1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành Trình AFF 2012 Của Tuyển Việt Nam: thảm hại tiquitaca Việt!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Malogs, 26/10/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bokinhvan888

    bokinhvan888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    2 chữ thôi "nhục thật", giờ thì cả ĐNA nó khinh VN; sau giải này mà gặp Lào, CPC chắc nó cũng tung đội hình Dê vào là đủ đá với VN
  2. tuanquynh123

    tuanquynh123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    134
    cac bac o HN gap chung no cho ho em vai qua trung thoi em o xa qua chu gam phai tim bang dc ca bon vff nua. ton tien theu cua moi nguoi.
  3. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    thằng thủ môn của Thái cao thật, có khi hơn cả thằng Trường, mà còn đô nữa
    vậy các bác ko biết, tuyển Vịt ko thèm chơi AFF nên đem cái đội hình hạng 4 đó đi đấu AFF. hạng 1 đang được ém hàng để đấu WC, nhất định tuyển VN sẽ vô địch WC,
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Tôi vừa về nhà. Thua thì không lạ, nhưng so với 2 trận trước thì Vịt đá có đường nét và tinh thần hơn không các bác?
  5. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.974
    Đã được thích:
    1.806
    nét gì hả bác thằng Thái chơi đội hình 2 chấp thêm 1 thằng vẫn hấp vịt 3-1 nét là do Tạ Biên Cương nói cái trình anh blv này thì ai cũng bít cả rùi.
  6. tuanquynh123

    tuanquynh123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    134
    Vẫn thế thôi nếu có khác gi đâu, bị đội hình 2 Thái lan làm cho 3 nhát
  7. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.974
    Đã được thích:
    1.806
    bác nói đúng rồi vịt đang ém hàng để đá cúp Đông Dương.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    khác chứ bác hôm nay có thêm 2 chú lùn sỹ cường với ngọc duy đủ tập rồi cả đội hình ko thằng nào đến 1,75cm. nói thằng Gia Từ 1m76 tôi thực sự ko muốn tin.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thua đau Thái Lan, ĐTVN cúi đầu rời AFF Cup

    30/11/2012 19:00:00 GMT+7

    - Dù chơi tấn công trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng lối chơi thiếu tính đột biến đã khiến ĐTVN phải chịu thất bại 1-3 trước Thái Lan qua đó sớm nói lời chia tay với AFF Cup 2012.

    ĐTVN: Niềm tin của Âu Văn Hoàn
    CĐV Việt Nam: Mong một trận cầu đẹp mắt
    ĐTVN gặp Thái Lan: Không chỉ là 3 điểm
    ĐTVN sẽ chơi tấn công trước Thái Lan
    Thái Lan - Việt Nam: Chiến vì lòng tự trọng

    Lượt trận cuối cùng của vòng bảng được diễn ra cùng giờ. Thái Lan gặp ĐTVN trên sân Rajamangala. Trong khi đó, cặp đấu giữa Philippines và Myanmar đươc diễn ra trên sân Supachalasai.

    Do đã sớm giành vé đi tiếp nên HLV Winfried Schafer cất giữ khá nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị. Còn với ĐTVN, đoàn quân áo trắng buộc phải có được trọn vẹn 3 điểm và chờ đợi kết quả của cặp đấu còn lại của bảng A.


    ĐTVN (áo trắng) nhập cuộc khá tốt. Ảnh: Song Ngư

    Sau khi Công Vinh chơi mờ nhạt trong 2 trận đấu đầu tiên, HLV Phan Thanh Hùng quyết định sử dụng Văn Quyết đá cao nhất trên hàng công của ĐTVN và không điền tên tiền đạo số 9 vào danh sách xuất phát.

    Nhập cuộc với quyết tâm cao, các cầu thủ Việt Nam nhanh chóng tràn lên phần sân của Thái Lan ngay sau tiếng còi khai cuộc.

    Phút 8: ĐTVN được hưởng quả phạt góc từ cự ly gần 30m. Cao Sỹ Cường với cú sút rất căng đã đưa bóng đi chạm mép trên xà ngang khung thành của thủ môn Kawin. Một tình huống rất đáng tiếc cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.

    Phút 11: Cầu thủ Thái Lan có tình huống treo bóng vào trong khá nguy hiểm, tuy nhiên Hồng Sơn đã kịp thời băng ra đấm bóng giải nguy.


    Thái Lan chơi phòng ngự chủ động gây ra nhiều khó khăn cho ĐTVN. Ảnh: Song Ngư

    Phút 21: Chơi có phần lép vế, nhưng đội bóng xứ chùa vàng bất ngờ có được bàn thắng vượt lên dẫn trước. Nhận đường căng ngang của đồng đội, Keawsombut băng vào đệm bóng cận thành tung lưới Hồng Sơn.

    Phút 31: Thành Lương đi bóng rồi dứt điểm từ ngoài vòng cấm rất nguy hiểm. Đáng tiếc, bóng đi chệch cột dọc khung thành của Thái Lan.

    Cùng lúc này, trận đấu giữa Phillippines và Myanmar vẫn có tỷ số 0-0. Với cục diện như hiện tại, Phillippines đang là đội chiếm ưu thế trong việc giành tấm vé thứ 2 vào bán kết của bảng A.

    Phút 39: Đón đường chuyền của đồng đội, Trọng Hoàng tung cú sút rất đẹp mắt từ ngoài vòng cấm Thái Lan. Tuy nhiên, thủ môn Kawin đã xuất sắc cản phá.

    Ngay sau đó, Thành Lương thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Gia Từ với cú sút trong vòng cấm đưa bóng đi hơi cao so với khung thành của đội chủ nhà.

    Dù tấn công khá nhiều và tạo ra được những cơ hội khá đáng kể trong hiệp 1, nhưng các học trò của HLV Phan Thanh Hùng vẫn bị chủ nhà Thái Lan tạm thời dẫn trước với tỷ số 1-0. Trong khi đó, trận đấu còn lại của bảng A giữa Philippines và Myanmar khép lại hiệp 1 với tỷ số hòa 0-0.

    Ngay đầu hiệp 2, HLV Phan Thanh Hùng quyết định tung Quang Hải vào sân thay cho Quốc Anh. Kể từ lúc này, ĐTVN chơi với 1 tiền đạo thực thụ.

    Ngay ở tình huống lên bóng đầu tiên ơ hiệp 2, Quang Hải đã có cơ hội uy hiếp khung thành của đội chủ nhà. Có điều, cú sút chéo góc của tiền đạo mang áo số 13 bị thủ môn Kawin bắt gọn.

    Khó khăn tiếp tục vây bủa ĐTVN khi Philippines có được bàn thắng vào lưới của Myanmar với pha lập công của Younghusband ngay đầu hiệp 2.

    ĐTVN vẫn tích cực tấn công về phía khung thành của Thái Lan có điều, các chân sút áo trắng vẫn tiếp tục tỏ ra bế tắc trước hàng phòng ngự của đội chủ nhà. Những cú sút từ ngoài vòng cấm của ĐTVN đều thiếu độ chính xác.

    Phút 64: Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, ĐTVN tiếp tục phải nếm trải quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Keawsombut hoàn tất cú đúp cho riêng mình với cú đánh đầu tầm thấp hạ gục Hồng Sơn lần thứ 2.

    Phút 70: Arthit nhận thẻ vàng thứ 2 và bị truất quyền thi đấu sau pha đánh nguội với Thành Lương.

    Phút 72: Trọng Hoàng thực hiện quả đá phạt đưa bóng vào khu vực cấm địa của Thái Lan để Văn Quyết phá bẫy việt vị đánh đầu tung lưới Kawin rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho ĐTVN.

    Ngay sau khi có bàn gỡ, HLV Phan Thanh Hùng tung Vũ Phong vào sân thay cho Trọng Hoàng.

    Phút 82: Từ quả đá phạt góc của đồng đội, Keawsombut bật cao đánh đầu khó chịu, Gia Từ bị giật mình để bóng chạm chân trước khi bay vào lưới nhà. Tỷ số là 3-1 cho Thái Lan.

    Phút 90: Thành Lương có pha đột nhập vòng cấm Thái Lan. Sau pha xoay sở trước 2 hậu vệ của đội chủ nhà, tiền vệ mang áo số 19 tung ra 2 cú sút liên tiếp nhưng không chiến thắng được thủ môn Kawin.

    Cùng lúc này, Phillippines đã vượt qua Myanmar với tỷ số 2-0. Như vậy, Thái Lan tiến vào bán kết AFF Cup 2012 với ngôi đầu bảng A cùng với Phillippines.

    Trong khi đó, ĐTVN sớm phải nói lời chia tay với ngày hội bóng đá lớn nhất khu vực sau khi chỉ có được 1 điểm (1 trận hòa và 2 trận thua).

    Đội hình xuất phát:
    Việt Nam: Hồng Sơn; Văn Hoàn, Gia Từ, Minh Đức, Hồng Tiến, Trọng Hoàng, Tấn Tài, Sỹ Cường, Quốc Anh, Văn Quyết, Thành Lương
    Thái Lan: Kawin; Prayat, Siriwong, Phanrit, Keawsombut, Kitpongsri, Soleb, Suntornpanavel, Buntao, Arthi

    Nghĩa Hưng
    thua đau mới ghê ối trời đất ơi.
  8. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Tháng 2 đá Asian Cup rồi. Lại quăng cho Chung gà mái đi, tui bảo kê ;))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tháng 2 đá Asian Cup rồi. Lại quăng cho Chung gà mái đi, tui bảo kê ;))
  9. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.974
    Đã được thích:
    1.806
    trên goal.com Hỷ nói là sẽ bảo kê Hùng tiếp tục vì Hỷ thích cái cách đá ngoái đích vào mặt đối thủ.
  10. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Chắc chắn là ko kiếm ra HLV ngoại rồi, mà HLV ngoại VFF kiếm cũng toàn hàng lởm. Cứ quăng cho Chung mái, Hải Lơ làm phó tướng, biết đâu anh em ta lại có 1 cái vòng loại như Bắc Kinh 2007 :)) Nhớ năm 2006 dưới tay Đần Vịt đá AFF Cup cũng ghi được bàn vào mỗi lưới Lào, chưa thảm bằng năm nay thôi.

Chia sẻ trang này