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.974
    Đã được thích:
    1.806
    Hèn gì bác Mai Liêm Trực nói VFF thấp hơn mặt bằng xã hội.rất chính xác.bác hỷ quá pro bác ngồi thêm một nhiệm kỳ nữa có thể Việt Nam đoạt vé dự cúp thế giới cũng nên. con lại bố^:)^
  7. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    tớ mong các bác quay lại chuyên môn. Tạm dừng chửi bọn VFF, để sau trận ngày mai chửi tiếp. cũng là có thêm thời gian để suy nghĩ câu chửi hay hơn
  8. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.974
    Đã được thích:
    1.806
    ngày mai mà Việt Nam lọt cửa đi tiếp thì pháo nổ vang trời,còn nếu bị loại thì do thời tiếc hoặc thiếu mai mắn vì nhìn chung cục diện trận đấu chúng ta áp đảo hoàn toàn. bực thì nói vậy chứ vẫn mong Vịt vào bán kết.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hỷ bảo kê Hùng tiếp tục ngồi ghế HLV trưởng vì thích lối đá ngoái đích của Hùng, phen này tiêu rồi.
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Sự thực thì khả năng VN lết vào vòng sau là 10%. Nếu chúng nó bất ngờ chơi rất xuất sắc và thắng thuyết phục thì ai mà chẳng muốn xí xóa mọi chuyện để cổ vũ tiếp.Tuy nhiên, vượt qua tâm đang suy sụp để thắng được Thái thì đòi hỏi bản lĩnh cực lớn. Khó lắm, nếu nhìn vào lực lượng hiện giờ
  10. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Tui nghĩ bác khắt khe quá rồi. Tồ giống Mou ở khoản thích chủ động gây sự với phóng viên khi cần để bảo vệ cầu thủ, tránh tụi nó bị áp lực. Cho nên mấy ông này có phát biểu linh tinh gì thì tui ít quan tâm, chỉ xét những gì họ làm được. Người ta cũng chả để ý mấy tới mấy buổi họp báo đâu, thời gian ngắn là quên thôi. Tồ quả là HLV tốt nhất VN có được trong 20 năm hội nhập rồi còn gì. Trớ trêu ở chỗ ông này là do bầu Thắng lùng đem về chứ chả phải đám chuyên gia VFF, HLV do VFF kiếm toàn hàng vớ vẩn, hoặc bất tài hoặc ko hợp với VN.

    Cái khoản sút phạt, tụi Mã cũng mới làm 1 trái đó thôi :)). Giờ tụi ao làng cũng sút phạt ầm ầm, có mỗi Vịt là chả thấy thằng nào sút được. Đề cử thằng Được Em lại ko bao giờ dc gọi [:D].

    Cái đội hình 2010 ấy cũng bơm vá ầm ầm ra, chưa bằng bây giờ thôi. Tồ đợt đó chắc căng thẳng quá nên ko bình tĩnh, sau giải từ chức luôn.

    Ko phải trùng hợp chứ những chiến tích lẫy lừng của bóng đá Vịt thì thành phần Nghệ trong đó rất ít, hầu như chả có vai trò gì lớn. Đội hình vào vòng 3 Bắc Kinh ngoài Công Vinh ra thì ko có chú Nghệ nào đá chính. Đội hình Asian Cup 2007 có chú Huy Hoàng may nhờ trọng tài gọi là có chút ưu ái nên mới không bị thẻ đỏ =)). Đội hình vô địch AFF2008 đúng là có đóng góp của chú Hồng Sơn trận lượt đi với Thái, nhưng chú ấy bù cho 1 quả ầu ơ vất vơ lượt về.

Chia sẻ trang này